1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sach moi nen doc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gioioi, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc được cuón khá hay. Nhan đề:
    Người đẹp tặng ta thuốc bùa mê- Tác giả Vương Sóc Lão Hiệp.
    Cuốn sách đa phần nói chuyện văn nghệ văn gừng nhưng rộng mở sang nhiều lĩnh vực thuộc hệ nhận thức dường như nhiều giá trị. Khá hay và lôi cuốn bởi sự hóa thân của Vương Sóc ở nhân vật Lão Hiệp.
    Anh chị nào yêu văn chương vathìch phản biện nên đọc cuốn này.


    Em ui, đừng tin... chúng lừa đấy.....
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu một cuốn ạ ? Bác cho em muợn được không ạ? Em thì thích đọc sách nhưng sợ tốn "xiền" lắm ..he..he..
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm nhé, em vừa đọc xong thì bạn gái em mượn rồi. Mà cũng không đắt. Giá bìa 39 ngàn nhưng qua Nguyễn Xí mua chi hai chục thôi. Mà hôm ấy em cũng mua đâu. lại cái thằng bạn em cảm tình bạn gái em , anh ta mua cho em cuốn này còn mua cho cô bạn em cuốn Mùa Tỏi Nổi giận!!!!
    Bác có mượn cuốn Mùa Tỏi không? Để em nói với bạn gái em một câu hẹn bác ở chỗ nào đó!
    Xin lỗi Cây Tỏi.
    Em ui, đừng tin... chúng lừa đấy.....
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 24/04/2003
  4. andu

    andu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Vớ vẩn quá,làm đế ch gì có quyển Mùa Tỏi nổi giận nào?Chỉ có Cây tỏi nổi giận của Mạc Ngôn hoặc Mùa Tôm (của một nào đấy ở Ấn Độ thôi chứ).Vớ vẩn quá!
    Rừng xưa xanh lá của Bùi Ngọc Tấn đọc cũng được lắm.Các bác nên xem.
    Còn cái quyển Khi người đẹp ..dịch nhiều đoạn lủng củng lắm vừa đọc vừa đóan khổ dã man.
    Có bác nào đọc Đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh chưa nhỉ?Hay lắm đấy.
    [black]
    Andu
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Rừng xưa xang lLá- Bùi Ngọc Tấn đúng như bạn nói là một cuốn sách hay mới đây.
    Xuất bản tại địa phương Hải Phòng, bìa xấu xí, trình bầy không hấp dẫn , nhưng đọc rất cảm động.
    Cuốn sách gần như tự chuyện của nhà văn Bùi về bè bạn của ông, những thời bao cấp và kỉ niệm. Nhiều trang rơi lệ. Chuyện về bốn nhà văn đi viết5 thuê được thuốc lá Jet mà không biết chỗ bán. Chuyện đi viết thuê được bồi dưỡng rồi bị bọn phò cướp lột mất hết , chuyện kể cả nhà văn , dịch giả Dương Tường đói ăn đi bán máu...
    Văn chương ông Bùi trong cuốn này rất bình dị. Giọng kể chân thực, không tỏ ra cầu kì, rất mạch lạc chân thật làm người đọc tin. Nhưng thực ra nhiều đoạn ông chọn chi tiết ngôn từ rợn người. ví như khi lấy tiền bán máu xong, ông tả bạn của Dương Tường nâng cốc bia lên nói: Hôm nay tao uống máu thằng...
    Đọc "ghê răng" quá!!!
    Còn cuốn Ta Duy Anh thì thường thường. Cách viết tỏ ra tìm kiếm mới mẻ, nhưng là loại luận đề biểu tượng , xa lông. Nên chưa thuyết phục lắm. Nhất là nhiều đoạn viết về chiến tranh phiến diện. LOại này nếu "KhônG Có Vấn ĐỀ" về nội dung để ban tư tưởng tư gừng có ý kiến thì chả ai mua nhiều. Cái chết là có ý kiến thiên hạ đổ mua. Em cũng gừ, mua một cuốn rồi thất vọng. Cái đoạn viết về điếm thì vừa ngu vừa tởm. Chabiết gì...
    Em ui, đừng tin... chúng lừa đấy.....
  6. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    TTôi thấy bạn trẻ nào nhận định cuốn Người Đẹp Tặng Ta.... có nhiều câu dicj khó đọc la đúng. Người dịch là Vũ Công Hoan . NHưng không tới nỗi tối nghĩa không hiểu được. Cuốn sách này tôi đoán và có hỏi một người có biết kĩ về cuốn này là nhà vănNguyễn Việt hà, anh ấy có nói Lão Hiệp với Vương Sóc là một? Nguồn tin ở đâu ra chưa kịp hỏi,.Nhưng đọc kĩ thì thấy có thể. Hay ở chỗ cả hai nhịp nhàng đưa đẩy và bật ra cái mà họ muốn đưa ra.
    Cuốn sách của nhà Van Bùi Ngọc Tấn thì tôi chư ađọc kỹ. Nhưng thấy khá hấp dẫn và cảm động như bạn Giòi oi đã nói. Như câu chuyện định tặng bạn sách đến khi viết xong bạn mất rồi, ông Tấn đem tậmn mồ đốt...lời kể thực thà và hoàn toàn giản đơn Như Thở thành ra rất thuyết phục. Tôi cho là viết như ông Tấn là rất khó. Bởi ngày xưa ông Lê Quý Đôn có bàn về văn nói viết tự nhiên là văn như hóa công rồi. Kể chuyện mình, chuyện đời, chẳng làm điệu đàng gì màpho0wi ra cái gan ruột đánh động tới tâm can người đọc thì hiếm và quý.
    Còn cuốn Tạ Duy Anh cũng có nhiều cái đáng bàn về thủ pháp kể. Dư luận văn học chia làm hai phe, bên ca ngợi hay nhưng có nhiều người chẳng thấy hay ho lắm . Bạn trẻ nào đọc kĩ nên phát biểu cho cả làng biết thì hơn ý kiến của mỗ chưa đọc thực kĩ lắm .
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Lão Hiệp và Vương Sóc đối thoại trong người đẹp tặng ta... có lẽ nhịp nhàng và đồng điệu quá nên rất nhiều nhà bình luận Việt Nam nghi ngờ đây là 1 người, nhưng trong nội dung văn học Trung quốc em học bằng tiếng Trung (chưa dịch sang tiếng Việt, gọi là văn học cận đại, hiện đại gì đó của TQ) họ đều có nói về các tác giả văn học cổ, trung, cận đại của TQ một cách kỹ càng thì họ đều giới thiệu về Vương Sóc và Lão Hiệp như hai nhà văn độc lập, có tác phẩm có giá trị. Tuy nhiên, vấn phải căn cứ theo cái tên Lão Hiệp là chữ gì, vì có thể âm đọc khác là Xá. lão Xá thì đã nghe nói rồi.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại không nghĩ như bác Toanli. Tôi thấy cuốn đó thường lắm không có gì đáng bàn cả. Tôi đọc hết cuốn đó mà chả muốn đọc lại nữa. Cách viết rất gượng. Một phần do chất giọng mang vẻ hằn học phần khác do khả năng viết không tốt... Nó nằm trong loại sách mua lòng độc giả. Có thể làm thoả mãn cơn giận không biết tỏ cùng ai của những người bất mãn như ngài Tiến sĩ, có thể thoả mãn căn bệnh lý ******** bằng cảnh ăn thịt cô chim câu bé nhỏ và đỏ toét, có thể thoả mãn ý muốn có một chút lãng mạn trong cái chết bằng hoả thiêu của nhân vật nữ chỉ do một cuộc tình thoáng qua, có thể thoả mãn chút rùn rợn bằng hình ảnh bóng ma ám ảnh nhân vật của nhân vật....
    Tóm lại cuốn sách hợp cho những tạng người bi quan bằng hàng loạt các cái chết cái chết của chim câu, của thằng đánh giày, của cô gái mắt buồn, của ông nhà văn đi tìm nhân vật, của vợ chồng ngài tiến sĩ, của ....
    Vậy ngoài những cái không hay đó có ai phát hiện những cái hay không? Bác Toàn lì thì cho rằng thủ pháp kể có nhiều thứ đáng bàn? giám hỏi bác nói rõ hơn được không ạ?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hi, Cái cậu Egosit này ăn nói ra phết đấy,
    Ừ ở diễn đàn phải tỏ rõ í kiến có tính cách như thế làm tớ khoái.
    Muốn cãi nhau với cậu.
    Tớ nói Đáng Bàn là muốn bàn chứ đã bàn hay dở gì đâu?
    Bởi chưng bấy nay tiểu thuyết của ta ít giọng lạ. Cuốn của Tạ Duy Anh thoe tớ là giọng lạ, nó có cách diễn đạt khác đi so với nhiều cuốn TT trưóc.Còn nó thành công chưa thì lại là việc hậu xét. Sự khởi sắc của hình thức, tìm tòi lối viết _ hìng thức là đáng khích lệ Tạ Duy Anh. Dẫu nói thực , tớ đọc cũng ko khopái lắm. Nhất là những đoạn viết về chiến tranh thì thấy gượng. Bởi tớ cũng tham gia ít nhiều trong cuộc oánh nhau nên nhận ra ai viết chân thực mà cũng đạt tới độ truyền tải tư tưởngh của tác gia về vấn đề đó.
    Cũng thực ra là viết tiểu thuyết lập đề , biểu tượng như Ta Duy Anh đang làm rất dễ mà khó. Dễ là ở Xa lông tha hồ tưởng tượng các tình huống. Còn khó là từ tình huống xa lông đem hơi thở cuộc sống vào thuyết phục được bạn đọc. Làm như tình huống bịa như thiệt.
    Thú thực , cậu quại tớ nhưng tớ thấy thích, Vì cậu có chính kiến và có nhậy cảm của một nguời đọc tinh tế và kĩ.
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 27/04/2003
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em thì đọc cuốn này được nửa chừng rồi bỏ.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này