1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAD MOVIE (Tôi viết cho riêng tôi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi trên xe buýt, vừa khóc tôi vừa phổ nhạc được hai bài thơ tôi yêu thích. Cũng muộn rồi nên chỉ chép ra đây một bài rồi về.À, delete nick của anh rồi nên có thể mở YM lên.
    Mà thôi, muộn rồi, về đã, mai chép.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    11h42 phút buổi trưa.
    Đã uống một hộp sữa tươi, 3K xôi ruốc để bên cạnh máy. Tình hình này có khi làm việc cả buổi trưa đến tối mịt mới về. Tự phạt mình những lúc làm việc không tập trung, những ngày qua, lãng phí thời gian vô ích.
    Làm việc đi, đồ ngốc. Đừng có như thế. Có muốn bị đuổi việc không? Tập trung đi. Hoảng quá rồi. Mẹt sếp làm cho mình hoảng.
    11h45 phút buổi trưa.làm việc đi. Hôm nay thử khác những hôm trước xem nào.
    11h46 phút. Ôi chao, thời gian...
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Ờ, phải khác chứ, những 3 K xôi ruốc cơ mà, ăn phải no để có sức mà tập trung vào việc không nhớ đến anh ấy chứ
    Hôm qua trời hẵng còn mưa mà hôm nay đã hửng nắng rồi, tiếp tục nhá, rồi mọi chuyện sẽ qua và đâu lại vào đấy thôi mà. Sau cơn mưa trời lại sáng
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chưa xong việc nhưng hôm nay về sớm, phải mua sắm một số thứ vì mọi đồ dùng hết sạch. Có khi mua thêm một đĩa nhạc gì đó vui nhộn một chút.
    Sáng nay delete thêm mấy cái nick trên YM. Chiều nay thêm 2 cái nữa. Cái gì làm mình bực mình hoặc cảm thấy bất ổn là delete. Ghét cái kiểu tán tỉnh cưa cẩm trên mạng.
    Việc chưa xong, nhưng thôi, mai sẽ khác. Viết hết nỗi lòng rồi chắc chả còn gì để tâm sự lê thê nữa đâu. YM cứ để đấy thỉnh thoảng mấy đứa bạn thân còn gọi. Còn tất cả những người nào không muốn nói chuyện sẽ kêu bận.
    Hôm nay đã rủ cô bạn thân cuối tuần đi xem phim. Nhưng nó bảo nó đi Huế. Không sao, tuần nào tớ chả đi.Tuần sau tớ rủ cậu cũng được. Còn thằng bạn mê rock hôm nào phải túm thêm của nó mấy cái đĩa. Nó bảo nghe từ từ thôi chứ, bà cứ làm như mua rau ngoài chợ không bằng. Để yên, tao đang thất tình, cần nghe nhiều. Nó lại hỏi lung tung. Thôi, tao lậy mày đừng nhắc tới tao buồn. Còn cậu bạn mê văn chương sắp xa Hà Nội,chẳng biết đi đâu. Cô bạn thân kêu nhớ cả hai đứa, lâu rồi không biết thằng kia đâu nên phải để YM, có gì nó còn gọi.
    Thôi, về, mai làm việc hẳn hoi hơn hôm nay nhé.Kệ xác những cái gì không cần thiết.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi, không có gì để viết trên mạng TTVN nữa. Có thể sẽ tham gia một khoá học Japanese mới. Và thay bằng việc hàng tuần ở cà fê nhân sẽ tới club English. Tắt cửa sổ. Hạn chế vào TTVN ở mức tối đa. Gambatte kudasai.Thôi, nào, thôi nào, hãy làm như thế đi....
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi, chẳng còn gì để viết nữa, em ra đi nhé, xin lòng mình được bình yên, thanh thản, vẫn muốn được nghĩ nhiều về anh lắm, nhưng sợ rằng như thế cuộc sống của em sẽ tồi tệ hơn....
    Em không thể tặng anh được một bó hoa loa kèn vào tháng tư, tháng mà hoa loa kèn đẹp nhất....
    Hôm nay Hà Nội nắng đẹp quá anh ạ. Cứ ngỡ là đã quên được anh rồi, thế mà trong khoảnh khắc tưởng mình yên bình nhất, lại nghĩ về anh...
    Vâng, nghĩ để chia ly....Chia ly thầm lặng.....
    Mong mình bình yên sống cuộc sống của riêng mình....
    Mong hạnh phúc, cho cả em, và anh....
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em có thể tặng cho chính mình bó hoa huệ để phúng viếng mối tình của mình mà.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ra đi nhé, ra đi thanh thản để ngày mai lại húc mình vào nhỉ. Thế nhá , hôm nay nghe giọng của Bạn thấy vui lên 1 chút rồi, cứ từ từ, từ từ thôi , đừng gồng mình bắt lí trí làm việc quá sức , mỏi mệt lắm . Bước đi tiếp và làm cho mình một bộ phim kết thúc có hậu nhé.Viết tiếp đi nhá để lưu lại những bước đi trưởng thành hơn khi nhìn về cuộc sống.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Today is happy day.
    I truly concentrate in work. I don''t thing about any trouble anymore.
    Some jokes in MFC make me smile from moring to evening.
    One of my Japanese colleague is going to come back to her country so we go out together for lunch.
    After work I go for English club. It is very interesting to discuss here. I ask myself why could I waste too many time for sorrow?Today we discuss about time and money. Many interesting questions are discussed.
    1. Why is time a mystery?
    2.Why is our ability to measure time important?
    3.What is time?
    4.What is your time schedule in 2004?
    5.Do you work for money only?
    6.What do we live for?
    7. Why must we work?
    8.What is happiness.
    Oh, very interesting
    I fell very excited.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tsukareta. Shigoto ga yoku dekiru node,tanoshii.
    Shikashi, cyuusyoku de nakanaka suupu wo taberarenai. Yowai ne...
    (Mệt quá. Hôm nay là ngày làm việc thật tuyệt vời. Vui thật. Nhưng mà bữa trưa ăn mãi không hết bát mỳ. Dạo này ăn yếu ghê.)
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?

Chia sẻ trang này