1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[SÁCH HAY] Ngày Hoa Hướng Dương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi jerrymeoo, 28/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jerrymeoo

    jerrymeoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Lại một tập truyện ngắn nữa ư? [/FONT]
    [FONT=&quot]Dạo này xuất hiện nhiều người trẻ thích viết sách nhỉ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Lại viết về tình yêu nữa ư? Kiểu viết lãng mạn nữa à?[/FONT]
    [FONT=&quot]Có hay không? Đáng tiền để mua đấy chứ?[/FONT]

    [FONT=&quot]Khi bạn đứng trước một quyển sách, trong một hiệu sách, và đang đắn đo với hàng loạt những câu hỏi như vậy, sẽ không gì hợp lý và chính xác hơn như thế khi chúng ta đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. Cuộc sống đã quá vất vả với bộn bề lo toan làm chúng ta luôn nảy sinh những ý nghĩ bi quan, tiêu cực như thể đó là một thói quen mặc định của mỗi người. Ấy thế mà bạn vẫn có ý định bỏ tiền mua sách (dù là đang phân vân) thay vì những thứ thiết yếu cho cuộc sống, chỉ riêng điều ấy thôi đã đáng trân trọng lắm rồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Để mình trả lời giúp bạn nhé.[/FONT]

    [FONT=&quot]Truyện ngắn nữa ư? Vâng, chính xác là tập truyện gồm 22 truyện ngắn đấy.[/FONT]

    [FONT=&quot]Người trẻ viết sách? Chính xác! Profile của bạn ấy đây: Nguyễn Thiên Ngân, sinh năm 1988. 15 tuổi đoạt giải thưởng Văn học dành cho tuổi mới lớn, đã xuất bản 8 quyển, và thực sự bạn ấy là idol của không ít người đấy. À, mà nói cho đúng thì Ngân là một nhà-văn-trẻ-10-năm-kinh-nghiệm-rất-thích-viết-sách :-D[/FONT]

    [FONT=&quot]Chủ để về tình yêu? Đúng, nhưng đấy chỉ là một trong nhiều chủ để mà cuốn sách này đề cập. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là về tình yêu ^_^[/FONT]

    [FONT=&quot]Văn phong? Như mình đã nói ban đầu, cuộc sống chúng ta đã có quá nhiều điều phải lo lắng mệt mỏi rồi, cái bạn cần là thứ có thể đưa bạn về trạng thái cân bằng. Thực sự đây có cuốn sách có thể làm điều kỳ diệu ấy. :-)[/FONT]

    [FONT=&quot]Hay không? Và đáng tiền để mua? [/FONT]
    [FONT=&quot]Giọng văn nhẹ nhàng, thanh thản nhất mà bạn từng biết nhưng lại lôi cuốn đến lạ, đưa người đọc những câu chuyện tình đậm chất lãng mạn của những con người trẻ đến với tình yêu luôn trong sáng thật lòng. Không cần thiết phải đến được với nhau nhưng tình yêu dang dở luôn được xem như một kết thúc có hậu để họ biết trân trọng quý yêu những gì mình từng có và sẽ có.[/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]"Anh nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng cái gì ra cái gì cả. Anh thấy hai đứa mình xa lạ với nhau quá. Em không quan tâm gì đến hoa hướng dương, trong khi đầu óc anh thì cứ cuồng loạn vì nó. Nhưng rồi khi em kể về chuyện mấy cái ghế đá, thì anh lại nghĩ trên đời này, nếu không có anh thì em biết kể chuyện này với ai đây. Anh chẳng quan tâm đến đám ghế đá trong trường em màu gì, thú thật là vậy. Nhưng anh yêu em." – NGÀY HOA HƯỚNG DƯƠNG (Nguyễn Thiên Ngân)[/FONT]

    [FONT=&quot]P/S: Khi đọc, hãy chọn một góc yên tĩnh và ấm áp để có thể cảm nhận được hết những điều cuốn sách mang lại nhé.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn có thể đặt mua cuốn sách này tại Nhà sách Trực tuyến Bookbuy:[/FONT]
    [FONT=&quot]- 53, Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM[/FONT]
    [FONT=&quot]- http://bit.ly/Ngay-hoa-huong-duong hoặc hotline 0933 109 009[/FONT]
    [FONT=&quot]- Gửi message trực tiếp cho Fanpage Nhà sách Trực tuyến Bookbuy [/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chia sẻ trang này