1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Sad News> Manchester United 0 _ Bolton 1: lịch sử lập lại, thua ngay những phút cuối

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 12/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 0 _ Bolton 1: lịch sử lập lại, thua ngay những phút cuối

    chào mấy bạn hiền,
    buồn gì đâu!!! 1 lần nữa, MU lại gặp "anh hùng cá nhân" của đội bạn, lần trước gặp Sunderland thì có Jason McAtear làm "anh hùng" , bay giờ thì lại có Nolan.
    MU có hàng tá cơ hội ăn bàn nhưng Van Nistelrooy, Solskjaer, Forlan bỏ qua cộng thêm với sự xuất sắc "bất ngờ" của thủ môn đội bạn.

    Tội cho Beckham và Giggs, làm việc cật lực và được khán giả ngợi khen hết mình, tạo hàng chục cơ hội cho hàng tiền đạo nhưng hàng tiền đạo lại không thể "dội bom" được như năm ngoái.
    Thiện nghĩ Ferguson đã quá chủ quan ở hàng tiền đạo, không chú tâm đến thách thức, đôn đốc để cho họ có tinh thần, và đội vẫn còn thiếu 1 tiền đạo.

    Trong vòng 5 phút thôi MU đã có đến 3 cơ hội ghi bàn, cái đầu tiên thì bị thủ môn đỡ được, cái thứ 2 thì vọt xà trong gang tất, cái thứ 3 thì chệt cột dọc!!! Cả 3 lần đó đều do Beckham tạo ra, anh chỉ còn biết lắc đầu!!!

    Tóm lại, MU ta nên xem lại hàng tiền đạo gấp, trận này thua do lỗi rõ ràng ở hàng tiền đạo ( Diego Forlan, thiệt không xứng đáng chút nào !!! ), và chút xíu kém may mắn!!!

    Trận tiếp gặp Leeds sẽ hứa hẹn cực kì hấp dẫn!!!

    Thay mặt Tiểu Ban Bình Loạn MUFC.
    Umbro_ManUtd

    Glory Glory Man United!!!
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  2. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Uh MU cứ gặp gà thế mà lại thua trên sân nhà thì đương nhiên là thiếu mai mắn rồi
    Chim Lợn​
  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tình hình lại đáng đưa vào mức báo động rồi, mấy trận rồi đá trên sân nhà mà chẳng ghi được mấy bàn, trong khi lại toàn đá với mấy đội yếu.

    WELCOME TO MUFC
    Không có gì quý hơn độc lập tự do​
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Chán quá , hôm qua không được xem trực tiếp , sáng nay dậy đọc tin đã thấy thua , Sỉ Ferguson phải xem lại chiến thuật thôi .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    hic, chắc tại hôm qua nhà mình mất điện. Hơ, cứ lẻo khẻo thế này đến cuối mùa có cố cũng chẳng được
    ...chips_rub, phu_thuy_so_ma...New begining...
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hẹ hẹ, MU đá rất thất thường, nhưng mờ đầu mùa nó đá rốt đa thế thôi, chưa lên số tăng ga
    mờ nói chung, chưa thấy trận nào zở như trận này
    and the weathers lookin' fine and I think the sun will shine again ...
    and I feel I've cleared my mind, all the past is left behind again ...
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 đống tiền quảng ra mua Forlan và Nisteroy mà vẫn còn thiếu sao?Ngài Fer,hãy học tập Arsene Wenger !
    [​IMG]
  8. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    hì hì...trận nào không có PAUL SCHOLES thì MU hay thua lắm mấy bác à. Em dể ý bao nhiêu lần rồi....hichic....
  9. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ? Vừa chôm được trên VNExpress
    MU thất bại ngay tại Old Trafford

    Đêm qua, Kevin Nolan đã trở thành người hùng của Bolton khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu thuộc vòng 5 giải Ngoại hạng, giúp đội bóng này lần thứ hai liên tiếp đánh bại MU ngay tại ??oNhà hát của những giấc mơ???. Đây là thất bại đầu tiên (0-1) ở mùa giải năm nay của đội bóng thành Manchester.
    Mùa giải trước, chính tiền đạo này đã ghi bàn trong trận thắng 2-1, cũng tại Old Trafford.
    Kết quả các trận khác
    Newcastle - Leeds: 0-2
    Southampton - Everton: 1-0
    Aston Villa - Charlton: 2-0
    West Ham - West Brom: 0-1
    Blackburn - Chelsea: 2-3
    Fulham - Tottenham: 3-2
    Ở trận thua đêm qua, MU thiếu vắng hai tiền vệ trụ cột là Roy Keane và Paul Scholes (chấn thương). Cả hai đội đều không tạo được pha bóng nào nguy hiểm ở đầu hiệp một. Phải tới gần giờ nghỉ giải lao, MU mới tăng tốc và tạo được hai cơ hội làm bàn. Nistelrooy tung cú sút rất căng, thủ thành của Bolton bó tay, nhưng xà ngang đã từ chối nỗ lực phá thế quân bình của tiền đạo người Hà Lan. Pha kết thúc sau đó của Solskjaer thì bị thủ môn Jaaskeslainen đẩy được.
    Sang hiệp hai, MU vẫn không thể thực hiện các màn tấn công sắc bén. HLV Ferguson buộc phải thay Veron bằng Forlan. Nhưng cầu thủ người Uruguay cũng không tạo được chút ấn tượng nào. Trong khi đó, Bolton chơi khá tự tin. Và họ đã kiếm trọn 3 điểm ở phút 77, nhờ sai lầm chết người của các tiền vệ MU. Nicky Butt phá bóng nửa vời đến gần vị trí của Beckham. Nhưng tiền vệ này đã không khống chế được bóng ở gần khu vực 16m50, tạo điều kiện cho Nolan tung cú sút tầm thấp hạ thủ môn Barthez. Sau khi có bàn thắng, Bolton chuyển sang chơi phòng ngự. Và MU đã bế tắc trong việc tìm bàn gỡ hòa. Không những thế, thủ môn Barthez còn hai lần phải trổ tài, giúp MU tránh khỏi bị thủng lưới thêm.
    Đội hình thi đấu
    Thứ năm, 12/9/2002, 07:21 (GMT+7)
    MU thất bại ngay tại Old Trafford

    Nolan làm câm lặng cầu trường Old Trafford.
    Đêm qua, Kevin Nolan đã trở thành người hùng của Bolton khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu thuộc vòng 5 giải Ngoại hạng, giúp đội bóng này lần thứ hai liên tiếp đánh bại MU ngay tại ??oNhà hát của những giấc mơ???. Đây là thất bại đầu tiên (0-1) ở mùa giải năm nay của đội bóng thành Manchester.
    Mùa giải trước, chính tiền đạo này đã ghi bàn trong trận thắng 2-1, cũng tại Old Trafford.
    Kết quả các trận khác
    Newcastle - Leeds: 0-2
    Southampton - Everton: 1-0
    Aston Villa - Charlton: 2-0
    West Ham - West Brom: 0-1
    Blackburn - Chelsea: 2-3
    Fulham - Tottenham: 3-2
    Ở trận thua đêm qua, MU thiếu vắng hai tiền vệ trụ cột là Roy Keane và Paul Scholes (chấn thương). Cả hai đội đều không tạo được pha bóng nào nguy hiểm ở đầu hiệp một. Phải tới gần giờ nghỉ giải lao, MU mới tăng tốc và tạo được hai cơ hội làm bàn. Nistelrooy tung cú sút rất căng, thủ thành của Bolton bó tay, nhưng xà ngang đã từ chối nỗ lực phá thế quân bình của tiền đạo người Hà Lan. Pha kết thúc sau đó của Solskjaer thì bị thủ môn Jaaskeslainen đẩy được.
    Sang hiệp hai, MU vẫn không thể thực hiện các màn tấn công sắc bén. HLV Ferguson buộc phải thay Veron bằng Forlan. Nhưng cầu thủ người Uruguay cũng không tạo được chút ấn tượng nào. Trong khi đó, Bolton chơi khá tự tin. Và họ đã kiếm trọn 3 điểm ở phút 77, nhờ sai lầm chết người của các tiền vệ MU. Nicky Butt phá bóng nửa vời đến gần vị trí của Beckham. Nhưng tiền vệ này đã không khống chế được bóng ở gần khu vực 16m50, tạo điều kiện cho Nolan tung cú sút tầm thấp hạ thủ môn Barthez. Sau khi có bàn thắng, Bolton chuyển sang chơi phòng ngự. Và MU đã bế tắc trong việc tìm bàn gỡ hòa. Không những thế, thủ môn Barthez còn hai lần phải trổ tài, giúp MU tránh khỏi bị thủng lưới thêm.
    Đội hình thi đấu
    MU: Barthez, Phil Neville, Blanc, Ferdinand, Silvestre, Beckham, Butt, Veron (Forlan 76), Giggs, Solskjaer, Van Nistelrooy.
    Bolton: Jaaskelainen, Barness, Bergsson, Whitlow, Charlton, Djorkaeff (Warhurst 73), Frandsen (Dean Holdsworth 87), Nolan, Gardner, Pedersen (Campo 90), Ricketts
    .

    Chả lẽ có một cái gì đó gọi là kỵ giơ chăng?!!
    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
  10. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là kỵ rơ đó!!
    thường thường MU thua những đội mà trung thành với lối đá phòng thủ chặt, phản công nhanh như Liverpool, Westham, Middlesborough và Bolton lần này.
    Với lại lối đá năm nay của MU quá kỹ, chuyền và ăn rơ quá nhiều!! dựa trên tinh thần đồng đội ( truyền thống mà ), nhưng đội khi cũng cần phải có những cú lừa như Giggs nữa chứ!!! Có những trái đáng dứt điểm ngay khu 16m50 nhưng lại chuyền (quá kỹ). Các đội khác dễ bắt bài.
    Hy vọng là lối đá này sẽ thành công sau này!!!

Chia sẻ trang này