1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sahaja Yoga - Giới thiệu! (Khai mở luân xa và đánh thức Kundalini dễ dàng)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sahajayoga, 18/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sahajayoga

    sahajayoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    éu?c crazy_monk s?a vo 12:32 ngy 03/06/2006
  2. kundalini

    kundalini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi TTôiYêuViệtNam:
    Bạn đọc qua "Bàn tay ánh sáng" rồi hả. Mình thấy trong ấy đề cập đến khai mở Luân Xa ở 7 tầng cơ. Hình như cái mà chúng mình đang học mới chỉ là khai mở Luân xa ở tầng thứ nhất, tức là ngay sát mặt da. Mình cũng không thấy tài liệu nào trình bày về việc khai mở LX ở 7 tầng này cả. Liệu chuyện này có thật không? Nếu thật thì có bạn nào biết các phương pháp đơn giản và hiệu quả để mở LX theo quan điểm này không? (Nếu phạm vi Forum không liên quan đến vấn đề này thì bạn nào biết gửi vào hòm thư cá nhân cho mình với, kẻo lại bị anh em phê phán là lạc đề). Thanks
  3. ttoiyeuvietnamm

    ttoiyeuvietnamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!
    Kundalini đọc lại đi, không phải là khai mở LX ở 7 tầng mà là mỗi LX là 1 vầng hào quang, 7 LX tương ứng với 7 vầng hào quang. Nếu khai mở hết các LX, sau một thời gian nếu công lực đủ và "có duyên" thì chúng ta sẽ ko còn lạ lẫm với thế giới tâm linh này nữa.
    Mình cám ơn bạn SahajaYoga rất nhiều, bây giờ cơ sở lý thuyết của mình sắp hoàn thiện rồi, chỉ còn tìm hiểu qua các Mantra (phần đọc hơi khó) và đi rửa ảnh của Mẹ Shri Mataji nữa là xong :) phần lý thuyết, coi như được 95%. OK
    Còn phần thực hành thôi. SahajaYoga và Muzzy có biết đoạn video nào trên trang web của Sahaja Yoga hướng dẫn thực hành ko cho mình cái link. Mình dùng modem quay số nên chưa tìm hiểu được, tiện hỏi các bạn để ra hàng net xem thực hành. Mấy hôm nữa là chín muồi rồi, hi vọng mình ko bị : "mồm đếm lá, chân đá ống bơ" :)
    Muzzy hình như có mấy cái đĩa, nội dung của nó là gì vậy? Có thời gian thì upload chia xẻ cho anh em nhé :)
  4. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn a Sahaja Yoga đã post các bài dịch trên.
    Với mong muốn chân thành, các bạn có thể tự đánh thức hoả xà ngay bây giờ (nói cách khác, tiếp nhận sự Tự ngộ (Self-Realization) ) khi ngồi ngay trước màn hình vi tính: http://www.sahajayoga.org/experienceitnow/default.asp
    (click vào Play VIDEO hoặc Play Audio).
    Làm thử nghiệm và lại tiếp tục các bài dịch về Sahaja Yoga. Xin khẳng định điều này hoàn toàn vô hại và rất thú vị.
    Gần đây, vì có kinh nghiệm hết sức rõ ràng về việc hoả xà đi qua các LX, cuối cùng là bùng lên đỉnh đầu... tôi có thêm động lực tiếp tục tìm hiểu tiếp về môn Yoga này. Sau khi HX lên, tôi thấy mình là một con người khác hẳn, cả về mặt thể chất và tinh thần.
    Một số bạn có thể thấy cái gì cựa quậy ở khoảng giữa LX1 & LX2, đi lên lưng, hoặc thấy mát mát, tê tê ở lòng bàn tay hay đỉnh đầu... Nhưng có bài dịch tiếng Việt, có video, audio thì lần này rõ hơn nhiều.
    Các bạn có thể download file hình ảnh tại đây:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=A2AAF1BA21B7AA80
    (Sửa theo yêu cầu tác giả)
    u?c crazy_monk s?a vo 20:20 ngy 03/07/2006
  5. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử phần Self-Realization trước đi nhé! Đây cũng là việc tự phải làm. Muốn kéo hoả xà lên thành công thì cần đúng kỹ thuật và phải được trợ lực tốt.
    Ngoài ra a muzzy đã khẳng định: việc đánh thức và kéo hoả xà lên không chỉ nhờ vào phương pháp mà còn nhờ vào khả năng nhập tĩnh tốt, căn cơ hay duyên phúc của mỗi người. Bản thân anh xinchao là 1 người rất có duyên mà phải qua 4 lần trợ lực rồi từ đó mới ngon lành.
    Theo đánh giá chủ quan, đây là 1 trong những bức ảnh có năng lượng mạnh nhất, êm dịu nhất mà tôi biết:
    [​IMG]
    u?c crazy_monk s?a vo 23:34 ngy 16/05/2006
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Trang này có nhiều mantra trong đó có các mantra cho từng luân xa ,hy vọng có thể giúp
    http://www.siddhashram.org/audio.shtml
    Pà con tập cẩn thận nhé
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 13/04/2006
  7. sahajayoga

    sahajayoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, mình cũng có thắc mắc (thậm chí sai lầm) về vị trí hỏa xà Kundalini và vị trí của luân xa 2. Sau một thời gian tìm hiểu, trao đổi với một vài người bạn thì mình nghĩ rằng mình cần hiểu lại:
    -Về vị trí Kundalini, mình chắc chắn rằng đó là ở đốt xương cùng. Các bạn hãy xem, dưới đây là ảnh xương cùng của chúng ta. Nó trong giống như đầu voi, thật thú vị phải không các bạn. Trong thần thoại Ấn Độ, thần Ganesha là con trai của Shiva và Parvati. Thần bảo vệ cho mẹ mình tắm, ngăn không cho cha là thần Shiva bước vào nhà, nên bị thần Shiva chặt mất đầu. Sau đó, vì nữ thần Parvati quá thương con nên thần Shiva đã lấy đầu một con voi gắn vào, thần sống lại. Ở đây, xương cụt cũng bảo vệ hỏa xà Kundalini.
    [​IMG]
    Thần Ganesha tượng trưng cho sự trong sáng và trí tuệ. Thần là người đã chép bộ kinh Vệ Đà của Ấn Độ.
    Các tài liệu khí công cũng nói Hỏa Hầu nằm ở xương cùng.
    -Về vị trí luân xa 2, một số tài liệu nói luân xa 2 nằm trên xương cụt. Qua hình vẽ ở trang đầu tiên, các bạn cũng dễ thấy là luân xa 2 nằm trên xương cụt, cách khoảng 2 đốt sống. Sư huynh Huyền Quang Tử cũng có nói: "điểm chân khí tập kết lại nằm trên vĩ lư khoảng 2 đốt sống". Cho nên mình nghĩ vị trí luân xa 2 nằm trên xương cụt 2 đốt sống, không phải ở xương cụt (trước đây mình nghĩ luân xa 2 nằm ở xương cụt).
    -Luân xa 1 nằm ở huyệt Hội Âm. Một số sách lại bảo là nằm ở xương cụt . Có lẽ vì họ cho rằng Kundalini nằm ở Luân xa 1, mà Kundalini lại nằm ở xương cụt nên luân xa 1 cũng phải ở xương cụt .
    Trên đây chỉ là một số quan điểm cá nhân mình chia sẻ với các bạn.
    Được sahajayoga sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 13/04/2006
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    căn cứ vào đâu mà bác nói vậy ?
    u?c crazy_monk s?a vo 23:33 ngy 16/05/2006
  9. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp là hướng lòng bàn tay về phía bức ảnh, thư giãn tâm trí trong vòng vài phút. Nếu có năng lượng thì sẽ thấy cảm giác tê tê, mát mát, râm ran... ở lòng bàn tay. Thực tế trong y học, có thể đặt lá cây, quả, vị thuốc lên lòng bàn tay rồi dẫn khí vào tạng, phủ, vùng bệnh tương ứng để kiểm tra công dụng, tính chất của chúng...
    Lúc đầu cảm giác rất mơ hồ nên tôi không tin, thậm chí nghĩ là do mình phát khí. Khi đã self-realized và dần dần nhậy cảm hơn, tôi thấy rõ rằng: nếu do mình thì thấy khí đi từ tay ra ngoài (giống cảm giác phát khí), nếu do ảnh thì thấy khí đi từ ngoài vào tay (giống cảm giác nhận khí, thu khí). Có lúc ngồi trước ảnh mà thấy gió mát thổi vào mặt, tự nhiên thấy động khí ở đỉnh đầu.
    Cảm nhận năng lượng được đến đâu còn do độ nhạy cảm, công phu của từng người. Nếu chưa đủ khả năng thì có thể kết hợp một trong các nguyên tắc sau:
    - Ảnh in = giấy ảnh > ảnh in ra giấy thường > ảnh kỹ thuật số
    - Ảnh gần đây> ảnh chụp lâu
    - Ảnh nhìn thẳng > ảnh nhìn nghiêng
    - Ảnh nghiêm khắc > ảnh cười
    - Ảnh ***g trong khung màu tối > ảnh ***g trong khung sáng > ảnh không ***g khung...
    - Ảnh được gia trì, được "hô thần nhập tượng" > ảnh đơn thuần.
    - Ảnh mầu > ảnh đen trắng...
    Bên môn nhân điện cũng sử dụng ảnh để hỗ trợ luyện tập, bên Kc thì được thầy phát khí hỗ trợ hoặc được trao khí cụ vô hình.
    Vì sao ảnh có năng lượng? Theo tôi biết, có sự lưu trữ thông tin, năng lượng trong các bức ảnh chụp Các nhà ngoại cảm tìm mộ phải dựa vào ảnh, đồ vật của người đã khuất để xác định thông tin. Những nhà khí công cao cấp dựa vào ảnh mà biết được về người trong ảnh, hoặc dùng ảnh để chữa bệnh từ xa. Ngoài ra, đồ vật sử dụng càng lâu thì càng nhiễm tính linh ==> có thể dựa vào đồ vật mà biết về thân chủ, người sử dụng. Sách khí công về Nghiêm Tân hay nói điều này.
    Hiện nay, bằng các công cụ hiện đại, khoa học đã cho thấy hào quang cơ thể con người. Tôi nghe nói nếu khí, NL của người được chụp đủ mạnh thì 1 bức ảnh = kỹ thuật thông thường cũng cho hào quang, màu sắc.
    u?c crazy_monk s?a vo 08:28 ngy 10/05/2006
  10. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hình như có gì lộn thì phải
    theo tai liệu mình đọc được thì cái huyệt ở đốt xương cùng là trường cường chứ đậu phải vĩ lư đâu ,bạn nên coi kĩ lại
    theo mình nghĩ thì chỉ cần kiên trì tập asana và thiền là coi như bạn đã trở thành người khác lạ (tự nhận thức) rùi
    cũng rất cảm ơn sahaja đã đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này