1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sagittarius ( 22/11 - 21/12) - Lâu đài số 5 - Nơi dừng chân lý tưởng - Chào đón sự trở về của các ch

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuoi_nhat_FPT, 19/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0

    Tổng hợp Q cho em Hồn ma part 1 nào :
    1. Bé HM là cô giáo ... vậy nếu học sinh kiện thế này cô giáo phân xử thế nào : 1 bé nam ôm má đến thưa với cô rằng bé nữ cứ đòi thơm má .
    2. Hm thấy mình hợp với từ nào hơn trong các từ sau : Bạo ... Nghịch ... thích đùa
    3. Sống trên HN là con gái HP thấy mọi người nói về em như xế nào ???
    4. (lại hỏi lại câu này). Em thích nói chuyện với ai và quý ai trong nhà mình nhất ?(Hy vọng ko trả lời như mìn).
    5. Em muốn sinh nhật nhà mình (sắp tới) được tổ chức như thế nào?(hihi tiện thể hỏi luôn để mọi người đóng góp ý kiến dần dần)
    6. Ma là...gì?. Sao em lại có cái nick như thế?
    7. Thích nhất mùa gì trong năm hả em?
    8. Em học đa?n tức la? có dính đến music ... vậy em thích nghe thê? loại na?o nhứt???
    9. Ngoa?i nha? mi?nh ra thi? em có la? mem bên nha? na?o nưfa ko .??? va? ca?m nghif cu?a em vê? nha? mi?nh ????
    10. Chưa gặp em hồn ma lần nào, nên cũng chẳng biết hỏi gì, hỏi 1 câu vậy:
    Em là Gái Hải Phòng, vậy những cảm nhận của em về biển như thế nào
    11. Nghe nói em thích ngồi Cafe Nguyễn Du, lý do ?
    12. Nếu chỉ còn được sống 1h nữa trên cái thế giới này thì việc em muốn làm đầu tiên là việc j và muốn ở bên cạnh ng nào vào giờ phút cuối cùng ấy
    13.Chỉ ra tính cách điển hình của mỗi mem trong nhà mình mà em cảm nhận được ( mỗi ng 1 câu thôi nhá,cấm dài dòng hìhì )
    14.( Số 14 là số của em nên mong cả nhà chiếu cố cho em dc hỏi thêm câu nữa ) Con số yêu thik của em là số nào?Lý do lý chấu ?
    15. ..........
    Nhanh chân lên pà coan ui............sắp khóa sổ òy........
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nhà mình vui nhỉ, một cái lò lửa đặt trong tủ lạnh...đến khi nào nó sẽ tàn? Chỉ nói ra sự thật, dù biết là mất lòng. Có lẽ đây sẽ là bài cuối cùng (hoặc không?) post trong nhà. Chúc mọi ng vui vẻ. Vẫn rất nhớ các mem. ngày trước với những buổi conference đến quên ngủ. Nhớ giọng hát bác Kiên, nhớ chị Chúi với chị Mèo í ới, nhớ cả Chung xinh mí anh risa 1 thời hạnh phúc... nhà mình khác lắm rồi !!! Giận mình bất lực hoặc chẳng còn muốn cố gắng cứu vãn, níu kéo điều gì. Tạm biệt nhà Nhân Mã !!!
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    1. Bé HM là cô giáo ... vậy nếu học sinh kiện thế này cô giáo phân xử thế nào : 1 bé nam ôm má đến thưa với cô rằng bé nữ cứ đòi thơm má .
    Trả Lời : Thì cho bạn thơm chứ làm gì mà kiêu thế. Gớm xinh quá cơ ra đây cho cô chơm cái nào he he
    2. Hm thấy mình hợp với từ nào hơn trong các từ sau : Bạo ... Nghịch ... thích đùa
    Trả Lời : Có vẻ như 3 từ này không hợp với em lắm hihi. Bạo cũng bạo những ko bạo lắm. Nghịch cũng nghịc nhưng cũng không nghịch lắm. Đùa thì tuỳ từng chuyện mới dám đùa
    3. Sống trên HN là con gái HP thấy mọi người nói về em như xế nào ???
    Trả Lời :Những người bạn qua mạng khi nghe em nói em là người HP thì ré lên he he bảo là con gái Hp kinh lắm. Vừa đanh đá vừa chua ngoa. Còn sự thật thế nào thì cả nhà mình dần dần tìm hiểu he he. Những người bạn ngoài đời thì nói em hiền hiền cũng nghịch nghịch được cái ruột để ngoài da và tốt tính he he
    4. (lại hỏi lại câu này). Em thích nói chuyện với ai và quý ai trong nhà mình nhất ?(Hy vọng ko trả lời như mìn).
    Trả Lời :Em cũng mới gặp được mí người thôi. Nhưng thật sự thì ai cũng quý hết. Vì mọi người thân thiện và nhiệt tình lắm hì. Chị chuối cười duyên dã man í. Chị winny thì rõ ràng là xinh rùi ai cũng nói hổng phải mình em nghen. Anh Posh thì hiền hiền dễ thương. Anh nuoc_da thì rất chi là nhiệt tình. Còn anh chetduoi hic em hổng dám nói gì vì gặp ảnh được có hơn 1 tiếng mà ảnh ít nói wá nên...từ từ tìm hỉu dị
    5. Em muốn sinh nhật nhà mình (sắp tới) được tổ chức như thế nào?(hihi tiện thể hỏi luôn để mọi người đóng góp ý kiến dần dần)
    Trả Lời :Em cũng chưa biết nhưng em nghĩ theo lệ thường thì chắc chỉ có ăn lẩu và hát karaoke thui. hay là cả nhà mình nhậu nhẹt cho say he he
    6. Ma là...gì?. Sao em lại có cái nick như thế?
    Trả Lời :Cũng nhiều người hỏi em về cái nick. Em không sợ ma vì chưa gặp bao giờ mới cả đọc truyện Đôrêmon có tập truyện về con ma giúp việc thấy dễ thương wá nên đặt nick là hồn ma dễ thương. lâu lắm rùi í. Từ hùi lớp 11 cơ
    7. Thích nhất mùa gì trong năm hả em?
    Trả Lời :Em thích mùa thu và mùa đông . Nhưng thích nhất là mùa đông. Chắc tại sinh ra trong mùa đông hihi. Mùa đông nhiều khi cho người ta những cảm giác lạ lùng lắm. Có người yêu thì thấy ấm áp hạnh phúc wá chừng. Còn không có hoặc đã chia tay thì sẽ thấy buồn tủi cô đơn lạnh lẽo lắm.Cả 2 đều đã từng trải qua nên thích mùa đông nhắm
    8. Em học đa?n tức la? có dính đến music ... vậy em thích nghe thê? loại na?o nhứt???
    Trả Lời : Em thích nghe ballad thôi hì. Nhẹ nhàng tình cảm. Rock cũng nghe nhưng cũng chỉ thích rock ballad.
    9. Ngoa?i nha? mi?nh ra thi? em có la? mem bên nha? na?o nưfa ko .??? va? ca?m nghif cu?a em vê? nha? mi?nh ????
    Trả Lời :Dạ em chỉ có 1 nhà thui ạ he he. Trước giờ em chưa đi off iếc ở nhà nào cả vì em lười đi chơi nhắm. Trước đây năm thứ 1 em cũng off nhưng là đi tình nguyện cho box Trái Tim Tình Nguyện. Mọi người ở đó cũng vui lắm. Nhưng sau này vì 1 vài xích mích của mọi người với cái ông chủ tịch hội nên mọi người bị tan rã.Em không đi tình nguyện nữa nhưng nhóm thì thỉnh thoảng vẫn off hihi.
    10. Chưa gặp em hồn ma lần nào, nên cũng chẳng biết hỏi gì, hỏi 1 câu vậy:
    Em là Gái Hải Phòng, vậy những cảm nhận của em về biển như thế nào
    Trả Lời :Em yêu biển lắm.Lúc buồn hay lúc vui đều thích ra biển hết. Biển cũng có nhiều kỉ niệm với em.Nhưng em chỉ quen với biển Đồ Sơn thôi. Có thể nước biển không sạch không trong không xanh nhưng nhìn buổi đêm thích lắm ( đen sì thấy gì mà trong với xanh he he )
    11. Nghe nói em thích ngồi Cafe Nguyễn Du, lý do ?
    Trả Lời :Trời câu này thì em chịu vì em chưa đến đó bao giờ he he
    12. Nếu chỉ còn được sống 1h nữa trên cái thế giới này thì việc em muốn làm đầu tiên là việc j và muốn ở bên cạnh ng nào vào giờ phút cuối cùng ấy
    Trả Lời :Lòng tham của con người vô đáy. Em cũng thế. nên chắc chắn có nhiều việc muốn làm lắm. (Câu này đúng sở trường của mình hồi trước xem phim Hàn xẻng nhiều bị nhiễm toàn ước ao bị ung thư hô hô ) Việc đầu tiên em muốn làm là ra biển chơi cho thoả thích. Người muốn ở bên cạnh là gia đình và người yêu bạn gái thân nhất he he lòng tham mà
    13.Chỉ ra tính cách điển hình của mỗi mem trong nhà mình mà em cảm nhận được ( mỗi ng 1 câu thôi nhá,cấm dài dòng hìhì )
    Trả Lời :Hình như em chỉ ở câu số 4 rùi he he. Vui lòng đọc lại nghen
    14.( Số 14 là số của em nên mong cả nhà chiếu cố cho em dc hỏi thêm câu nữa ) Con số yêu thik của em là số nào?Lý do lý chấu ?
    Trả Lời :
    Em thích con số 13. Ngày sinh của em. Mọi người bảo nó không may mắn nhưng tự nhiên thích ngược đời thế he he.
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Híc.........nói đến chiện xơm má lại nghĩ đến hồi học lớp 1 ấy............Winny bị 1 ku ngồi cạnh suốt ngày sơm......lấy méc cô cô chỉ mắng qua loa,méc cả bà ngọai nữa vì bà ngày nào cũng dắt cháu đi học trên phố Hàng Bông (vì trg Thăng Long hồi đó xây,phải thuê 1 căn phòng trên phố Hàng Bông để học ).Bà đến mắng ku ấy ghê lắm,dọa này nọ nữa nhưng vẫn ko ăn thua......đang học cũng chụt......giờ ra chơi cũng chụt........lúc nào cũng có thể chụt dc.....1 ngày ko hiểu bao nhiêu phát.......mờ phải chịu cả 2 học kỳ........đổi chỗ cũng ko ăn thua........nhưng lên lớp 2 ku ấy chuyển lớp W mới thóat nạn......hức (tiếc xế....).Cho nên kỷ niệm về hồi lớp 1 nhớ nhứt chiện này........
    Úi.........được em hun má lăng xê (đừng có ném vô bãi rác là được) quý thế chứ............xơm cái nèo.........
    Ối............cái này ko ổn nhá.........xem ra làm bạn gái thân với e hun má nguy hiểm quá......té thoai.........
    Mờ ai hỏi mình câu này chắc trả lời muốn ở cạnh người iu nhứt thui áh.........
    Em này ước ao dại dột quá đi........W chứng kiến rất nhiều cảnh họ hàng (xa xa thôi) có ng bị ung thư....già có,trẻ có......thương tâm dã man........hic.........sợ nhứt là bệnh tật.......
    Được winny14 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 07/11/2006
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Chip à, tớ nghĩ bất kì 1 topic nào trong TTVN cũng thế, có lúc đông vui, nhộn nhịp, mọi người là bạn thân của nhau k chỉ onl mà còn cả offline. Nhưng cũng có lúc bản thân mỗi người cảm thấy nhàm chán, k có gì giữ chân mình được nữa. Tớ cũng tham gia từ nhà 1,2, cũng từng thích thú khi conf cùng mọi người, rồi cũng đã có lúc cảm thấy nhàm chàn khi các mem cũ lần lượt "tách đàn",vào chỉ ngó qua nhà rồi lại chạy đi v.v...
    Nhưng những điều đó không thể phủ nhận được 1 điều là, những mem mới vẫn luôn duy trì cái nhiệt thành của người cung Nhân Mã. Chip k thể nói đó là 1 lò lửa đặt trong 1 tủ lạnh được. Có thể bây giờ chúng ta k có chị mèo, anh Kiên, anh Chuối, puss hâm, risa , Chung xinh v. v... nhưng chúng ta vẫn có những người bạn mới. Bác nuoc_da, blackriver_odessa, winny, honma v. v... và còn chị Chuối, vn83 vẫn gắn bó với topic, hàng ngày chia sẻ với mọi người. Chip định níu kéo điều gì khi bản thân những người chip muốn quay lại chưa hoặc k sẵn sàng trở về nhà, cứu vãn điều gì khi mọi việc vẫn tốt đẹp theo 1 chiều hướng khác.
    Chip hãy nhìn theo 1 khía cạnh khác, mọi việc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mạng ảo vẫn chỉ là mạng ảo mà. Nhớ về thời kì vui vẻ cũng tốt, nhưng nếu cứ qui chiếu cái hiện tại với quá khứ k fải là điều hay đâu. .
  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Sướng
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái firefox khỉ gió nhà tớ tự nhiên giở chứng, đang trả lời bài ngon lành bỗng nhiên lỗi, làm mất hết. Cáu thế cơ chứ.
    Hihi hồn ma trả lời xong rồi à?Thế thì chỉ định người tiếp theo đi chứ nhỉ, nhanh lên nào, chọn anh nào ý nhé, chị em mình thía là tạm vất vả roài.
    Nhân tiện cả nhà ai rảnh rảnh thì đóng góp ý kiến tổ chức SN cho nhà mình đi. Thế là sắp SN lần 2 rồi, khổ quá, hy vọng cái mẹt mình ko đến nỗi nhàu nhĩ.
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 08/11/2006
  8. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ghé thăm nhà Nhân ngựa chút xíu,
    nhà mình dạo này vui quá nhỉ, phỏng vấn xôm quá!
    thỉnh thoảng cho mình vô hỏi vài câu được ko nhỉ?
    hỏi hồn ma 1 câu nhé:
    hồn ma ko may mà iu phải ng trần thì seo nhỉ! đầu thai hay cho ng ta tiêu luôn?
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ôi. Bi h mới để ý he he, Người yêu và con bạn thân nhất chứ không phải người yêu con bạn thân nhất huhu. thiếu 1 chữ mà sang hẳn nghĩa khác. Con bạn em (ở avatar í ) mà đọc được chắc giết em quá he he
    Tài hùi xưa xem phim Trái Tim Mùa Thu xong phê quá. Toàn nằm mơ he he
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ theo ở đâu sướng hơn anh ạ. Cái này thì 2 bên bàn bạc rùi đưa ra quyết định cuối cùng he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này