1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@`Sagittarius nhà 3: Home for adventure - Nhà của những kẻ lãng du...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meoluoi81, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    oops, nhà mình nhìu ng thích màu blue sky nhỉ.
    Mọi ng ơi đừng bùn, dù sao mỗi ngày cũng là 1 ngày mới, nếu cứ để chuyện hôm qua trong lòng thì chúng ta sẽ vĩnh viễn chỉ sống với quá khứ mà thôi. Mà ng sống trong quá khứ = ng đã chít ( hì hì...tự phát minh). Ai buồn vào bắn GB với chip vài game nào :D
  2. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Mới về thấy chị em nhà ta spam hơi bị khiếp đấy hic hic hic hôm nay lang thang thơ thẩn ra tận ngoại ô để thực tế ở mấy cái nhà máy gạch hic đc ngăm mấy cánh đồng hướng dương đẹp thế ko biết tiếc ko mang theo mấy anh chán ơi là chán, lúc chiều về chưa biết làm gì lại được mấy Cáo rủ đi Pizz thế là tranh thủ đi ăn trả thù cái vụ 1/4 bị lừa kekeke no quá đi mất ngại xế ko biết phải vào đây dòm ngó kựa quậy cho nó tiêu bớt đi hợ hợ hợ
  3. mua_dong_mau_trang

    mua_dong_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    phi mãi mỏi cả chân, giờ em mới tìm thấy nhà, các bác cho em vào nhà chơi với ạ
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    em đợi tí chị gọi gấu!
    gấu ơi, ra dắt tay em gái vào nhà này!
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của mua_dong_mau_trang viết lúc 23:03 ngày 05/04/2006:
    phi mãi mỏi cả chân, giờ em mới tìm thấy nhà, các bác cho em vào nhà chơi với ạ
    em đợi tí chị gọi gấu!
    gấu ơi, ra dắt tay em gái vào nhà này!

    nài nài puss sờ sờ sao cứ trốn tránh trách nhiệm toàn đẩy cho tớ ghánh hộ thía muh thoai chả mấy khi đc đón mem mới em Phương đâu roài đưa tay đây anh dắt vô nhà ko các anh chị lại bảo anh gấu ko quan tâm các em nó
    tình hình là giờ cơm đã tới puss trông nhà gấu đi măm đây
  6. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình dạo này buồn ác, mà buôn thì càng ác hơn. Lo mà đi giải quyết nỗi buồn đê, ko thì lại xí hổ trc mẹt mọi ng đấy!
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Về việc quà tặng: Chị trả nhời lại cho nó rõ ràng: Cứ quà cáp biếu xén là chị ngại từ chối lắm >>> chị đồng ý
    Về việc chuyển phát: Vì chị ít khi đi lang thang nên để tránh tình trạng thất lạc em cứ sang tận nhà chị tặng nhá
    Về việc góp gạch : Chị thì chẳng giỏi trong việc xây nhà lắm dưng mà vận chuyển gạch đá thì cũng tàm tạm . Em đã có nhời như thế thì để thi thoảng chị sang chị vận chuyển gạch hộ nhá
    @ Nhà NM: Ngày mới vui vẻ!
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tặng Chuối này
    [​IMG]
    Cái này nữa:
    [​IMG]
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hoa của puss đâu?
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Của Pus á???
    Hoa nhé. Hoa của lúc trầm trồ trước cái xe bán hoa rong
    [​IMG]
    Loài hoa đáng yêu, tinh khiết
    [​IMG]
    Không chỉ hoa đâu, cả những lúc bình thường trong cuộc sống, lang thang trên đường
    [​IMG]
    Và cả những giây phút tràn đầy cảm xúc trong những lần công tác
    [​IMG]
    và cả những lúc mỉm cười thế này này
    [​IMG]
    Đủ chưa Pus???

Chia sẻ trang này