1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sad New Year's Eve !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lys82, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa tết tây, không đi ngủ. Đi học về hơn 10h ăn uống tắm rửa rồi online. Gặp được một ít bạn bè, chat chit tâm sự đến 3h sáng. Ngày hôm sau ngủ dậy rõ muộn. Ăn uống xong mò lên công ty ngồi học. Cùng một khoảng thời gian như thế, nếu tập trung thì có thể sẽ học được nhiều hơn. Nhưng lại nghĩ ngợi về em nhiều quá. Đằng nào thì cũng quyết định rồi thì phải làm cho dứt khoát. Không lằng nhằng, không nặng nề... Lại một năm mới! Hy vọng sẽ có những niềm vui mới, và đương nhiên là sẽ có những nỗi buồn mới! Hêhê
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  2. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tôi đã ngồi vào chiêc máy vi tính và gửi cho người ấy 1 email, với mục đích khuyên nhủ và muốn cứu lấy tình bạn giữa 2 người. Mình cũng không biết kết quả sẽ thế nào, nhung những gì mình cần nói thì mình cũng đã nói hết rồi, chỉ có đìều mình chưa nói đó là câu nói ?.. nhưng mình nghĩ cần gì phải nói khi mà người ấy đã hiểu quá rõ về mình .
    Nhưng chịu thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua, mình tin rằng những gì mình đang làm người ấy sẽ hiểu sẽ thông cảm, tất cả là vì cả 3 người !!!
    Mình tin vào những gì mình đang làm là đúng !!!
    Minh đã nhận được một tin nhắn từ 1 người cũng có hoàn cảnh giống như mình, cảm ơn bạn, những gì cần làm mình đã và sẽ làm, mình là người rất hiểu người ấy, và mình biết mình cần làm gì dù không chắc điều đó có đúng ??? !!!

Chia sẻ trang này