1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAFETY MINUTE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi levant57, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay anh cũng xem TV thấy nói thế. Đó là những nguy cơ không nhìn thấy, ta ngửi cái mùi chiếc computer mới cáu cạnh mới lắp trong phòng ra chiều thích thú nhưng ai biết trong đó có biết bao nhiêu các chất độc hại đang thewo lỗ mũi ta lên óc, xuống tim gan...
    Thôi thì nhừng nguy cơ gì đã được cảnh báo, nhìn thấy trước nên tránh xa thôi. Tránh cũng phải biết cách nữa.
    Anh trước là một heavy smoker nhưng đã bỏ được 3 năm nay rồi. Sau khi bỏ thấy khoẻ mạnh như hồi...còn bé. (đôi lúc nghĩ phải mất cả trăm triệu mới biết hút thuốc như vậy mà bỏ đi thì uổng quá nhưng cũng nghĩ tới sức khoẻ cho...nên đành chặc lưỡi cái tạch. Bi giờ ghét những kẻ hút thuốc kinh khủng.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Giả dụ, ở công sở làm có chuyện ... *** xảy ra ! Thì ... hihi rõ ràng Thuyền đọc báo bên VN hôm qua, thấy họ viết phóng sự về các cô mới ra trường, muốn có job chiến và xui xẻo gặp phải mấy ông boss 35 dê xồm . Từng cô bị boss kêu vô phòng và bị đè ra . Đành chịu mà không dám nói cho ai biết cả (chắc ông boss đó vui miệng kể ra cho phóng viên)
    Nếu *** xảy ra ở công sở thì chắc là ... không phải "safe" *** rồi !
    Trừ phi công sở làm đó có supply bao cao su đầy đủ theo kèm với các office supply (viết, sách etc) .
    ===> công sở thời này bên VN chưa có safe mấy !!! Ít ra là về mặt *** ! hihih
    Lesson learned: Một là sở để bao cao su cho các boss lớn phòng hờ . Hay là bắt các cô mới vô phải mang theo bao cao su cho safe . (kidding) Ba là cấm (cái này khó à nha)
    (chọc anh LeVanT 1 tí)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 13/10/2005
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chời, công ty nào vậy anh Thuyền? để cho em kiếm coi
    Chắc anh Thuyền lại nghe người ta nói bậy rồi vì người ta muốn đi làm thì chẳng có ai muốn bị thế cả. Con gái bây giờ cũng biết cách tự vệ chứ. Chỉ có trường hợp rất ít cô bị "dê" lén thôi (còn gọi lag "quấy rối" ấy). Chứ không có chuyện đông các cô rồi từng cô,... từng cô... Một mức lương hấp dẫn bao nhiêu cũng ko thể đem đổi ... được . CÒn bị dzụ á? chẳng dễ gì bị dụ thế đâu, anh cũng coi thường con gái VN quá hén???
    Còn chuyện mặc đồ công sở vì hầu như các công ty nếu bắt mặc đồng phục thì mặc nghiêm tức lắm á (trừ mấy hãng về quảng cáo ). Như công ty Nhím nè, thứ 2 là mặc áo dài (cái này chỉ thiếu an toàn chút khi đi lên xuống cầu thang mà ko 2 tay tùm quần, túm tà áo lên là té cầu thang dập mặt, chấn thương như chơi ), thứ 3, 4, 5 là mặc váy xám và áo sơ mi trắng (cái này ko an toàn chút là khi đi xe máy hay đi cầu thang phải để ý là đi sát vào trong tường á ). Thứ 6 thì quần tây xám + áo sơ mi trắng. Thứ 7 thì tự do nhưng cũng phải áo sơ mi, quần tây màu đậm . Thế thì làm sao mà có gì hở hang á.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đâu có coi thuờng con gái VN đâu nè . Cái đó là báo viết mà ! Trời ơi, anh thề là có đọc thấy một bài viết phóng sự về thời đại này bên VN, nhiều người boss lạm dụng quyền hành để "dê" mấy cô vô làm dưới quyền á ! Tức ghê, nãy giờ chui vô lại mấy web đó mà kiếm không thấy . Tính kiếm ra post lên đây để làm chứng . Chỉ lòng vòng mấy cái website như là www.ngoisao.net, cong an thành pho, cong an nhân dan, www.24h.com ...
    Để từ từ anh chui vô kiếm lại bài báo đó và post lên cho Nhím coi nha . Thề là có bài báo đó mà . Trong bài báo, phóng viên miêu tả là có ông đó chuyên môn cho tiền quà sáng cho các cô làm việc cho mình . Rồi thì vô phòng sờ lung tung mà cô ta không dám nói lại . Như khi ra khỏi phòng thì mấy cô cũ làm ở đó nhìn cười một cách ý nghĩa . (hình như thí dụ đó phóng viên viết về 1 nhà hàng) ...
    Đó là mới đây thôi .
    Còn thì mấy tháng trước, cũng có 1 bài viết giống giống như vậy phê bình những người có quyền hành trong sở làm, hay sách nhiễu ******** mà nguơi dưới quyền không thể nói ra được . Nói ra thì bị cho nghỉ việc . Mà việc làm của cô ta thì rất là được .
    Tất nhiên là đồng ý với Nhím là "mức lương bao nhiêu cũng không đổI được ..." . Nhưng có nhiều trường hợp, đối phương tấn công 1 cách từ từ . Ban đầu thì chỉ là một vài lời trêu ghẹo có dụng ý . Rồi thì một cái tay vô tình trong khi nói chuyện đụng chạm etc ... Ui chu choa ! Ai mà lại khơi khơi skip tất cả các giai đoạn và đòi hỏi liền ? Thường thì các cô bé mới ra trường, làm sao mà có thể .... đối phó được mấy ông boss đáng tuổi ba họ chứ ! Nếu mà sửng cồ lại thì có thể bị nói là : "Trời, sao co em khó vậy ? Tôi nói đùa mà ..." hay là "Tui vô tình đụng cô thôi mà ..:"
    Rồi cứ thế, lấn dần đất địch . Thành trì sụp đổ lúc nào không hay .
    Nói chứ, hồi về VN, Thuyền có gặp vài cô ... cặp bồ với boss mà boss lại là married nữa chứ ! Mấy cổ kêu là "hoàn cảnh" thôi ... Và tất nhiên là không phải "cặp bồ" công khai . Vô tình đụng Thuyền và Thuyền biết vì boss của họ mang họ đi đối tác ăn uống với mình .
    Nói chung moi nguoi 1 hoan cảnh . Nhưng Thuyền thề là hông có coi thuong con gái VN mà !
    Ở Mỹ, chuyện này cũng xảy ra đó . Đừng tưởng là chỉ có ở VN . Xem coi ông Clinton và Lewinsky kìa ... Hông phải vậy sao ?
    Mà bên Mỹ này, con trai cũng bị boss đàn bà harassing mà ! hihih Tưởng tượng một bà Mỹ nặng 200 lbs, cứ ngày nào cũng quấy nhiễu bắt mình đi ăn lunch với bả thì sẽ thấy ngay là sẽ ế vợ thiệt đó mà ... !
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Viết dài dòng , rốt cuộc , ý Thuyền muốn nhấn mạnh trong cái thread "safety minute" trong cong sở làm của anh LeVanT là:
    hihi *** trong công sở hông có ... safe ! *** ngoài đường mới safe cà ! hihihi Cái này applied hông chỉ ở VN mà luôn cả bên Mỹ luôn .
    Có ai muốn Thuyền viết tiếp để lý lẽ chứng minh why it''s not safe hông vậy ?
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ok, anh Thuyền cứ viết đi, cái gì unsafe thì cũng đều hợp với thread này mà
    Bây giờ có chuyện này ở VN nè:
    http://www4.dantri.com.vn/suckhoe/2005/9/80241.vip
    Mà chuyện này quan trọng lắm đó, nhất là thời tiết bây giờ khá thất thường, đôi khi mình chiều ý cái mong muốn đôi lúc mà không để ý rằng nó cực kỳ có hại như ở trong bài báo đó. ĐI nhậu về thấy người nóng bừng bừng hay đi ngoài đường mới về nóng quá, chạy lại mở quạt/ máy lạnh hết cỡ rồi ngồi ngay trước nó cho đã, hay là mới đi ngoài đường về trời nóng quá nhào vô tắm cái cho mát, ... nhưng không ngờ đó là cái hại vô cùng. Có thể gây ra trúng gió (Nhím từng bị hồi ở SG rồi, ói kinh dị luôn nên sau này khi đi đâu nóng về thì ngồi nghỉ cho uen dần với không khí nhiệt độ rồi mới mở quạt từ từ, mồ hôi cũng được chứ ko dám nhào vô quạt ngay); có thể gây vẹo và cứng cổ (cái này thì cô em của Nhím bị khi trời nóng quá nó tóat chạy vào bathroom dội nước xong thì lăn đùng ra ngủ, thế là sáng dậy cái cổ cứng và quẹo luôn, nó khóc cả ngày trời vì sợ nó cứ vẹo suốt thế thì xấu và ko lấy chồng được ) hihi, đùa thôi nhưng đó là sự thật đó. Nếu không biết và không để ý thì có khi dẫn đến tử vong như những người đó. Người Vn có khi không được trang bị đủ các điều kiện vật chất như vậy bên nước ngoài, lại thiếu kiến thức về sức khỏe nên đôi khi bị những hậu quả không đáng vậy.
    Có những mùa như mùa này, gió ở VN cũng khá độc, cứ phong phanh đi dưới trời mưa, gió cho ...mát thì cũng nguy hiểm. Có mấy nhà ở quê , buổi tối nóng quá thường hay vác chăn gối mùng mền ra trước cái phản trước hiên ngủ cho mát, và ngủ luôn không bao giờ dậy nữa đó.
    Nên, đó là những cái nói là nhẹ nhưng không nhẹ chút nào.
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  8. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hihihi,....em xin chen ngang vào chút thôi.
    Topic đang là Safety Minute mà các bác cứ toàn bàn về *** nơi công sở vậy.....à mà cũng có thể đây.
    Em xin bổ xung thêm một điều là chuyện đó ở nước ngoài em không biết chứ ở VN thì có, nhưng mà ít thôi. Vấn đề là ở nơi công sở Sếp không thể cứ thích em nào là làm...linh tinh được, mà phải có sự đồng thuận của các em. Các cô bé mới ra trường, đi làm, xinh xắn....cần nhiều thứ lắm các anh ạ...mà đồng lương thì không cho phép các em có thể đáp ứng được mọi nhu cầu....vậy tiền ở đâu ra, một nguồn lớn, dồi dào....là từ các ông xếp đang ngồi bên trong.
    Ngoài chuyện tiền bạc, thì các ông xếp, đa phần đều thông minh (có thông minh mới làm được xếp), trải đời và lịch lãm (ăn mặc đẹp, nói chuyện hay, galăng....vì có tiền). Tất cả các yếu tố đó ở người đàn ông là một nam châm có ma lực rất lớn cuốn hút các cô gái trẻ....các bác thấy có đúng không?
    Nói thì nói thế thôi, chứ thằng xếp nào mà chơi bậy ở VP là...ngu...rồi. ở Việt Nam, bên ngoài công sở, chuyện đó dễ như thò tay vô túi móc điện thoại đó các bác....loại gì cũng có tuỳ theo túi tiền. Các xếp thì ưa loại gái bao...vừa sạch sẽ, an toàn (hơn bên ngoài một chút) lại được lựa chọn như ý muốn....muốn người mẫu có người mẫu, muốn gì có nấy.....cần gì phải ở VP đâu. Gía cả gái bao có thị trường hẳn hoi, xếp nhỏ có thể chọn loại khoảng 3-5triệu VNĐ/tháng+ tiền thuê nhà+ phí điện thoại ++++, cũng rẻ chán.....Còn loại đại gia thì....vô chừng lắm các bác....
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yes, anh cứ viết đi
    Như mọi người nói đó, ở VN thì hiếm hoi có chuyện *** ở công sở lắm.
    Huhu mình thì đang bị đe doạ bởi nạn kiến hoành hành đây . 0 hiểu mấy hôm nay kiến ở đâu ra mà nhiều thế, thấy dưới bài phím kiến bò lổm ngổm chắc là chúng làm tổ luôn trong máy, xung qanh chỗ ngồi cũng bò ngổn ngang . Diệt = cách nào cũng 0 hết được, fun thuốc diệt côn trùng mà nó cũng chẳng thèm chết cho . Phù...ai có cách nào diệt kiến chỉ cho tớ với, kẻo cứ thía này thì unsafe quá
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thôi quên chuyện *** công sở đi. Bi giờ sang chuyện kiến của Chie-Còi. Có lẽ phải làm cho em một SM (Safety Minute) về kiến đấy.
    Em khó chịu về kiến tức là em đang có một cái in-xi-đăng (inccident) thuộc dạng Harrasement đấy. Tất nhiên đó không phải là *** Harrasement, có lẽ thuộc Third Party Harassment ?" Cái Third Party Harassment này được định nghĩa như sau: Behavior that is unwelcome to the individuals who see or hear it even though it is not directed at them.
    Vậy thì:
    Mô tả tai nạn:
    Ta đã biết rồi, Chie-Còi đã kêu rầm lên rồi. Kiến bò la liệt, chui cả vào trong...người gây khó chịu vô kể.
    What went wrong:
    (Điều này chắc phải đoán thôi) có quá nhiều ô mai, vỏ hộp yahoo (chẳng biết gọi thế đúng không, sữa chua ấy mà), ngoài ra các vụn bánh đầy ngăn kéo và trong gầm bàn. Trong thùng rác kế cạnh lại tuyệt nhiên không có kiến thế mới lạ chứ (vì thùng rác thất nghiệp, không ai vứt rác vào đó cả)
    Lessons learned:
    Rất đơn giản: Điều 1) Không được mang mấy thứ ăn được nói trên vào bàn làm việc.
    Điều 2) Nếu không tuân thủ điều 1 thì sau khi xong phải thu dọn chiến trường thật sạch. Có làm được như vậy thì không cần diệt kiến cũng sẽ phắn thôi .
    Just joking, không giận nhe!!!
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 14/10/2005

Chia sẻ trang này