1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách - tình yêu của tôi!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi panshiliu, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panshiliu

    panshiliu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sách - tình yêu của tôi!!

    Mình rất yêu sách!
    Mình lập ra chủ đề này mong các bạn cùng chia sẻ niềm đam mê, những suy nghĩ được rút ra từ cuốn sách mà chúng ta đã đọc.
    Hy vọng có nhiều bạn cùng có tình yêu giống mình!
    Đừng quên giới thiệu cả những cuốn sách hay mà các bạn biết nhé!
    Thân!
  2. panshiliu

    panshiliu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không phải một giấc mơ
    Marc Levy
    "Một chuyện tình đẹp đẽ, đã cuốn hút những ai yêu thích sự lãng mạn và siêu thực, như những câu chuyện cổ tích dành cho người lớn.
    Tên sách: Nếu em không phải một giấc mơ
    Tác giả: Marc Levy
    Dịch giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết
    NXB Hội nhà văn và Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2006

    Bìa cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ".
    Có thể nói bạn sắp chứng kiến một mối tình lãng mạn nhất thời công nghệ ồn ã, khi con người ta đang mải miết lao vào những guồng máy bận rộn đến nghiệt ngã. Chàng là một kiến trúc sư tài ba, tối mắt tối mũi cả ngày vào những dự án đầy thách thức. Nàng là một nữ bác sĩ thông minh, chỉ biết vùi đầu vào hàng dài công việc ở phòng cấp cứu. Nhưng oái oăm làm sao, ông Trời sắp đặt cho họ gặp nhau khi nàng đã trở thành một bóng ma sau tai nạn giao thông thảm khốc.
    Bạn không phải là người duy nhất hoài nghi về sự kỳ quặc của mối tình trái ngang đó. Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Arthur phát điên do sức ép quá lớn từ công việc. Anh làm quen với một bóng ma núp trong tủ áo, mà không hề biết rằng mình là người duy nhất trên thế giới này nhìn thấy linh hồn của Lauren. Từ khó chịu đến sẻ chia, từ cảm thông đến đồng cảm..., Arthur đã tìm mọi cách đưa hồn ma này trở về với đời thường. Anh sẵn sàng gác lại tất cả dự định của cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống của cô. Trong cuộc rượt đuổi sát sạt vài tích tắc với thần chết ấy, sự cô đơn đến tuyệt vọng cùng tấm lòng ấm áp đã ghép lại thành một mối tình sáng trong, ấm áp.
    Nỗi tuyệt vọng tột cùng của đôi trai gái, sự mong manh không gì sánh nổi đã hoà trộn vào một nhịp chung là khao khát được sẻ chia. Giữa mối tình nửa thực nửa hư của chàng kiến trúc sư và hồn ma, điều kỳ lạ là cả hai đều đối diện với sự thật, và vén lên tấm màn đầy ẩn ức bên trong. Lauren chất chứa trong lòng nỗi hoài nghi về tình yêu đích thực mà nàng dường như không đủ đức tin để chạm tới. Arthur trốn chạy nỗi buồn từ thuở ấu thơ với người mẹ kính yêu đã đột ngột qua đời. Họ đã sống giả dối với những con người thực, nhưng lại không che đậy khi đứng trước sự cách trở của âm - dương. Đó mới là điều tinh tế sâu xa mà tác giả Marc Levy tìm thấy trong câu chuyện có bề ngoài siêu thực này.
    Cuốn tiểu thuyết vì thế giống như một bài thơ sâu lắng. Vừa ngọt ngào, vừa đắng cay và người đọc bước qua những trải nghiệm khi chứng kiến mối tình bi ai đó. Có điều gì tựa như một cuộc soi rọi vào đáy sâu tâm hồn của chính mình, để nghe nhịp vọng lại từ bên trong. Để hiểu rằng, hoá ra con người ta đang cô đơn mà không hay biết. Để ý thức rằng, trong cuộc sống hiện đại này, xiết bao cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia. Điều ấy là thành công ý nghĩa nhất của cuốn sách Nếu em không phải là giấc mơ, khiến tác phẩm của một cây bút nghiệp dư đã được hàng triệu độc giả trên thế giới tìm đến. Cuốn tiểu thuyết này được xếp vào loại bán chạy nhất năm 2000 tại Pháp."

    Trích từ "EVAN-tinh thần thế giới"
    Mình đọc cuốn tiểu thuyết này này rồi, mình thích nhất phong cách kể chuyện lôi cuốn, ngôn ngữ mang tính khôi hài mà nhà văn sử dụng.
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đọc thấy hay phổ biến cho bà con, chứ trích từ E Văn ra thì còn gì để nói.
    Bọn E Văn do mấy thằng đầu nậu sách giật dây, nó sắp ra cuốn gì thì bọn E Văn tung hứng sẵn. Để thu hút độc giả tò mò
    Mẹ, như cuốn rừng Na Uy của Nhật, chán phèo, nhạt như nước ốc. Có mấy đứa sinh viên ******** với nhau mà chúng đẩy thành cuộc sống và suy nghĩ hiện đại của tầng lớp thanh niên trí thức. Mấy con dở hơi ở Việt Nam bám lấy mà tôn sùng nhặc cả lên, cứ như vớ được kim chỉ nam
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có thể là như bác nói. Nhưng mà "******** " thì theo giới tri thức trẻ cũng khác lắm chứ. Đâu phải cứ đi gánh nước qua vườn chuối hay vào sàn lăc lư mấy cái quáy mông..là "bụng to" đâu.
  5. panshiliu

    panshiliu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn "Gióthu25":
    Thứ nhất, mình không quảng cáo cho EVAN hay bất kỳ một tổ chức nào. Mình từng đọc cuốn tiểu thuyết "Nếu em không phải một giấc mơ" thấy hay và nhận thấy bài cảm nhận từ trang EVAN đã nói được tương đối chính xác về những điểm cuốn hút độc giả thì mạn phép được post lên cho các bạn cùng đọc. Vậy thôi, chứ hoàn toàn không phải vì đề cao EVAN mà post bài của trang này lên đâu.
    Thứ hai, box này là box chia sẻ cảm nhận nên bạn có thể viết ra những xúc cảm của mình về tác phẩm mà đọc xong tác phẩm này bạn phải yên lặng hồi lâu. Sách "không sạch"(xét ở một phương diện nào đó) bây giờ không thiếu và cũng đã có hằng hà sa số những bài viết lên án chúng rồi. Thế nên, chúng mình cũng không cần phải tốn công sức(gõ phím), tốn điện năng(sử dụng máy tính) để thêm muối vào biển nữa, mà hãy nghiêng về những trang viết theo bạn là "sạch" và có sức lay động hàng triệu con tim độc giả. Bạn đồng ý với mình nhé!
    Thân!
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Boong ủng hộ mục đích tốt đẹp mà vì thế mà topic này ra đời. Boong ko đọc quá nhìu sách. Nhưng Boong thích nhất là cuốn "Đồi gió hú" và " Jane Eyer" của hai chị em nhà Bronti. Có thể nói, chính hai cuốn sách này với những tư tưởng của hai cô gái tri thức những thế kỷ 18-19 đã có ảnh hưởng khá nhièu đến Boong. Những tình yêu, những con người, những fong cảnh - dù có điên dại, hoang dã...nhưng sao chân thật, chân thành...đến tội nghiệp- Tình yêu- vì nó mà con người ta tưởng chừng đánh đổi tất cả, nhưng cũng vì nó mà fút chốc chẳng còn là gì của nhau. Vậy là bao nhiêu năm rồi, Đồi Gió Hú vẫn cứ hát lên những tiếng hát ai oán, giận hờn, căm thù...và đâu đó ánh lửa ấm áp của cái ngày cậu bé hoang dại đc bước chân vào ngôi nhà ấy. Nơi...tình yêu đã làm thay đổi cậu...
  7. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích truyện ''Trà hoa nữ'', một câu chuyện khiến bất cứ ai cũng sắt đá cũng phải cảm động về 1 mối tình của cô kỹ nữ với chàng trai mới lớn. Tình yêu của cô thật cao đẹp, nó làm mình thầm ước giá mà có người con gái nào yêu mình như tình yêu của cô gái đó, .hic hic
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái.....
    Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả, nhiều tiếng cười và hạnh phúc
  8. panshiliu

    panshiliu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hè năm qua, thi xong học kỳ mình tranh thủ mấy ngày thư viện trường chưa đóng cửa lò dò lên đó mượn sách. Thật tuyệt vời! Cuốn sách mình được nghe giới thiệu cách đó 2 năm lại mới được thư viện nhập về. Sau một hồi vất vả giữa trăm nghìn cuốn sách mình đã tìm thấy"Những ngày thứ Ba với thầy Morrie".
    Một người thầy mang trong mình khát khao sống và tình yêu cuộc sống mãnh liệt, một người thầy từng ngày từng giờ phải đối mặt với tử thần mà vẫn luôn nở nụ cười bất bại với một triết lí giản đơn mà sâu sắc" tôi giành chút thời gian của một ngày để khóc một tiếng đã đời cho bản thân tôi rồi chú tâm vào những người đến thăm tôi, vào những câu chuyện tôi sắp được nghe", một người thầy mà luôn giành tình yêu nồng nhiệt nhất cho người thân bạn bè và vạn vật."Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là học cách bộc lộ hết tình yêu ra rồi lại để tình yêu vào".
  9. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    @ anh Timviec: em cũng đọc "Trà hoa nữ" rồi ạ. Hic, mỗi tội giọng văn của ông Duma con ấy - khó quá- hơn nữa lại là giọng của những thế kỷ 19 nên nhìu khi lãng mạn mà--em chẳng cảm hết. hic,
  10. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên đọc quyển Người Bình Xuyên, để tìm hiểu thêm về con người miền Tây Nam Bộ. Đó là1 cuốn truyện khá hay, bực mình mỗi cái là nó dày quá, hihi.
    Nó phản ánh khá chính xác tính cách và con người-phong cảnh nơi đây

Chia sẻ trang này