1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@`Sagittarius nhà 3: Home for adventure - Nhà của những kẻ lãng du...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meoluoi81, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gấu ah em hiểu lúc này anh đang nghĩ gì cố lên đê, vớ vỉn thuê đầu gấu tẩn cho trận bi h hihihì đùa đấy nhưng Gấu đừng bi quan quá có gì gọi em buôn dưa đỡ buồn nha,mấy hôm nay bị nhốt trong ***g chắc buồn lắm nhỉ thôi cố gắng sẽ có ngày sổ cũi ra ngoài muh em nghe nói bệnh viện đó chữa trị tốt lắm muh chết em quên là ko đc phép nói nhưng thôi lỡ nói rồi Gấu đừng giận em chúc Gấu mau chóng bình phục
    em gái của Gấu
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơn ngày nay bận quá, chẳng vào nhà đc. Bây giờ ngó qua đã thêm hơn trang nữa rồi.
    @Gấu: Hic gấu ơi gấu bệnh gì vậy?Dạo này chẳng chat nên chẳng biết mọi ng` thế nào nữa. Mong gấu sớm bình phục.
    @Chip : Chị cũng rất mong mọi ng` nhà mình có thể sẻ chia mọi điều, ko chỉ đơn giản là niềm vui.Nhưng có những điều chưa phải lúc, có những việc ko đúng ng`, hì. Mong mọi ng` sẽ hiểu nhau hơn...
    @ Chung : 5 ngày nay thấy bất lực quá, chị có cái dự định cỏn con mà làm mãi chưa xong, ngày nào cũng bỏ ra làm nhưng rồi lại bỏ dở.
    Vui lên nhé!
  3. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh, lên toa` soạn, họp đến 11h, rồi đi măm...
    Bị ămngs vì bài sai toàn lỗi văn bản.... uh, hồi trc'' cứ viết bài xong là vất qua, có người sửa, bây h quen thói...bị mắng... Chưa quen lắm, từ giờ viết bài xong đọc lại 3 lần mới gửi..... Ko có ai sửa lỗi
    Chiều, lên Trúc Bạch, lạnh kinh dị....
    Gặo ông tổng của Hoàng Gia và ông giám đốc quảng cáo, thấy học được nhiều thứ...Hôm nay cũng thấy đỡ ghét "cái đuôi" hơn, vì dù sao, họ cũng giup'' minh` rất nhiều, và thấy họ có vài điểm tốt, ít nhất là....
    Đi về, lạnh, đau đầu, chỉ uớc có ai đó để ôm....
    lên trường, lại trục trặc chứng chỉ GDTC, sợ ko ra trg` dc mất, đã làm bổ sung 2 lần mà chưa dc... Lần trc'', th`i có người đi cùng, lo cùng, giờ thì tu lo thôi.....Thứ 2 lên khoa..làm đơn.
    Nhớ kinh hoàng....
    cất lại 1 chỗ, lock lại, vất chia` đi.....
    uống thuốc, đi nằm cho đỡ đau đầu, rồi dậy viết bài, đêm nay lại phải thức rồi.....
    Đã xong việc chiều nay rồi, cho phép được khóc, nếu muốn... Được nhớ, nếu cần, nhưng hãy nhớ rằng, không được ngoái lại.....
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện phải nhịn...cố nhịn...vì dù sao 1 tháng nữa nó cũng sẽ ko còn liên quan gì đến mình. Lúc chiều tức run người, suýt bật khóc. Có những thứ mình đành nghe người khác dù nó là vô lý... công việc...Mẹ luôn bảo ra đời đi sẽ biết thế nào, ở nhà mãi biết ngày nào khôn.
    Ngày mai bắt đầu khảo sát, nghĩa là lang thang, là dòm ngó, hỏi han, là đi từ sáng đến tối mịt ở 1 nơi mà mình hoàn toàn ko biết đường... lòng tự bảo phải cố, cố nhiều...vì ng đó ! Nhưng vẫn thấy thất vọng lắm...
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chung và Chip nghe chị kể chuyện này.
    Tối nay chị và Vịt bạn chị đi lên Cầu Gỗ mua dép.Mua cho chị xong thì lang thang tiếp để tìm mua cho Vịt. Đến 1 hàng, ngó nghiêng chán chê, chẳng tìm đc j ưng ý, bước ra. Đến cửa, rõ ràng thấy 1 đứa va nhẹ vào mình, nhẹ thôi, chị chỉ có cảm giác bị chạm nhẹ vào vạt áo. Nghĩ đơn giản là chen lấn thì như thế. Thậm chí lúc trc còn va chạm mạnh hơn. Nhưng liền sau đó là cảm giác thấy túi áo nhẹ bỗng.Hôm nay lạnh nên chiều tối chị có khoác cái áo bò và để điện thoại trong túi. Sờ vào túi, điện thoại ko cánh mà bay.Lúc ấy lại còn nghĩ rằng hay mình để trong túi xách tay nhỉ. Nhưng liếc thấy cái đứa bên cạnh (con gái) thấy nghi nghi. Ngó kĩ thì thấy nó đang cầm đt của mình trong tay. Chộp vội cổ tay nó, quát "đưa đây", hơ hơ, nó từ từ trả lại mình chớ, bực mình quá bảo "có thích đưa lên công an ko hả?" thì nó nhìn mình , "ề" 1 tiếng và bỏ đi. Hix hix, đứng như phỗng mà chả biết nói gì. Mấy ng` bán hàng ở đó bảo à chị này(cái đứa móc túi) thì quen mặt ở đây rồi.Tự nhiên mất hết hứng mua sắm, 2 đứa lủi thủi lấy xe đi về. Con Vịt thì vẫn chưa hết bàng hoàng, chị thì...phục cái đứa kia quá, vì túi áo chị sâu, mỗi lần có đt phải móc mãi mới lấy ra nghe đc, thế mà nó làm nhẹ như ko, mình chả biết j.Chẹp chẹp, hôm nay mà mất đt thì chết, đúng thời gian đói kém. Thế là cuối cùng mình cũng biết mùi bị móc túi là ntn
    Hì, chuyện thế thôi.
    2 đứa đừng buồn nhiều...
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế nào mà nó ra 2 bài liền.
    À, chị vẫn ko thể chat YM. Chưa thể quay lại buôn bán được. Mất cảm giác, ko thể gõ ầm ầm chat chit nữa.
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 13/04/2006
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    è, số em nó may mắn hay sao mà chưa hề bị móc-cướp cái gì cả. Có mỗi 1 lần ăn trộm vào nhà lấy mất cái đt của em thì quả là ko tránh được.
    Nghe bảo HN lạnh lại rồi. Thời tiết kì nhỉ. Trong này thì ngày nào cũng oi bức. Có hôm thì mưa ào 1 cái rồi thôi. Túm lại là sắp đến mùa mưa rồi !
    Vài hôm tới phải đi hỏi tiệc cưới với 1 zai cao cao, tóc dài mà ứ xinh trai. Chán thế chứ! Mặt mình thế này bảo chuẩn bị cưới, lại còn giả làm công nhân khu chế xuất chứ...chuối ko để đâu cho hết !
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ừ, 2 hôm trc thì nóng như điên đến hôm nay lại lạnh. Nhưng chắc lạnh chảlâu đâu, sắp hè rồi, chán thế, chị ghét nóng lắm.
    Cái vụ tiệc cưới thế nào đấy??Èo ơi mà chị ghét con zai tóc dài lắm, trông nó cứ thế nào ấy.
    @ puss : Tối nay đi qua 1 hàng hoa, thấy có 1 bó cực to có những bông j mà dáng trông như bồ công anh ấy, nhưng cánh dầy hơn, màu vàng. Đẹp kinh khủng. Dừng lại hỏi cô bán hàng là hoa j thì cô ý bảo là cúc nhật. Hơ chả bít có fải ko, đẹp thật.
    Tối nay thèm uống trà nhưng con Vịt bắt đi ăn ốc, hix.
  9. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Oai nhà mình hôm nay sao yên ắng thế nhỉ mọi người đi đâu cả rồi hôm nay đi học về chán thía hic
    Một ngày quá chán sáng lạnh trưa nóng thời tiết khó chịu ghê, tối về lại ngồi buôn với người ta muh người ta có thích nghe mình nói chuyện đâu chứ khổ thân con bé rõ vô duyên,
    buồn lại lướt net thấy nhà mình cũng buồn có mỗi mình, muh hôm nay mọi người tâm trạng thía hình như ngày hôm nay là ngày của bức xúc hay sao ây .
    to@all chúc cả nhà ngủ ngon nhá
  10. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Oạch, nghe mà li ki` như săn bắt cướp ý
    Hik, chả bùcho chip, e bị móc túi, mất di động, tiền...hơi bị...nhiu`. Hik, lần hoành tráng nhất là ở cung` 1 cô bạn có thói quen ngứa tay...Ở được 2 tháng thì rã đám Còn điện thaọi với xiền thì xem neo`: 1 lần trên Giảng Võ đimua kính, farewell cái đt, lần thứ2 cũng là trên Giảng Võ, pon chen rốc sâu , bị bị móc ví ở Chợ Gời, Nguyễn Quý Đức....
    Cơ bản là hay đi, nhìn cái mặt thì ngố ngố, đâm r a là các anh các chị móc túi....hơi bị chiếu cố.
    @A Kiên: Anh ơi, lên pub đi, em ngắm mí, cuối tuần roài...
    @cá kiếm: so ri ấy nhé, vì cái tội tớ gào ầm lên, ai cho ấy trùng tên , hịhị......báo cáo ok rui` chứ?
    @gấu: ghét cáimặt, lúc người ta bùn thi` cứ nhảy vào...bắt phải kười
    Được chung_nguyen sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này