1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sahaja Yoga - Giới thiệu! (Khai mở luân xa và đánh thức Kundalini dễ dàng)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sahajayoga, 18/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Topic này hồi đầu rất rôm rả xôm tụ, nhưng sao từ 20/9/06 thì những người khởi xướng "lặn luôn không thấy sủi tăm"???Hay là đã bị tẩu hỏa nhập ma cả rồi???Text
  2. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các cậu chú bác ấy vẫn tập luyện đều đều, có điều là các bài tập đã post lên hết, web nguồn cũng đã cung cấp. cậu tập đi đã rồi có théc méc gì thì post lên cho ACE trả lời, nếu trả lời ko nổi thì tui giới thiệu cao thủ cho cậu đi hỏi.
    Mà cậu xem hết topic này chưa vậy ?
  3. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tui đã xem hết rồi nên muốn biết họ luyện tập ra sao rồi mà làm thinh lâu quá vậy. Cảm ơn cậu đã sốt sắng trả lời, còn tập thì hihi, hổng dám đâu, tui sợ ma lắm, lỡ mà thấy ma chắc tui xỉu quá.
  4. luanxaquyen

    luanxaquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ những huynh đệ tập SY phải nói với hahoahh là tập thì thấy bạn hahoahh đang ngồi run rẩy sợ ma à
    Ủa mà tại sao lại thấy ma nhỉ ??? Nói ra nghe thật xấu hổ LXQ lại cũng thích gặp "ma nữ" lắm mà từ đó đến giờ mong chờ hoài có thấy được cô "ma nữ" nào đâu , nếu hahoahh tập cách nào mà gặp được xin vui lòng chỉ cho LXQ với , LXQ cám ơn bạn nhiều lắm
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thực sự thì các cao thủ SY đã tập rất nhanh trong giai đoạn đầu và có một đẳng cấp nhất định, gọi là "chạm trần". Nhưng cái trần đó thì cao thấp tuỳ người, nhìn chung là cũng cao đó !
    Sau khi chạm trần thì các cao thủ gặp bế tắc khi muốn vượt hơn, em sẽ dần dần post lên những nhìn nhận chủ quan của em sau khi tập qua môn này. Mong các cao thủ cứ XYZ em thoải mái ạ !
    Mong anh SY và anh SY Yogi chỉ bảo thêm, ngoài ra còn các anh Muzzy, Laido, .. cũng đã tập khá kỹ môn này, xin cho nhận xét !
  6. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. Người sợ ma hoặc là người căn âm thì mới thấy ma. ''Được'' vậy thì ko tập gì thì vẫn sẽ gặp ma.
  7. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức ảnh gốc:
    [​IMG]
    http://www.adishakti.org/images/sm_318_L.jpg
    http://www.adishakti.org/FAQ.htm
    Và bức ảnh đen trắng:
    [​IMG]
    http://sahajayoga.ca/images/ShriMatajiWhiteCandle.jpg
    Các bạn thử so sánh năng lượng xem sao?
    Được sahaja_yogi_vn sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 23/12/2006
  8. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đen trắng có nhiều năng lượng hơn ? Ko hiểu sao ?
    Nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi sao ? Bà Shri Mataji sẽ hỏi: "các bạn đang làm trò trẻ con gì vậy ?" Chẳng lẽ hình Bà lại đẻ chúng ta nghịch trò như vậy sao ?
    Vậy anh SY và anh yogi- vn cho tui hỏi : Mục đích tối thượng của môn SY là gì ?
    Chúng ta đang nhận và phung phí vô tội vạ mà chưa làm gì cả, giống như một cái chai đầy, làm sao nhận thêm được nữa ?
  9. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rung động (vibration) của 2 tấm khá khác nhau, và một tấm thì lực mát tập trung, tấm kia thì lực lan toả. Những người khác thì cảm nhận sao nhỉ?
    Tấm ảnh đen trắng thì có chụp thêm hình ngọn nến - rất tốt cho đôi mắt và cho người phát triển lệch về kênh năng lượng bên trái ứng với bán cầu não bên phải.. Và tấm ảnh đen trắng được treo phổ biến ở các phòng thiền bên nước ngoài.
    Hì, dĩ nhiên là ko phải chỉ để nghịch rồi. Mà bà SM chắc chắn ko hỏi thế đâu, hi hi.. Muốn nhận thêm thì bớt nước ở cái chai hiện tại bị đầy, hoặc là mua thêm 1 cái chai mới..
    Cũng như các môn, SY hướng tới dưỡng sinh (thân thể khoẻ mạnh, tâm hồn an lạc, HP) và tâm linh (giải thoát, giác ngộ). "Mục đích tối thượng là gì" thì có lẽ các Sahaja Yogi, Yogini khác tập 10 năm, 20 năm.. sẽ có thể trả lời được chăng? Tôi thì còn ở giai đoạn đầu tìm hiểu, thực hành.
    Dạo trước nghe HT Tâm Hạnh giảng, đại ý nói là trong Đạo Phật, không cần đợi đến khi giác ngộ hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể thấy hoặc kinh nghiệm được sự giải thoát từng phần: giống như vào làm cho 1 công ty thì bắt đầu là 1 nhân viên bình thường rồi có thể thăng tiến lên nhóm trưởng, tổ trưởng, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, chủ tịch, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc tập đoàn... (Có cái gì cao hơn nữa thì chắc vị phó tổng giám đốc, tổng giám đốc mới trả lời được, chứ anh nhân viên làm sao biết được? )
    Được sahaja_yogi_vn sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 23/12/2006
  10. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Bạn LXQ vui tính quá. Nếu hahoahh mà gặp ma thì chắc đã đứng tim mà chết ngắc rồi, đâu còn ngồi đây type trao đổi với bạn được nữa. hahoahh có nghe mẹ nói rằng ai mà nhát gan quá thì người khuất mặt không dám cho thấy đâu, vì nếu cho thấy rồi có khi người ta sợ quá chết luôn thì họ sẽ mang tội đó. Sao bạn lại mong chờ gặp ?oma nữ? mà không mong gặp ?oma nam?, kỳ thị giới tính vậy? Vụ ?osợ ma? này là do tôi đọc thấy các vị cao thủ tập SY post ở bên box tuvilyso. là họ tập rồi đi vào cõi giới tâm linh thấy ma thấy quái ..v..v..Đấy là ma trong thế giới tâm linh huyền bí, còn trong thế giới thật thời này thì chỉ cần bước ra đường là thấy ngay cũng có đủ loại ma, trong đó dĩ nhiên là chẳng thiếu gì ?oma nữ?, hiếm hoi chi mà bạn phải mong chờ chứ , thậm chí bạn chẳng cần phải nhọc công đi đâu chi cho mệt, chỉ việc ngồi trước màn hình máy tính click click vài cái là chi cũng có ngay, đúng không? Mạng internet cũng được gọi là thế giới ảo nhưng khác với thế giới tâm linh ở chỗ mấy ?oma nữ? trên mạng sẵn sàng xuất hiện ngay nếu bạn muốn, tôi nói cái này chắc là thừa quá rồi.
    Để đáp lại sự quan tâm của các bạn tôi xin kể thật chuyện của tôi, cũng là lý do khiến tôi thắc mắc về sự vắng lặng của những người khởi xướng tập SY, dù có thể sau đó bạn sẽ không tin và còn cười tôi nhiều hơn nữa: Tôi tập Yoga khoảng gần 1 năm nay, kết quả rất tốt và cách ngồi thiền của tôi đơn giản chỉ là ngồi yên điều hòa hơi thở không nghĩ ngợi lung tung. Tôi chỉ mới tập ngồi thiền đều đặn mỗi ngày trong thời gian gần đây thôi. Sau khi đọc các bài viết về SY, có lần ngồi thiền tôi có cảm giác có hơi nóng ở sau lưng, ở đầu và một chút gì đó rần rần chỗ sống mũi nữa. Xin nói rõ là tôi chỉ xem vì tò mò thôi chứ không hề làm gì theo các hướng dẫn cách tập SY. Lần kế tiếp tôi còn bất chợt có cảm giác như thoáng bị hẫng, tựa như chợt ngủ gục lúc ta buồn ngủ quá vậy, nhưng mà không phải buồn ngủ vì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi hơi sợ và bỏ ngang buổi thiền, tối đó lúc vừa chợp mắt tôi thấy luồng khí cuộn lên đầu nhiều và thoát ra, là mơ thôi mà sao cảm giác rất thật. Tôi nghỉ tập mấy ngày để bình tâm suy nghĩ, kết luận: chắc tại mình đã khởi tâm vọng tưởng nên mới thế, định tâm rồi tập lại thì bình thường thôi. Tôi sợ có lẽ vì tôi cũng hơi nhạy cảm, đôi khi tôi có linh tính lạ lắm, chẳng hạn có lần tôi nằm mơ thấy đi đến một nơi chưa từng biết, sau đó một thời gian tôi có dịp đến đó thì thấy cảnh vật và sự việc giống hệt trong giấc mơ lúc trước, có ai giải thích được tại sao không? Tôi chưa có ý định tập luyện theo SY. Nếu bạn tập mà thấy tôi đang ngồi run rẩy vì sợ thì bạn sẽ cười vui nhiều và tập hăng hơn nữa chứ gì , thật ra không hẳn vì tôi sợ, khi nào chắc chắn mình tập cái gì và tập như thế để làm gì có thể tôi sẽ tìm đến các bạn, và nếu thế thì chắc tôi sẽ cảm ơn các bạn nhiều lắm vì các bạn đã là những người đi trước mở đường.
    Tôi có email cho bạn SY và đã nhận được email trả lời, bạn ấy thật là chu đáo. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn vui khỏe.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này