1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách hay

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 22/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhatrangmuathu, trả thì chắc chắn sẽ trả, nhưng chính xác khi nào thì ko thể nói đc, cũng có thể là 1 ngày sau khi mượn, cũng có thể là tháng 10 em về lại NT, cũng có thể là Tết,... vì em cũng ko chắc là sẽ gặp lại anh khi nào nữa cơ mà....
    Nếu ko cho mượn thì em cũng sẽ ko cho anh hòn đá "Thôi kệ" đâu. Không luận gì thêm nữa.
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ko cần bác NTMT đâu chị Chen, em có cuốn "Cuộc tháo chạy tán loạn" nè. Chỉ mỗi tội là nó được mua từ thời cố hỷ cố lai ở bản dịch đầu tiên từ ba em hay ông nội em cũng không biết nữa.......chỉ thấy cuốn sách vàng vàng....chữ nhoè nhoè ( đeo kính vẫn đọc được).....và hơi tơi tả 1 chút....nhưng không bị mất trang nào hay chữ nào đâu, yên tâm, hiiiiiiii...........nếu thích thì em cho chị mượn.....hiii
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì muốn đọc, bé Changes nên mượn của NTMT
    còn muốn trưng bày ( giải quyết khâu oai) thì mượn của bé NQTN, mượn xong không trả ...hehe !
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    HAI SỐ PHẬN-Jeffrey Archer
  5. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đau khổ đến thế à? Đúng là truyện này có không khí chán nản thế nào í, giống như không thấy tương lai ở đâu, ko biết ngày mai là gì vậy. Sao không giống với tinh thần, ý chí của bọn Nhật chút nào hết? Hic, hồi đọc truyện này mình cũng thấy....chán nản, ko còn tinh thần làm việc nữa => ngưng ngay, vài ngày sau đọc tiếp, vì vậy nên mất hơn 1 tuần mới đọc xong khoảng 200tr đó.
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có người làm Zes nhớ tới một thứ, từ đó lại nhớ đến NTC. Tự dưng có hứng 8 một chút dù sáng hôm sau thi một môn mà giờ chưa học một chữ nào (nói xạo đó, học được 1 công thức rồi )
    Hè, hè, như bác nào đó nói nhà mình lo làm giàu quá quên mất giải trí rồi. Trong những sách được giới thiệu quá ít tiểu thuyết.
    Zes có cả DVD bản gốc "The Da Vincy Code" (lại xạo nữa, copy từ bản gốc thôi), và sách bằng tiếng Anh nhưng chưa xem, chưa đọc gì hết. Chính xác là có đọc được 2 trang nhưng tiếng Anh cuốn này khó nhai quá. Lúc đó không có từ điển bên mình nên bó tay, bỏ đó đến giờ chưa đụng lại. Tiếng Anh còn chưa hiểu, thỉnh thoảng chêm vài từ tiếng Pháp nữa mới căng.
    Trong các sách đã được giới thiệu ở topic này thì chưa có tiểu thuyết tiếng Việt. Zes giới thiệu 1 cuốn nhá. Tiểu thuyết "Ba người khác" của nhà văn Tô Hoài, nói về cuộc cải cách ruộng đất dưới cái nhìn của một anh đội đại diện chính quyền thực hiện công cuộc cải cách. Có vẻ chính tờ-rị nhưng không nặng nề gì đâu, chỉ thỉnh thoảng cau mày tí về "sự thật". Đọc để cảm thấy ngòi bút dí dỏm của Tô Hoài và vì sao bác Hồ phải khóc xin lỗi trước toàn dân. Chống chỉ định: nuquainhatrang, bé này đọc Rừng Nauy mà cảm thấy khó chịu thế thì đừng đọc cuốn này làm gì. Anh chưa thấy cuốn nào nói về *** hay như Rừng Nauy. Theo anh ,đó thật sự là một tiểu thuyết rất hay.
    Làm phiền cả nhà, đang có hứng nên ăn nói dòng dài quá.
    P.S: bác nào đổi tên topic hay tuyệt.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 24/07/2007
  7. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Alô, có bác nào có nguyên bộ Tứ du ko?
    Đông du bát tiên
    Tây du ký
    Bắc du chơn võ
    Nam du Huê Quang
    post lên cho e xem với, cám ơn các bác, bây giờ nghỉ hè ở nhà đi ra đi vào chán quá nên hành hạ con mắt chút xíu.
  8. pee_and_poo

    pee_and_poo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong ''Hai số phận'', đáng để đọc lắm, ngoài ra ai học về kinh tế sẽ thấy rất thú vị.
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc cuốn MẬT MÃ DA VINCI được giới thiệu trong topic này. Cuốn hút từ đầu tới cuối đến mức....muốn tin đó là thật. Một cuốn truyện đáng để mua về để lên giá sách.
    Nhưng thật là băn khoăn: liệu đây là 1cuốn giả tưởng hoàn toàn hay là sự thật hoàn toàn? Có phải lời chú thích ở trang đầu tiên là "lối thoát hiểm" khi cần thiết không?
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 31/07/2007
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cùng một tác giả:
    PHÁO ĐÀI SỐ
    ĐIỂM LỪA DỐI
    (anh chị em nào ở Nha Trang muốn đọc xin liên hệ anh kimcuongbien)

Chia sẻ trang này