1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁCH VÀNG - Nơi ghi nhận những thành viên tích cực của Box Hatay (Box Hatay History)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    SÁCH VÀNG - Nơi ghi nhận những thành viên tích cực của Box Hatay (Box Hatay History)

    Nơi đây sẽ ghi dâu những chứng nhân Lịch sử của Box Hatay
    Mem đầu tiên: Sevencong. Xin trích dẫn bài viết của reporter viết về ngài "ngoan hiền chịu khó"


    Sevencong: "tại mình cũng ngoan, hiền, chịu khó..."







    Lần này, TIM chiều thứ 7 sẽ cùng bạn gặp gỡ và trò chuyện với một thành viên của CAT Gặp gỡ - Giao lưu, một trong những moderator kỳ cựu của box Hà Tây, Sevencong "người ngoan, hiền, chịu khó..."







    Reporter : Xin chào



    Sevencong : vâng, xin chào. bạn là ai vậy?



    Reporter : Là một trong số những reporter thôi bạn.



    Sevencong : À vâng, hân hạnh được nói chuyện với bạn. Có chuyện gì mà bạn contact với tôi vậy? À, bây giờ TTVNLife có nhiều người làm không bạn? Dạo này thấy cũng có nhiều bài viết mới. Chuyên mục Mỗi ngày một truyện và Enter hấp dẫn đấy.



    Reporter : Bạn có theo dõi TTVNLife thường xuyên chứ?



    Sevencong : Ơ hay, ngày nào mà chẳng vào đọc. Ngày nào cũng đảo qua một số box. Ví dụ: f_3, Thảo Luận, Life, Kiếm hiệp cốc?



    Reporter : Hà Tây nữa chứ?



    Sevencong : Hatay.ttvn. Ơ, sao biết mình ở box Hà Tây?



    Reporter : Thì bạn là mod box Hà Tây còn gì?



    Sevencong : Ờ há, đúng vậy rồi. Cũng làm Mod lâu rồi. Đợt tới có vụ off miền Bắc do Thatwhy tổ chức, chưa biết là có ra ngô ra khoai nữa không? Hehe, cứ chờ rồi sẽ biết kết quả, cũng không còn lâu nữa. Cũng hi vọng là off lần này sẽ không làm mọi người thất vọng. Box Hà Tây được khoảng 10 tên.













    Reporter : Hà Tây hồi trước off xôm tụ lắm. Bây giờ sao nhỉ?



    Sevencong : Bây giờ vẫn vậy. Có một thời gian hơi chùng xuống nhưng bây giờ thì đang phục hồi rồi. Trong thời gian ngắn tới sẽ phát triển rất mạnh. He he box nhà phát triển thì cũng vui mừng.



    Reporter : Chúc mừng! Nhưng làm sao mà nhận định được rằng box Hà Tây đang trên đà phát triển?



    Sevencong: Thì có nhiều cơ sở để có thể chứng minh điều đó. Là hang ngày đều có thành viên mới đăng ký tham gia box Hà Tây. Cũng đã mời được nhiều bạn ở box khác tham gia với box. Ví dụ box KBC? Trong thời gian gần đây lien tục box Hà Tây offline, nào là off với KBC để bàn bạc việc offline miền Bắc, off với các mod của CAT 51 để lên danh sách thành viên tham gia off. Và gần đây là hôm thứ 4 cũng đã off nội bộ của box Hà Tây để chúc mừng một Mod khác đã lành bệnh sau chấn thương. Lần đó có rất nhiều thành viên tham gia.



    Reporter : Mod nào bị chấn thương vậy bạn?



    Sevencong: MOD mới Miuconbietnoi. Cô ấy bị chấn thương nhẹ ở chân và hiện giờ đã bình phục, đã có thể chạy nhảy bình thường.



    Số lượng bài viết của box trong thời gian gần đây cũng phát triển rất đều, hang ngày đều có bài viết mới, ảnh mới về box. Tinh thần off miền bắc lần này (ngày mai) của box Hà Tây cũng rất tốt. Ngày mai chắc là sẽ rất vui đấy Bạn có tham gia không? Rất vui nếu bạn tham gia cùng box Hà Tây chúng tôi. Dự kiến sẽ có khoảng 10 người. Mình cũng vừa hẹn với Mod Giomuadongbac (cựu mod box Hà Tây) là ngày mai sẽ gặp mặt, chắc là vui. Bạn tham gia nhóm Rep lâu chưa?



    Reporter: À, gần đây mình mới tham gia mình mới tham gia viết bài cho Life, không thường xuyên lắm, chỉ viết cho một số mục mà thôi.



    Sevencong: TTVNlife của ttvnol được rất nhiều người đọc, kể cả những người không tham gia ttvnol. Bạn của mình trong ngành tin học và các ngành khác thường xuyên đọc life. Họ thấy đó là những chuyên mục hay, có những bài thơ nhiều cảm xúc và những câu chuyện có ý nghĩa. Gần đây có bài viết về đám tang của bạn Tuanchosoi01, có những bức ảnh do box Nghệ thuật nhiếp ảnh chụp, đẹp thật. Họ chụp những bức ảnh như vậy thì mới có giá trị chứ? Mình nghĩ Tuanchosoi ra đi là một nỗi buồn của cộng đồng ttvnol. Mình rất thương cậu ấy, và cả ttvnol cũng như những người Việt Nam có trái tim nhân hậu nữa.



    Reporter : Bạn đã gắn bó với TTVN từ rất lâu rồi phải không?



    Sevencong: ừ, từ rất lâu rồi, tham gia ttvnol cũng chẳng phải là ngẫu nhiên gì, chẳng qua là biết nó thì vào thôi. Trước lúc làm mod box Hà Tây thì mình không chính thức tham gia box nào cả, hang ngày chỉ lướt qua các box để đọc bài và thỉnh thoảng post bài viết thôi. Sau đó lên làm mod box Hà Tây thì có nơi để mà dừng chân. Hồi đó, nói thật, box Hà Tây mới thành lập, ít thành viên, thiếu mod, mới chỉ có Lexcom làm mod. Mình thì lại là người Hà Tây nên được kêu làm mod (tại mình cũng ngoan, hiền, chịu khó?) À, bạn có nhận xét gì về vụ off miền Bắc lần này?



    Reporter: Rep không muốn bị phỏng vấn ngược đâu nhé. Mọi người sẽ muốn biết nhiều hơn về nhân vật của TIM chứ không phải Rep.



    Sevencong: Đây có, hỏi han thôi mà, Rep như vậy là không công bằng rồi. Rất tiếc là TIM đã từ lâu rồi không hoạt động. Lúc mà TIM còn hoạt động thì mình cũng thường xuyên online trên đó. Có nhiều nick ở đó hay phết. Ở đó gần như là một room chat của ttvnol, nơi mà mọi người có thể nhìn thấy nhau online và nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, bớt những thao tác PM lằng nhằng, chỉ cần login vào TIM là có thể làm được nhiều việc, nhất là khi cũng có thể chat với yahoo. Mình cũng đã quen được một người bạn mới của ttvnol nhờ TIM



    Reporter: Okie, về ngày mai thì theo Rep, những hoạt động giao lưu mở rộng giữa các box trong CAT Gặp gỡ giao lưu là rất cần thiết. Có nhiều hoạt động như vậy thì mới đúng là diễn đàn gặp gỡ giao lưu vấn đề là ở chỗ tổ chức thế nào thôi?



    Sevencong: tổ chức lần này thì nhận xét cũng khó lắm, tất cả đều đứng trên tinh thần tự nguyện tham gia ban tổ chức. Có Mr Chungtm2000, Mr Vuthanhminh, Mr Thatwhy, một số mod của các box, cac thành viên nhiệt tình. Tổ chức thì đã có 2 phương án mà lần này chắc sẽ dung đến phương án 2 vì khí hậu không được tốt lắm, trùng với đợt không khí lạnh bao trùm miền Bắc và cả không khí lạnh tăng cường



    Reporter : Nghe giống bản tin dự báo thời tiết quá!!! Thế theo dự báo của bạn thì ngày mai không khí và thời tiết của buổi gặp gỡ sẽ như thế nào?



    Sevencong : Sáng nay vừa ngồi ăn cơm vừa xem thời sự buổi sáng mà, chẳng thiếu thông tin gì về thời tiết cả đâu. Cũng đã lâu rồi không ăn cơm vào buổi sáng và thức dậy sớm như vậy. Chỉ toàn dậy muộn và ăn phở. Sống một mình ở Hà Nội nên sinh hoạt không được tốt lắm. Hôm qua về nhà dự đám cưới, sáng nay ăn cơm ở nhà xong thì mới đi làm. Thôi, gác chuyện cá nhân lại, nói chuyện off tiếp. Theo cá nhân nhận xét khách quan thì thời tiết không cần phải bàn đến, không khí thì chắc là sẽ rất vui



    Reporter : Người tham dự đã nghĩ vậy thì chắc chắn ngày mai sẽ rất ấm áp. Ban tổ chức có nhiệt tình đến mấy thì cũng chỉ mới có ý nghĩa quan trọng thôi, người tham dự mới là yếu tố quyết định thành công. Đúng không bạn?



    Sevencong: Sẽ rất hân hạnh nếu được gặp bạn vào ngày mai. Mà bạn để lại một một thông tin gì đó để sau này Sevencong có thể liên lạc với bạn chứ? Chẳng lẽ sau cuộc nói chuyện này lại dứt áo ra đi à? Trích một câu trong Hiệp khách hành. Sevencong ví bạn như một hiệp khách, thế là hơi bị hoành tráng rồi đấy



    Reporter : Ái chà, vô cùng vinh hạnh. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại trên TTVN thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự dễ chịu của cuộc trò chuyện hôm nay.



    Sevencong : Rất vui, khi bạn thấy như vậy. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của HDcomputer và các anh chị em khác. Tôi cũng muốn tham gia chút ít về việc này. Mong rằng, mọi người sẽ tham gia viết cho lịch sử Box Hà Tây!
    Loay hoay mãi, quyết định paste vào đây để mọi người cùng đọc. Nhất là những người mới tham gia Trái tim Việt Nam. Chưa có điều kiện tìm hiểu hết về mạng này.

    Cuộc offline lịch sử của box Hà Tây quê lụa: Bước khởi đầu thật tuyệt!​
    Box Hà Tây là một box mới chỉ thành lập cách đây 2 tuần, nhưng cùng với sự nhiệt tình của các thành viên và các mod Lexcom, Sevencong, box đang dần định hình và phát triển. Có thể nói, trên khắp các forum của TTVN, Hà Tây là box có buổi offline sớm nhất kể từ lúc "chào đời". Hi vọng rằng, box Hà Tây ngày cành lớn mạnh.
    Vào một ngày cũng như bao ngày khác, nhưng trong lòng mình cảm thấy rất là vui (mặc dù hôm đó là ngày thứ bảy vẫn phải đi làm và tối thứ bảy chẳng có người thương để đưa đi chơi, khổ thế đấy cứ nói đến chuyện này mà không sao cầm được nước mắt). Vì hôm nay thay bằng việc như bao chàng trai vẫn phải làm là đưa bạn gái đi hít bụi, hị hị, nhưng mình thì không, nhiệm vụ của mình hôm nay cao cả hơn nhiều, thiêng liêng hơn nhiều, đó là đi offline Box Hà Tây. Xin được khẳng định lại một lần nữa là họp Box Hà Tây Capital phảy.
    Ngay từ lúc mở mắt ra chạy đi "ấy" và đánh răng, vào trong nhà mặc quần áo thì trong đầu lại nghĩ không bít hôm nay mặc cây nào đây để tối còn đi đong và sự lựa chọn sau cùng là sơ mi trắng, vâng xin thưa với các bạn là sơ mi trắng, trắng như cỗ lòng của tôi vậy !
    Thấp thỏm mãi, nhìn đồng hồ thấy 17h 15'''''''''''''''', chuẩn bị đến giờ hoàng đạo rồi đây, tơn ọp cái com piu tơ tơ một phát thế là chạy vù vù về lấy cái máy ảnh, phòng như bay thẳng Hà Đông (có con sư tử) tiến.
    Chỗ offline của chúng ta là Quán Cafe Phúc Ban Mê, chỗ này tưởng gì, mình vẫn đi qua suốt mà (nhưng chưa một lần đặt chân vào). Hạ cánh an toàn vào chỗ gửi xe, ra lối cầu thang máy thấy nói cầu thang hỏng (Đen thế không biết được, hy vọng là hôm nay đỏ tình đây). Quay đầu ra ngoài, gặp hai chàng trai trông rất là bảnh, sợ không dám hỏi, nhỡ không đúng thành viên box Hà Tây thì họ lại bảo mình là thấy sang bắt quàng làm họ, liền lôi Sevencong lên theo lối cầu thang bộ tiện thể tập thể dục luôn.
    Lên đến tầng 5, ngôi thở phì phò một chút rồi lượn một vòng xem có hội nào khả nghi không nhưng chẳng thấy hội nào cả, rồi chọn lấy một chỗ ăn khách nhất để an toạ. Lúc đầu chỉ có mình và Công công, ngồi được mấy phút gọi cốc nước uống, nhà hàng vẫn chưa kịp bê ra thì thấy có một nhóm mấy anh chị từ phía cầu thang tiến vào, theo phản xạ tự nhiên, mắt tia ngay vào một em gái duy nhất trong nhóm. Chưa kịp nói gì thì thấy một anh đẹp trai nhất trong nhóm nhanh mồn nhanh miệng gọi mình và công công lại ngồi, thế là nhận ra nhau. (Khổ thế đấy).Tất cả ngồi vào bàn, mình đảo mắt vòng quanh một lượt, đúng là toàn Nam thanh, Nữ tú, thấy mấy cậu phong độ cũng gần bằng mình, biết ngay là Trai Hà Tây. Phen này Trai anh hùng gắp Gái thuyền quyên lại chí choé ra trò roài.
    Nước thuốc ra bàn đầy đủ, mùi cà phê ban mê, cùng khói thuốc hoà quện vào nhau thơm nức cả mũi, ánh đèn sân khấu dập dùi, còn người thì tán dương lẫn nhau, úi rùi ui tức cảnh si tình quá!
    Bước vào màn giới thiệu, như thường lệ trong buổi gặp mặt đầu tiên này các thành viên đều phải tự giới thiệu về mình. Xin được trích ngang là đến dự buổi gặp này là những thành viên ưu tú của các ban, nghành trong tỉnh nhà và là sinh viên ưu tú của các trường Đại Học trong cả nước sắp được cấp chứng chỉ con ngoan trò giỏi. Đầu tiên là: Gio_mua_dong_bac, thứ 2 là _godfather, thứ 3 là BANH_MY_CHAY, thứ tư là RockVN, cạnh Rockvn là một em rất rễ thương và girl xinh nhất chính là Hermione711, thứ 6 là tôi, Toannt (vì tôi chọn chỗ cho mình mà) cạnh tôi là Sevencong.
    Sau phần giới thiệu nick, các thành viên bắt đầu tham khảo lẫn nhau qua việc hỏi han thông tin cá nhân. Ngồi một lúc thì xuất hiện thêm 1 em gái cũng vô cùng rễ thương (lưu ý là thương không dễ đâu nha) tất tưởi chạy đến, đó chính là em Miuconbietnoi, ưu ái cho sự đến muộn vì trước khi đi off em có bận online một chút, mình lền rút máy ảnh chụp ngay một bô, cái này gọi là "At the moment".
    Trà thuốc đàm đạo được khoảng 1h đồng hồ thì có 2 nhân vật (Rockvn và Hermione711) xin được tại ngoại trước vì lý do tế nhị nhưng mọi người ai cũng biết. Các thành viên còn lại tiếp tục đàm đạo cho đến lúc nhìn xuống bàn thấy một số cốc nước đã bốc hơi cạn cả roài và cái thằng "em ruột" đứa thì đòi ăn cơm, đứa thì đòi ăn cháo, Hu hu, thế nên Gió mùa đề xuất là có khi phải END chương trình VTV1, còn chương trình VTV2 xin được khất lần sau. Mình thì thế nào cũng được, và cũng không muốn để cho mấy thằng "em ruột" nó kêu ka nhiều và xin phép bế mạc buổi gặp mặt lịch sử sớm nhất của TTVN.
    Dạo bộ từ tầng 5 xuống, qua chỗ Studio, gỡ đôi kiểu ảnh tình củm và khi xuống đến tầng 1, rắt xe ra về lại làm thêm 2 nháy nữa không có về lại ân hận. Lúc này thấy lòng mình xao động quá, phải về mà lòng thì cứ muốn ngồi thêm chút nữa vì không muốn bỏ cơ hội tốt nhất trong những cơ hội tốt để làm quen với mấy thành viên trẻ đẹp.
    Cuộc họp đã khép lại trong không khí vui vẻ đầy nhiệt huyết của những thành viên có mẹt cho đến phút chót.
    Thay mặt cho box, "thần dân" xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai có mặt và những người vì điều kiện khách quan mà chưa được tham dự lời chúc sức khoẻ và lời chào quyết thắng, chính các bạn là những người làm lên thành công của box Hà Tây.
    Xin chào và hẹn gặp lại trong những ngày online và những buổi offline lần sau.
    (Toannt)
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 18/12/2004
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa này:
    Lụa Hà Tây sẽ "trói chặt" người Hải Phòng?
    (Kế hoạch giao lưu box Hà Tây và DHP)
    Thành viên Box Hà Tây đã có buổi gặp mặt (tối 09/11) trước ngày chuẩn bị giao lưu và lập kế hoạch sau, các bạn DHP lưu ý để nắm được lịch:
    - 9h30 thành viên Box Hà Tây sẽ tập trung tại chân quán Cafe Phúc Ban Mê để đón các bạn DHP ở bến xe Hà Đông
    - Các bạn DHP sẽ có mặt ở Hà Đông vào 10h00 ( Các bạn cố gắng đi sớm lên cho đỡ mệt và thời gian ăn uống cho được dài, cậu Dương sẽ phải tập hợp bên đó sớm vào nha, chứ 10h30, tớ sợ là muộn quá thành ra cập rập)
    Tất cả không bên nào được giờ cao su.
    - 10h15 chúng ta kéo thẳng quân về đại bản doanh (Quán Mộc Tồn) để chuẩn bị vào tiệc, các bạn bên DHP đi xa lên thì cứ nghỉ ngơi, rửa mặt chân tay tại quán luôn và khoảng tầm 11h00 là khai mạc chúc rượu...
    Thực đơn của ngày hôm đó, chủ đạo là Thịt chó và vịt nướng Vân Đình. Tôi sẽ lo liệu phần đặt chỗ quán Mộc Tồn, Gió Mùa Đông Bắc sẽ mua vịt nướng mang vào.
    Trong bữa tiệc, màn chào hỏi là phần tiền đâu, í quên đầu tiên, sau phần này là phần giao lưu ẩm thực ( VD như bình bầu người uống nhiều nhất, người ăn ít nhất, tiếp viên trẻ đẹp nhất... để trao thưởng). Tất cả gói trọn trong 2h đồng hồ
    - 13h15, toàn quân nhổ leo, ghép đôi nam nữ tiến thẩng về khối II hát Karaoke mỏi mồn chứ không mỏi tay. (Bánh Mỳ Cháy chịu trách nhiệm đặt phòng, nếu phòng không lạnh, không rộng thì cứ vặt cổ thằng cha Bánh Mỳ). Ở phần này cũng sẽ phải bình chọn Casĩ bất đắc dĩ, rồi người có giọng ca cao vút, người có giọng ca xuống mất hút để trao quà và quyết định ai sẽ được tham gia giải Sao Mai 2004.
    - Hát hò khản cổ song, 15h15 kéo nhau ra vườn hoa Hà Đông tán dương và hít thở không khí ngoài trời . Phần ca nhạc hát đối sẽ được khởi sướng, mấy em tiếp viên trẻ đẹp sẽ mua hoa quả về làm mồi cho cả đám, phía Box Hà Tây sẽ mời các bạn DHP chút đặc sản quê nhà là Bánh dày Quán Ghánh. Phần này thuộc trách nhiệm của em Muitobietnoi vì em này hay ngồi công viên và hay ăn wa` nên sẽ chọn được cho mọi người một đám cỏ rộng và những chiếc bánh ăn vào đến đâu, ruồi bâu đến đấy.
    (Xin chích ngang là em Miucon bây giờ to rồi nên tất cả phải gọi là Muito, mà công nhận là to thật). Bà con ra công viên mà không chọn được chỗ ngồi vừa ý thì cứ gõ đầu em Miuto.
    Em vốn ngây thơ như một con thỏ
    Bao công viên đã chụi cỏ vì em,
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay, 16h30 chúng ta làm lễ bế mạc và tiễn các bạn DHP đi đến nơi về đến chốn, thượng lộ bình an (Không biết mình có giữ được em nào của bên ấy ở lại được không?, hic)
    Trên đây là toàn bộ nội dung của ngày giao lưu của box Hà Tây và DHP, hình như có cả HLC. Ai có ý kiến gì bổ sung thì hãy gủi bài nên đây.
    Cuối cùng, tôi không quên gửi lời chúc đến tất cả các bạn đã tham gia và ủng hộ cho ngày giao lưu thành công rực rỡ lời chúc sức khoẻ và lời ui thương đặc biệt dành cho các bạn nữ
    (Toannt)
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa nhé:
    Box Hà Tây Offline - mưa không thể cản bước những người con quê lụa
    Bài viết của bạn @yesterday144_144
    - 5 giờ sáng:... ầm ầm xoẹt xoẹt....đùng đùng.....rào rào rào... ôi mẹ ơi cái gì thế?động đất à? hic mưa... mưa to thế này...thế này thì không biết có lên được HT để offline cùng mọi người không... nhưng mà đã lỡ bảo sevencong đón mình rồi.....không đi lại mất công ổng ra bến xe....chịp chịp....ngủ thêm lúc nữa.....nếu tạnh mưa thì đi, không tạnh thì đành gọi lại cho anh Tuấn hoãn vậy...
    - 6 giờ sáng: ... rào rào rào... mẹ ơi...vẫn mưa...thôi đành ngủ tiếp vậy....chắc không đi được... hic....mất 1 buổi vui vẻ rồi.
    - 6h 30 sáng: hết mưa rồi....trời đất nhanh lên nào...dậy đánh răng rửa mặt thôi.....
    - 7 giờ sáng: cả nhà chưa ai dạy...chẹp chẹp....chủ nhật có khác....lục đục ...lục đục....." đi học hả"- "dạ"- "ăn sáng đi rồi đi học"- "thôi mẹ ạ,con vội rồi"
    - 7h28 phút :A lô....anh Tuấn hả?em đây....em đang ở bến xe....trên đó có mưa không?....ừ....em lên nhé....đón em nha....Nhớ đừng cho ai biết là em lên nha.....bí mật đó....
    - 8h: đau đầu quá đi mất....kiểu này mình say xe mất....
    - 8h15:..... ...
    - 8h45:........
    - 9h:........ ôi mẹ ơi... chết mất...
    - 9h30: anh Tuấn ơi, anh đang ở cái xó nào thế?.....em đang ở bến xe....trời ơi....anh ra nhanh lên....em sắp xỉu đến nơi rồi nè.....
    - 9h35:gặp được anh Tuấn...hic.....đúng là ... trời mưa quá...may mà ảnh cầm 2 chiếc áo mưa....thôi...đi thôi.
    Nhưng mà anh Tuấn lại không biết nhà anh Toàn ở đâu cả cho nên phải ra công viên Hà Tây rồi đợi 1 lúc....lâu ơi là lâu.....lâu đến nỗi mình có cảm giác có thể đánh chén 1 con gà quay bự một cách no nê rồi cơ đấy... một lúc sau thấy 1 nhân vật xuất hiện... "ê....godfather....mèn ơi....tưởng quả này hai anh em ( tôi và sevencong) phải đi ăn ở quán quá"... he he T.A cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của mình....khã khã...bất ngờ quá ta...hì hì.....Sau đó thì bac godfather lôi hai chúng tôi đi mua đường...lượn vòng vòng một lúc mới tới nhà anh Toàn...he he he.....ai thế kia?ôi trời ơi...river....tưởng em không lên....khã khã khã...ai cũng bất ngờ.....hi hi hi vui quá xá...
    Xem nào...có món gì chưa? Ui mình đói lắm rồi....tối qua không ăn gì....sáng nay cũng không... mà lúc trên xe thì .... cho ra hết rồi còn đâu...dạ dày mình đến nước cũng không có nữa là thức ăn....đói quá...chắc là cũng sắp được ăn rồi....vào bốc vụng mấy miếng cho đỡ lả đã... Ôi mẹ ơi....mọi người còn chưa đi chợ...ặc....giờ là mấy giờ rồi mà chưa đi chợ hả trời...định để đến mấy giờ mới ăn đây? Hic....bi giờ mới xì xào thu quỹ....ặc....
    Sau đó mình (gọi là river cho nó quen) cùng với chị miucon, cantocnau....và....ai nữa nhỉ...chịp chịp...chưa nhớ nick....và cũng chưa nạp tên vô bộ điện tử (não)....hic...có lẽ phải hỏi lại mới được....và anh Quân (chỉ biết tên không biết nick) cùng đi chợ....đi chợ nhưng mà 5 anh em phải đi ăn chè mới đi chợ tiếp... ôi nói đến đây thì em nhớ ra là đã để quên ở nhà anh Toàn cái lọ thổi bong bóng của em rồi....huhuhuhuhu... mình cũng làm 1 quả trứng lót dạ...ặc ...lúc đó mình mà ăn chè vào chắc mình đi..... .....bác ơi...thịt bò như thế nào thế ạ....30 thôi....bác bán đắt thế....30 nhé.....xương bao tiền 1 cân ạ? cho cháu chỗ xương này... ok.....rồi mấy cho em mua thêm những thứ cần thiết...sau đó out khỏi chợ.....về nhà.....nhức đâu quá nhưng mà mình vẫn cố làm một ít viêc còn cỏn....ôi không chịu được nữa rồi....nhưng mà mình đi nằm bi giờ thì khó coi lắm....thôi cố cố tươi tỉnh chút.....ha ha ha...vui thiệt....về nhà thấy mấy bác ngồi bàn tròn....không hiểu là ai thắng ai thua nhỉ? . Sau đó vui đùa chút...chụp mấy kiểu ảnh...rồi bác sevencong,banhmychay,godfather,gió mùa đi đâu không biết....chẹp chẹp...nếu mấy người đi bắn bi- a mà không cho river này đi cùng thì đúng là chưa được thưởng thức tài nghệ "chọc" của river này rồi...hơi phí đó .... .....Trong lúc mấy bác này đi....mình đau đầu quá đành phải đi nằm nghỉ....một lúc sau thì nhà anh Toàn có khách....nhưng không quen....hê hê hê....không phải người trong box....tuẹ nhiên thấy mất tự nhiên....
    Khi các girl nhà ta nấu nương xong thì cũng là lúc các chàng trai đi chơi về...dọn dẹp thôi.....còn đánh chén chứ...hé hé .....nào.....xì xụp xì xụp.....mình đói quá....mọi người thông cảm em mạn phép ăn trước.... rượu được rót ra khỏi chai... cốc được nâng lên... 1,2,3....dzô... các boy nhà ta cạn chén hí hí hí....hay hay...vui thiệt....mỗi tội mình nhức đầu quá làm mất vui.....ăn uống no nê...anh Toàn giới thiệu mọi người... ha ha ha...buồn cười thiệt...có ai nhớ mây cái câu ảnh nói thì post lên hộ cái nhỉ.em quên mất rồi.....Lúc bắt đầu ăn là 13h45''''''''.....cho nên tán phét.....một chút đã đến 14h45 rồi.....đến giờ minh phải về...thế là bỏ mất tiết mục "bàn tay vàng" và "giọng hát vàng"... hí hí...hôm nay mình trổ một cái tài mà mình mới học xong.....đó là gọt táo.....nói mọi người đừng có cười.... hơi bị khó đó... bởi vì em gọt ngược...kiểu Hàn Quốc.....tập mất 1 tuần đó....và 2 lần vào tay đó.... ....lên xe ,mệt quá...ngủ thiếp đi....đến gần nhà mới tỉnh.....vội vàng....đi về...vì lúc đó là 5h40 rồi?
    Nguồn: http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/336624
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ trang 17 của Album ảnh Hà Tây là hình ảnh về lần offline thứ 4 của Box Hà Tây (ngày 14/3/2004). Các bạn hãy vào đây để tham khảo: http://www.ttvnol.com/hatay/268576/trang-17.ttvn
    Sau đó, mình nhớ là ngày 17/6, bạn Uptown_girl có lời mời đến dự sinh nhật. Hôm đó mình bận nên không đến được.
    Cũng nhân tiện đây, đề nghị các bạn hãy viết về Box Hà Tây. Rất mong nhận được các thông tin mang tính lịch sử của Box. Chân thành cảm ơn!
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lexcom là người đầu tiên tham gia thành lập Box. Cùng tham gia viết đơn xin thành lập Box Hà Tây là các bạn Rosebaby, sevencong, Gio_mua_dong_bac, miuconbietnoi, Uptown_girl, BANH_MY_CHAY, slump, toannt, krat,.... Đây là những cái nick thân thuộc với Box Hà Tây.
    Các bạn cũng có thể tham khảo tại đây để biết thêm thông tin:
    http://www.ttvnol.com/Hoidap/260329/trang-5.ttvn
    Ngày 13/9/2003 là ngày không thể quên đối với Box Hà Tây: Ngày thành lập Box Hà Tây (f_488)
    Cảm ơn bác thatwhy đã cung cấp thông tin cho chúng tôi!
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, những ai biết thêm gì về Box Hà Tây trước đây nhỉ? hãy viết đi nào.
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hình như
    "Hồn xưa còn đó
    người xưa về đâu"
    những ai là người gắn bó nhiều nhất với Box mới có thể viết về LS của Box được
    ngày xưa ơi người ở đâu????????????
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nơi này là để ghi danh sách vàng của lịch sử HT, thế mà HDe với anh_yếu cũng vào đây SPam đưọc.
    Đúng là POTAY.COM ( heheh, iem không spam nhé, em chỉ ''nhắc nhở'' 2 pác thui )
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này