1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sagittarius ( 22/11 - 21/12) - Lâu đài số 5 - Nơi dừng chân lý tưởng - Chào đón sự trở về của các ch

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuoi_nhat_FPT, 19/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em xì pam tí he he
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, sáng nay thừa 2 vé này.
    Đi ngủ thôi
  3. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ko cho e..........người đâu mà ác............
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Híhí chị vưỡn ác thế mờ
    À lố, tối nay vẫn như tối qua bàn nhá. Thôi tí nữa sẽ sms cho mọi người
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ sáng nay dậy muộn trễ mất bộ phim
    thôi để chiều bù vậy ....
    mà hum qua về mệt thế mà xem mấy phát reply WCG star craft tỉnh cả người .... xem sướng thật ... ... việt nam nhà mình thuôclao thắng đc 1 chú ... số đen trận sau gặp ngay iloveu ...
    ơ mà mình nói cái rì ấy nhở ...
    cả nhà vui vẻ ... đi chơi đây
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rỗi thế này lại nhớ nghề xì pam. Quyết tâm hôm nay làm ít cho đỡ nhớ
    Cả nhà cho tớ hỏi bài này là bài rì và ai có thì share tớ nghe thử xem nào
    Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh
    Đã lâu rồi .... xa rồi vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua
    Anh là người chóng quên
    Em như đứa trẻ thơ
    Tình này chắc nhiều giận hờn
    Về trong những tháng ngày
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay
    Nhớ ngừời giờ đây đã xa xôi ...xa từ khi vòng tay từ giã
    Về nguyện cầu cho anh những đam mê sẽ lên trời tung bay
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say
    Em vẫn dõi theo cuộc đời anh mỗi phút giây bồi hồi
    Về trong những đêm dài
    Để khóc cho cuộc tình không may
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa
    Một ngày mùa đông giá tràn về
    Sẽ ra sao dù mai có thế nào
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ
    Để lẻ loi
    Anh không thể nào chối từ
    Yêu anh
    Xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói giá lạnh mùa đông
    Thương anh
    Xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành
    Hạnh phúc kia sẽ mau thành
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau
    Và tình yêu kia còn mãi riêng dành
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai thích màu vàng giống tớ, đẹp chưa
    [​IMG]
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nữa này
    [​IMG]
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Ái chà..............nhà mình có người đang yêu............
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hehe đâu mà, tự nhiên tìm thấy lời bài này trong đống thơ thẩn, ko biết bài gì nên chị post lên đây (suỵt, mục đích kâu bài mà). Vừa dạo quanh tìm kiếm 1 tí thì biết rồi, đây là bài "Điều hoang đường nhất" của Đỗ Bảo, đang nghe Khánh Linh hát này
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 29/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này