1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách Mới - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Chủ đề trong 'Văn học' bởi viet-thang, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sách Mới - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam



    Mười hai câu chuyện trong tập sách này có lẽ là những những cổ tích mà hầu như người Việt nào cũng đã từng đọc. Thậm chí ngay cả trước khi ta biết đọc biết viết thì cũng đã từng nghe kể. Chuyện kể từ miệng bà, miệng mẹ, miệng cha, thời bây giờ thì có em nhỏ được nghe kể qua băng đĩa, qua điện thoại... Nói đến việc kể chuyện là ta đang nhắc đến nguồn gốc sâu xa của thần thoại cổ tích: nhiều câu chuyện đã có từ khi chưa có cả cha mẹ, ông bà chúng ta, từ khi trên dải đất Việt Nam ta còn chưa có cả chữ viết. Những người Việt đầu tiên đã kể ra chuyện, bằng cách ấy "các cụ" thử cắt nghĩa về nguồn gốc giống nòi, nguyên nhân của các hiện tượng tự nhiên như lũ lụt, mưa gió, về trăng sao... Trong khi giải thích thế giới tự nhiên và xã hội, "các cụ" không quên đưa vào những bài học về lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm, về tình yêu thương và tài trí của con người, về cái giá phải trả của những kẻ ác, gian dối, tham lam...

    Thế rồi những câu chuyện kể ấy đến khi có chữ viết mới được người đời sau ghi lại bằng cái chữ, trở thành văn bản truyện để bất cứ ai cũng có thể tự đọc bằng mắt mình. Tự đọc bằng mắt là một dấu hiệu trưởng thành thực sự của con người. Kèm thêm bộ tranh mới nhất như ở trong tập sách này, những truyện cổ thêm một lần nữa trở thành những giấc mơ mới mẻ và lộng lẫy.

    Dù đã nhiều lần nghe kể, khi biết chữ đã nhiều lần đọc những cổ tích này, đã xem nhiều tranh minh họa của nhiều thế hệ họa sĩ; nhưng cuốn sách đẹp với cách vẽ mới này làm ta vẫn muốn đọc thêm một lần nữa.

    Xin mời độc giả các lứa tuổi khác nhau, ta hãy cùng đọc nhé.




    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này