1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách vở,từ điển, băng, nhạc tiếng Tây Ban Nha....Thư Viện sách vở

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi cogai_dentuhomqua, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Ôi , amigo ơi , bạn thật là tốt bụng và mới đáng iu làm sao. Còn về từ "làm tin" ấy , cần phải hiểu nó "xa xôi" một chút
    Nếu có một ngày có một người con gái muốn xin bạn cái gì đó để "làm tin" , thì đó chỉ là cái cớ thôi , có thể người ấy muốn xin gì nữa chăng , có thể là một tờ giấy ( giấy cam kết... , chẳng hạn ) Có thể lắm chứ nhỉ ?!
    Dạ 2 bạn Julia_ và datbeo_ , cám ơn tấm chân tình của 2 bạn nhìu ạ , Piscis sẽ ghi nhớ lời 2 bạn , nhưng... "không vào hang cọp sao bắt được cọp" , "vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn"
    Mà amigo ơi , tớ tham lắm , không chỉ muốn xin sách đâu!
  2. perfumeyluz

    perfumeyluz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ala, tienes una libería!
    amigo guapo mio, aparte de libros tienes historias? kiero tratar de las novelas, tanto en espanol, ingles como en vietnamita. no te pido que me regale como picis pero tampoco tengo tanto $ asi que la soluccion es alquile, pues, con rebajas grandisimas. iAtencion! "ya es primavera en...la libería de amigo" (un dicho espanol ke se refiere de El Corte Ingles)
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Ôi , amigo ơi , bạn thật là tốt bụng và mới đáng iu làm sao. Còn về từ "làm tin" ấy , cần phải hiểu nó "xa xôi" một chút
    Nếu có một ngày có một người con gái muốn xin bạn cái gì đó để "làm tin" , thì đó chỉ là cái cớ thôi , có thể người ấy muốn xin gì nữa chăng , có thể là một tờ giấy ( giấy cam kết... , chẳng hạn ) Có thể lắm chứ nhỉ ?!
    Dạ 2 bạn Julia_ và datbeo_ , cám ơn tấm chân tình của 2 bạn nhìu ạ , Piscis sẽ ghi nhớ lời 2 bạn , nhưng... "không vào hang cọp sao bắt được cọp" , "vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn"
    Mà amigo ơi , tớ tham lắm , không chỉ muốn xin sách đâu!
    SINCERIDAD
    ối giời ơi, thế là chết ông anh tôi rồi, amigo_hn ơi em thương anh quá , thôi khoá cửa nhà vào đi, không thì mất hết đấy, mất cả người lẫn của bây giờ. Đừng cho người lạ vào nhà nhé.
    to PISCIS : thế ngoài mượn sách ra thì còn định mượn thêm cái gì nữa thế ?
  4. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bạn Piscis ơi, bạn giải thích làm mình sợ quá. Mình chỉ có sách và sách thôi. Thế bạn thích mượn những gì ngoài sách nữa à? Xem nào, không biết bạn định mượn gì để mình chuẩn bị "tinh thần" truwóc nhỉ???
    Sao đang mượn sách lại "vào hang cọp" nhỉ? Ai là Cọp thế hả bạn? Mà bạn có sợ Cọp không? Vào hang Cọp không sợ bị "ăn thịt" à?
    Mà bạn muốn làm "bản cam kết" gì vậy? Mượn sách thì phải "ghi sổ" đấy, không cần cam kết gì đâu.
    Piscis ơi, đừng nghe lời của Julia nhé (Hình như bạn Julia không thích Amigo_hn đâu).
  5. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Ô , từ lúc nào mà mình lại trở nên "tham lam" thế này nhỉ?Nếu chỉ có sách thì chỉ mượn sách thôi , bao giờ có thêm gì nữa thì nói cho mình biết để mượn tiếp Nói chung là sách gì mình cũng muốn mượn "làm tin" , amigo ơi , nhà bạn nhìu sách thế , chắc mượn cả đời ko hết nhỉ!Mà amigo tốt bụng ơi , cho mượn đâu cần "căng thẳng" thế , lại còn chuẩn bị tinh thần trước nữa...
    - Lo siento mucho vì đã khiến bạn giật mình sợ , pero theo mình sự giải thích của mình đâu đến nỗi tệ , chắc tại bạn nhạy cảm quá đấy.Tất nhiên là , como los demás , mình cũng sợ bị Cọp ăn thịt chứ , nhưng khi người ta lớn rồi thì phải biết vượt qua nỗi sợ
    - to datbeo_ : (e hèm) bạn ơi , sao cứ "rung cây dọa khỉ" làm lung lạc ý chí amigo thế , đề nghị bạn ko được "bứt dây động rừng" nhé! Bi giờ amigo nói chỉ có sách cho mượn thôi , theo bạn , mình nên mượn thêm gì ngoài sách nữa nhỉ ?!
  6. julia_razon

    julia_razon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    úi úi sao bạn amigo lại nói mình không thích amigo nhỉ ,mình vẫn còn yêu đời lắm mà ,chẳng nhẽ mình lại nói ra mình thích bạn để rồi có ai đấy nghe được vác dao vác búa đến đè vô cổ mình thì mình chết àh hic hic thế hoá ra bạn muốn giết một người vô tội ,xinh đẹp ,đáng yêu như tớ ah ? ???????hcihcihichichc oan cho tui quá ,có ai cứp tôi với !!!!!!
  7. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này cho ngắn gọn nhé bạn Piscis ơi, bạn hãy đến nhà mình xem sách nào phù hợp với bạn thì bạn mượn nhé. Nhân tiện, bạn nói luôn bạn muốn mượn gì thêm không nhé.
    Xin nói trước với bạn, nhà mình không phải là "hang Cọp", mà cũng chẳng có "cây để doạ Khỉ" đâu. Nhà mình không phải là Vườn bách thú, nhưng nguy cơ bị ăn thịt vẫn cao lắm đấy.
    Luôn sẵn sàng tiếp đón bạn. và luôn làm bạn hài lòng
    TO JULIA: Ý mình không phải như vậy đâu, Julia hơi bị hiểu nhầm rồi. Sao Julia lại khyuên Piscis theo hướng tiêu cực thế nhỉ? Thế ai sẽ làm hại bạn Julia như lời bạn nói thế???
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    úi úi sao bạn amigo lại nói mình không thích amigo nhỉ ,mình vẫn còn yêu đời lắm mà ,chẳng nhẽ mình lại nói ra mình thích bạn để rồi có ai đấy nghe được vác dao vác búa đến đè vô cổ mình thì mình chết àh hic hic thế hoá ra bạn muốn giết một người vô tội ,xinh đẹp ,đáng yêu như tớ ah ? ???????hcihcihichichc oan cho tui quá ,có ai cứp tôi với !!!!!!
    oài b-( thế julia xinh lắm à ? hay quá thế thì mình làm quen đi . Bạn tên gì thế ? nhà ở đâu vậy ? cho mình số điện thoại được không ?
    ÔI CUỘC ĐỜI TẠI SAO BAO NGANG TRÁI CHIA LÌA ĐÔI TÌNH NHÂN CHÚNG TA ....
  9. nadie

    nadie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Una banana, uno banano, otra banana....... aun aparece otro banano............ cuantos bananos estan hablando.
    a banana Picis: "Te seguiré hasta encontrarte, Con las estrellas y la luna te diré las palabras que antes nunca pronuncié"
    es feo tu titol, existen unos falsos de la gramatica y de la forma de explicar.....
    perdoname
  10. cunhu

    cunhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    PERDONAME, NADIE, PERO ME PARECE QUE LO QUE ESCRIBISTE HAY ERRORES DE GRAMATICA Y DE VOCABULARIO TAMBIEN (DIJE QUE ME PARECE, NO ESTOY SEGURA :P)

Chia sẻ trang này