1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách sai và những điều tương tự

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi suoi_mo, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sách sai và những điều tương tự

    Các anh, các chị, các bạn và các em thân mến!!!
    Khi đi học điều làm tớ bực mình nhất là sách in sai. Gần đây lại đọc thấy mấy dòng sách in nhầm nên bực mình quá nhớ lại mối hận năm xưa.
    Năm ấy, suối mơ ta học làu thông kinh sử, quyết dương danh bốn cõi cho người đời nghe thấy tên mà phải khiếp sợ uy phong. Khi đi trả thi suối mơ ta sử dụng lăng ba vi bộ lắc nhẹ chân thân chuyển mình vào phòng thi mặt tươi như hoa, chắp hai tay chào giám thị lễ phép.Trong mắt nở nụ cười nhiều sự tự tin Thầy mặt lạnh như tiền, không buồn bảo mình bốc thăm, nói đại khái thế này:
    - Nay bản lão phu biết ngươi thân hoài tuyệt nghệ Nay có bí kíp bảo bối của võ lâm là cuốn "Toán cao cấp" của Bách khoa, ta trao ngươi trong 1 giờ, ráng đọc lấy chỗ nào cũng được. Nếu ngươi tìm được 1 lỗi sai trong lí thuyết, tức là ngươi học đúng bản lão phu vui mừng khẳng khái mà tặng ngươi điểm 10, nếu không tìm được, tức là ngươi học sai và còn không đi học bổn lão phu khẳng khái vui mừng mà tặng ngươi điểm 5.
    Cái cuốn thần võ chân kinh ấy, bản cô nương trăng xế đọc thuộc từ lâu, Nhưng lấy nó làm sách gối đầu giường, chỗ nào cũng tâm đắc, tự coi là đã thấu triệt chân nguyên. Bây giờ bắt tìm chỗ sai thì làm sao cho nổi?
    Ngồi đọc sách mà mồ hôi trán nhỏ ròng ròng, thầy e hèm một cái giật nảy mình, nhìn đồng hồ thấy đã một giờ. Khí huyết chạy ngược, sắp tẩu hoả nhập ma. May thầy không gọi lên. Vội vận nội công trấn tĩnh tinh thần, nhưng mà càng đọc càng rối, chữ nhảy nhót loạn xà ngầu. Vội bấm bụng giở ngón võ độc môn là làm mặt thương hại xin xỏ. Thầy không cần nói nhiều đặt bút vào sổ. Trời Khiếp, lúc đấy tưởng như cả càn khôn ngừng chuyển động, Khoé mắt âm ấm. Sắp khóc một cái thật to làm lạnh cả trời đất...
    Bây giờ mọi việc đã qua rồi mà vẫn còn ấm ức dù thầy đã cho bốc đề theo qui củ. Bây giờ lập ra topic này để mọi người cùng nhau nghiên cứu nhưng chỗ sách ghi sai mà không có đính chính. Biết sức sống chủ đề là yếu, nhưng vẫn làm vì hi vọng có thể giúp thêm một phần vào học tập của thành viên box.
    Các chư huynh, đệ, tỉ, muội đừng ngại hãy thẳng thắn mà nói ra chỗ sai của các sách đi nào. Sách trường Thuỷ Lợi nhiều quyển in sai lắm.


    Được suoi_mo sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 22/08/2003

Chia sẻ trang này