1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@`Sagittarius nhà 3: Home for adventure - Nhà của những kẻ lãng du...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meoluoi81, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    thanks anh gấu nhé (vì bức ảnh )định vote cho anh nhưng đã vote lần trước rùi hic hic
    mai dễ chịu hơn rùi
    Nhà nhân mã lên nào
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Up kéo cả nhà lên nào.Mấy hôm nay trời nóng như đổ lửa,mình lại học trên tầng 4.Đến tầm 3h cảm tưởng như mất mấy lít nước trong người rồi.Hic...lúc đó chắc k giống quảng cáo Aquafina:70% cơ thể là nước nữa.Đôi khi chỉ còn...20,30 thôi.Mai là mát rồi,cố lên.Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.
  3. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    ngồi viết báo cáo mà chán quá mãi chả nghĩ được cái gì,lần vào nhà thể nào cũng có vài bài hát lạ để nghe hóa ra đc nghe thật (ADIA hay nhỉ),tranh thủ up cho nhà mình lên đầu cái
  4. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh của các bác post em thấy buồn cho việt nam mình. liệu 200 năm nữa con cháu mình có được sống trong điều kiện như vậy không nhỉ ?
    hiện thực của người lại là mơ ước của mình trong khoảng thời gian tính bằng thế kỷ.ôi..............
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của :cakiem_83
    Xem ảnh của các bác post em thấy buồn cho việt nam mình. liệu 200 năm nữa con cháu mình có được sống trong điều kiện như vậy không nhỉ ?
    hiện thực của người lại là mơ ước của mình trong khoảng thời gian tính bằng thế kỷ.ôi..............
    cakiem_83@yahoo.com
    0912 303 363
    to@cakiêm_83: E cu sao lại nói thế hiện thực của người ta chứ có phải của minh đâu anh đang muốn trở về với ước mơ đấy kekeke dù sao sống ở nơi mình thân thuộc vẫn hay hơn là nơi mình phải tự tạo lên mọi thứ muh
    to@all Gấu sắp tới có chuyện phải đi xa một thời gian chả biết khi nào mới vô nhà trở lại chắc cũng ko lâu lắm đâu, dù thế nào đi chăng nữa Gấu cũng rất vui vì được là thành viên của nhà nhân mã, thật hạnh phúc vì trong thời gian qua được là thành viên của gia đình nhân mã thank''s all . Chúc cả nhà luôn vui vẻ và đoàn kết


  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    gấu ơi, đi đâu thế?? Vừa vào nhà được mỗi nửa tháng.
    Bùn wá, có lẽ nhà mình ko gắn kết được mọi ng với nhau à?? Lúc vui thì có thể chia sẻ còn lúc buồn mọi ng cứ lẳng lặng mà đi. Chip không thích kiểu như vậy. Đã là nhà thì sẽ luôn là nơi bình yên và an toàn nhất, nơi luôn có những vòng tay chào đón. Mong là mọi ng sẽ sớm quay về. Chip thì sẽ mỗi ngày vào xem chừng nhà mình, quét dọn và trang trí để nhà lúc nèo cũng đẹp!
  7. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    to blackriver_odessa :bác ơi tất nhiên là đc sống trong nước của mình là nhất rồi,chả ở đâu bằng quê mình cả,nhưng ý em muốn nói ở đây là thời gian để mình gây dụng được bằng người ta.với cách quản lý như hiện tại,với thể chế này thì không phải hàng trăm mà là hàng nghìn năm nữa nhé,cứ hễ có công trình xây dựng trọng điểm nào thì lại có ăn bớt,làm sai,nếu có bị phát hiện thì lại kỷ luật với kiểm điểm thế thì còn ai sợ.Việt nam chỉ loanh quanh với cái vòng làm mới-->tu sửa-->xuống câp-->phá đi làm cái mới.....trong khi tiền thì đi vay,quanh năm người dân nộp thuế chỉ để trả nợ thì lấy đâu ra để chăm lo cho phúc lợi xã hội (cái này có nhưng chả được bao nhiêu).rồi có những quy định,chính sách mà nó chỉ phục vụ cho lợi ích của một số cá nhân (chẳng hạn như thuế đối với ôtô,nói là để bảo hộ ngành công nghiệp ôtô trong nước nhưng thực chất là gì,biết đấy nhưng có ai dám nói thẳng ra không hay mới chỉ dám đặt câu hỏi là ai là người đứng sau ngành này,và ai là người được lợi chính)
    còn nhiều chuyện nhưng ko dám nói ra sợ bị đi tù (vì có tự do ngôn luận nhưng lại là tự do trong khuôn phép,đã gọi là tự do rồi lại còn trong khuôn khổ --> hài thật )
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chúc gấu sớm khỏi
  9. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    @anny: Lâu roài mí về nhà he` he`, hum quanh`in thay'' anny ở 68, Chung ngồi ngay cạnh, anny mặc váy...xin ơi là xin...
    @chip: ok với chip. thêm Chung đăng kí chân....quét nhà.
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


     

Chia sẻ trang này