1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sad New Year's Eve !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lys82, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giao Thừa ! Thế mà tôi leo lên giường ngủ rất sớm !!! Không giống tôi tí nào !!! Vì tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, không có không khí của 1 đêm háo hức đón năm mới !!!
    Tôi yêu nhưng không được phép nói là tôi yêu, mà chỉ được phép nói là bạn mặc dù biết rằng người ta thực sự có tình cảm với mình, nhưng mình không được phép thế !!! Mình là người đến sau, dù có hiểu người ta hơn đến thế nào, dù có gần bên người ta nhiều hơn người đến trước kia thế nào, mình cũng không muốn làm cho cô gái kia phải đau khổ !!! Và cũng không muốn làm cho "người ta" phải khó xử vì mình biết tình cảm của người ta dành cho minh cung không ít !!!
    Tôi ở bên canh "người ta" mỗi ngày, thế nhưng chỉ được phép nói là bạn . Tình cảm càng chôn chặt thì nó càng muốn trỗi dậy !!! Tôi đau khổ những cũng gắng đứng dậy !!!
    Sáng nay tôi đã nhận email của "người ta", 1 email chúc mừng Năm Mới , thế nhưng tôi rất buồn vì tấm thiêp đó lai gửi chung với cô gái kia, cô gái ấy thì được gửi chính thức còn tôi thì được gửi kèm với chế độ là dấu địa chỉ email. để khi cô ấy nhận thì sẽ không thấy tên tôi, và có lẽ "người ta" cũng muốn nói với tôi 1 điều gì đó !!!
    Sad New Year''s Eve
  2. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    giống em we'' sis ui . ngủ sớm nhất của mọi ngày ngủ sớm
    time : 8h nhưng em bùn về chiện học hành hơn..........
    sis khác em .có thể nói sis cao thượng .......nhưng cũng thật ngốc ......... để cho cô gái kia hạnh phúc ? còn mình thì sao ? đau đến thắt lòng ??? điều này em ko làm được........ chế độ giấu địa chỉ email ????? tồi tệ . thế thì thà không gửi còn hơn . nói thẳng vào mặt hắn ta đi . làm thế là ko tốt , với sis và với cả cô gái kia nữa ..........
  3. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có 1 nỗi buồn mặc dù hơi khác ...
    Ngày mai tui lên đường đi du học. Vậy mà hôm nay ko được đi chơi với "người ta". Tối hôm qua, lúc giao thừa chạy loanh quanh 1 vòng rồi em nói ko gặp tui nữa, kể cả đi tiễn vì như vậy sẽ buồn lắm. Em hẹn tui lần sau trở về... Tui buồn vì hình như tình cảm em dành cho tui chưa chắc chắn, vì ko có được niềm tin trong tình cảm hiện giờ để có thể yên tâm ra đi ...
  4. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ người ta dến thắt lòng, nhưng chẳng biết làm sao !!!
    Đáng lẽ mình đã có thể khống chế tình cảm của bản thân, để trở thành 1 người bạn tốt luôn bên cạnh người ta nếu người ta cần, nhưng mà tự nhiên thời gian gần đây, người ta có những thái độ và cử chỉ ân cần ........những hành động mà người ta đã cố gắng kiềm nén, dấu đi nhưng không được. Mình đã cảm nhận được người ta cũng có tình cảm thật với mình, nhưng người ta cũng đang cố gắng kiềm nén !!! Có lẽ, người ta cũng không muốn trở thành người phản bội, không muốn làm cho người con gái kia phải đau khổ vì đó là người dến trước mình!!! Chình những thay đổi của người ta mà tình cảm của mình đã bùng phát, điều mà mình tưởng rằng đã khống chế được từ lâu !!! Và dường như đã có những lúc mình không khống chế được tình cảm của mình nên đã có sự quan tâm đặc biệt đến người ta, mà sự quan tâm đó, ở 1 người bạn thân bình thường không thể có !!!
    Trời ơi !!!!!!!!!!!!
  5. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đây mà không biết bây giờ người ta đang làm gì nhỉ ? có lẽ đang học bài thi ? nhưng không biết người ta đang học bài ở đâu ? vì tôi gọi phone qua nhà mà không có chỉ nghe người nhà nói là người ta đã đi đâu đó để học bài thi rồi !!!
    Tôi đang nghe bài hát ?oCrying in the rain? , sao mà giống với tâm trang mình thế này !!!
    Tôi rất muốn nói với người ấy rằng : I LOVE YOU !!!
    CRYING IN THE RAIN
    I''ll Never Let You See
    The Way My Broken Heart
    Is Hurting Me
    I''ve Got My Pride And
    I Know How To Hide
    All My Sorrow And Pain
    I''ll Do My Crying In The Rain
    If I Wait For Cloudy Skies
    You Won''t Know The Rain
    From The Tears In My Eyes
    You''ll Never Know That
    I Still Love You
    So Though The Heartaches
    Remain
    I''ll Do My Crying In The Rain
    ????
    Someday When My Crying''s Done
    I''m Gonna Wear A Smile And
    Walk In The Sun
    I May Be A Fool
    But Till Then Darling
    You''ll Never See Me
    Complain
    I''ll Do My Crying In The Rain
  6. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn kể ra cũng có nhiều dáng vẻ, tình yêu cũng thật muôn màu. Hai bạn cũng thật may mắn vì được gần nhau, may mắn thấy được tình cảm của cả hai dành cho nhau và cũng thật buồn khi tình cảm ấy phải chôn chặt trong lòng.
    Bạn buồn vì bạn chịu thiệt hơn "người ấy", còn "người ấy" thì buồn ở một khía cạnh khác. Một mess gửi như thế cũng dể hiểu là người ta ngoài tình cảm với một người khác thì lý trí cũng đã dẫn dắt họ làm vậy.
    Tình trạng này còn kéo dài thì sẽ còn có thêm ngươi khác buồn. Năm mới đến rồi chúc cho cả 3 vui vẻ đón nhận cuộc sống, tháo gỡ được khúc mắc để sống, để yêu, để cùng hạnh phúc.. Còn bằng cách nào ư? ừ, quả là không dễ nhưng cũng không phải là không có cách.
    Dù buồn dù vui thì đó cũng là cảm xúc của ta lúc này, nó càng sâu đậm thì một lúc nào đó nhìn lại (nếu lạc quan) thì đó cũng chính là cảm giác hạnh phúc???!!!

    0>SpyX<0
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em và người ta yêu nhau và chia tay nhau .Bọn em yêu nhau nhưng vẫn phải chia tay nhau đơn giản vì như thế là cần thiết .Giờ đây anh ấy sợ gặp em anh ấy muốn em cho anh ấy thời gian để không gặp em còn em lúc này chỉ ao ước là một nguời bạn của anh ấy để có thể gặp và nói chuyện với anh ấy một cách bình thường nhất quan tâm như những người bạn mà không được em đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì khác cả ...
    giải pháp là do em chọn vậy mà sao giờ đây lại cảm thấy đau đớn và buồn vô cùng mệt mỏi nữa chứ


     
  8. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có lẽ sis nên nói chiện thẳng thắn với người ta
  9. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày đầu tiên của một năm mới... lạc lõng... chán nản... vô vọng... lạnh lẽo. Không có ai, mọi người đổ ra đường... Lại là cái cảm giác này. Tôi sợ, sợ mỗi khi nó đến. Xung quoanh rất nhiều người... nói nói cười cười... nhưng... không nói với mình, không cười với mình... nhìn... lại nhìn... không một bóng người quen... lạ lẫm... lạnh... lạnh buốt tâm hồn. Những lúc cần có người bên cạnh... cần được an ủi... không-có-một-ai... quy luật bù trừ mà... bù cho những lúc quá thừa người. An ủi? Có bao giờ tâm sự với ai đâu mà đòi an ủi, đáng đời mày lắm... thân làm tội đời. Giá như trước đây không như thế, có phải bây giờ mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều không? Bị như thế này là đúng rồi... đúng lắm... trách ai đây? Không trách ai, trách mình thôi. Hạnh phúc, hạnh phúc là thế nào? Đánh vần ra sao? Chưa từng có tí nào khái niệm về 2 từ ấy? Tại sao có người thì quá thừa hạnh phúc, có người lại ngậm đắng nuốt cay? Tại sao? Ông trời quá bất công... ông ngó xuống mà nhìn tôi đây này... ông nhìn đi... thấy gì không? Ông cho tôi có mặt trên đời này, rồi tô lên cuộc đời tôi toàn màu đen.
    Chẳng thiết bất kì cái gì... không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, không biết ai là người có thể nghe tôi nói... tôi cần một chỗ dựa... mong muốn này có cao sang quá không?
    Gu+?i ti`nh va`o ma^y, gu+?i ti`nh va`o gio', co' xa nhau xin -du+`ng la` ta`n tro
  10. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, tôi đã không đi học vì trong đầu tôi bây giờ không vô được chữ nào cả . Tôi chưa bao giờ như thế này cả, chưa bao giờ tôi bỏ học vì lý do tình cảm, chưa bao giờ , vậy mà ......!!! Tôi có ngồi trên Giảng Đường thì chắc cũng chẳng vô được chữ nào đâu , tôi biết thế nên tôi muốn lên đây để trút tâm sự, tôi sẽ đi học 2 giờ sau !!!
    Tôi nói là không trách người ta, nhưng mà dường như tôi không làm được điều đó, tôi đã trách người ta nhiều lắm . Tôi trách người ta sao không biết tự kiềm chế, có những hành động thân thiết với tôi như vậy dù biết rằng không thể đến được với nhau !!! Phải chi người ta đừng lo lắng, đừng chăm sóc tôi khi tôi bị thương, cứ đối xử với tôi như những người bạn bình thường , cứ như mọi ngày, thì tôi sẽ không nghĩ lung tung, không hi vọng. Tôi không biết phải như thế nào, phải làm sao trong những ngày sắp tới, vì tôi và người ta vẫn phải gặp nhau, bên nhau hằng ngày, vẫn phải xem như bạn thân. Tôi sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để vượt qua !!! Nhưng bao lâu tôi mới có thể vượt qua đây ???
    Bây giờ lòng tôi đã cảm thấy khá hơn rồi, mình nhất định sẽ vượt qua mà !!!
    Chúa ơi, con tin nơi Ngài, con yêu quí Ngài, con thầm nguyện cầu sự bình an nơi Ngài sẽ ban cho con !!! Trong lòng con bây giờ cảm thấy thoải mái và bình an hơn hẳn, con đang nghe Thánh Ca !!! Cảm tạ ơn Chúa vì sự bình an nơi Ngài đang lan tỏa trong con !!!
    Trông danh Đức Chúa Jésus Christ, Amen !!!
    Gửi sandy _sad : Bạn đừng bi quan như thế !!! Mình không biết trước đây bạn đã làm gì để rồi bây giờ như thế !!! Nhưng mà bạn hãy tin đi nếu trong suy nghĩ của bạn lạc quan thì hành động của bạn cũng sẽ được thay đổi dần đó !!! Bạn cô đơn ư ? vậy thì bạn đừng buồn, hay tâm sự ở trên diễn đàn này, không ai biết ai cả, cứ việc tha hồ mà nói . Mình lên đây là vì vậy đó . Bạn có nhận mình là bạn không ?
    Cầu Chúa ban bình an cho bạn !!!
    Trông danh Đức Chúa Jésus Christ, Amen !!!

Chia sẻ trang này