1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sahaja Yoga - Giới thiệu! (Khai mở luân xa và đánh thức Kundalini dễ dàng)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sahajayoga, 18/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào anh SahajaYoga, có phải sau khi đánh thức Kundalini thì có các hiện tượng này không :
    + Thân nhiệt cao, uống nước nhiều, ăn ít, ốm, nổi gân.
    + Một ngày phải tắm nhiều lần do cáu bẩn sinh ra nhiều và mồ hôi cũng nhiều. Vô WC cũng nhiều.
    + Ngủ ít hơn, dễ ngủ, dễ tĩnh.
    + Ít thèm thịt cá, nếu ăn nhiều sẽ bị Tào Tháo rượt ngay ! Ăn rau quả thì không sao.
    + Đễ say rựu hơn, buồn nôn mau hơn.
    + Tướng mặt thay đổi: mặt đầy hơn nhưng không mỡ, mắt sáng hơn, sâu hơn, lệ đường to hơn, chân mày có khí sắc tốt, sơn căn chắc đầy hơn, nhân trung rộng
    sâu , môi dầy hơn,...
    + Những ngưòi xung quanh cũng gián tiếp bị ảnh hưởng, mức độ thấp hơn.
    + Dễ gần gũi thú vật hơn.
    Sách của thầy Dư Quang Châu, Trần Văn Ba nói nhà có năng lượng xấu thì mèo thích ở, kiến và ong hoạt động rất mạnh, còn nhà có NL tốt thì chó thích ở. Còn nhà em tối 1 giờ khuya 22/03 có một con lười ( Culi, cù lần lông vàng không đuôi) không biết của ai chui vô nhà em đòi ăn, tối khuya xuống nhà dưói váy ông Địa lấy 1 trái chuối cho nó, nó ăn rồi ở luôn, em không nhốt 3 ngày nó cũng không đi, ban ngày trốn trong kệ sách tối chui ra leo trèo làm rớt bể đồ nên hôm T2 em sắm ***g, ban ngày cho nó ra, tối nhốt lại. Em mà nói em tập Yoga mà con lưòi này nó thích em thì bà con cưòi đau bụng !
  2. Yzzum

    Yzzum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các huynh đệ, anh em đạo hữu,
    Việc khai mở hỏa xà rất thú vị nhưng xin anh em hãy cẩn thận chút chút. Nếu mở hỏa xà đúng cách trong Sahaja Yoga thì sẽ không có phản ứng phụ nhiều như vậy. Những phản ứng phụ xảy ra nhiều là do cơ thể vốn không cân bằng, uế trược quá nhiều và các kinh mạch đều chưa thông, khi hỏa xà lên sẽ nhanh chóng vấp phải những thứ đó và phá hủy chúng. 2 sự việc lớn này đối đầu nhau sẽ gây ra rất nhiều phản ứng phụ, và cũng gây ra nhiều tác động TIÊU CỰC. Nếu ai không có căn cơ hoặc dành toàn thời gian luyện tập, tất sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc ít nhất cũng xáo trộn cơ thể ghê gớm, rất dễ bị bệnh, hoặc sẽ rất khó phát triển thêm về sau này. Lợi bất cập hại. Khi có phản ứng phụ, hãy dừng tập ngay, chờ khoảng vài ngày cho bình thường và bắt đầu tập lại theo đúng bài bản. Gắng liên hệ với các huynh đệ cao thủ để nhờ giúp đỡ.
    Nguyên tắc căn bản của Sahaja Yoga là mở thông các luân xa trước, đồng thời lúc đó giải uế trược (thông qua ngâm chân nước muối - vốn cực kì quan trọng), sau đó lần lần hỏa xà sẽ tương ứng mà đi lên. Việc mở luân xa 1 cũng quan trọng không kém, luân xa 1 sẽ giữ cho cơ thể cân bằng trong mọi trường hợp. Hi vọng anh em đã đọc bài về luân xa 1 đệ đã post lên ở TVLS. Nếu cố tập trung chỉ mở hỏa xà thôi trong khi 3 việc trên chưa hoàn thành hết, rất nguy hiểm. Sảy một ly, đi một dặm, mong các anh em huynh đệ làm ơn lưu ý dùm. Nếu tập Sahaja Yoga đúng, không hề có phản ứng phụ nào hết.
    Mong anh em huynh đệ một lần nữa cẩn thận, cách tập và quan niệm trong Sahaja Yoga khác với khí công. Sahaja an toàn hơn nhiều và nhanh chóng hơn nhiều. Sahaja có dùng tha lực, còn phần lớn khí công là dùng tự lực.
    Có một số vấn đề riêng biệt mà trong các tài liệu Sahaja không đề cập đến, có anh em hỏi về Ngọc chẩm, đệ xin trả lời:
    Trong Sahaja, khi hỏa xà lên hoặc khí lên, khi lên đến luân xa số 6, nó sẽ TÁCH ra 2 đường để lên luân xa số 7, 2 đường này đi qua 2 bên trái và phải của đầu và không hề đi qua Ngọc chẩm. Sau một thời gian khá dài luyện tập CÓ CHỦ Ý nữa, hỏa xà mới giúp thông thêm Ngọc chẩm, lúc đó nó sẽ lên theo đường thẳng tắp.
    Việc mở Ngọc chẩm là rất khó, không đơn giản. Khi mở được Ngọc chẩm, thường thì cũng ngay lập tức huệ nhãn sẽ mở, đồng thời trên đầu sẽ tỏa ra hào quang. Hình dáng của hào quang tròn, tỏa ra từ khu vực Ngọc chẩm như các bạn xem trên tranh vẽ đức Phật vậy. Lúc đó khả năng tâm linh sẽ phát triển rất nhanh chóng.
    Cảm ơn anh em huynh đệ đã tham khảo. Chúc mọi người nhanh chóng đạt được thành tựu mỹ mãn trong mọi lĩnh vực.
    Muzzy.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Yzzum đã Repply vào mail của tôi nhé kimtamlang@yahoo.com nhé!
    Đúng vậy chắc là do cơ thể lâu ngày không tập luyện, lại do thức đêm nên khi tập lại cơ thể chưa có chuẩn bị, kinh mạch chưa được đả thông nên gây hiện tượng trên ( người hơi suốt, đi phân lỏng nhiều lần nhưng không hề đau bụng, người không thấy đói). Đến nay là 3 ngày rồi, chắc không phải là Rối loạn tiêu hoá nhỉ????
    Mình cũng thỉnh thoảng hay ngâm chân nước muối, chỉ biết là những ngày đi đường mệt mỏi, ngồi trên xe lâu ngày thì nên Ngâm Chân Nước Muối vì có lợi ích sau:
    - Theo như Môn Túc Chẩn ( Xoa Bóp Chân) chân là: Trụ Cột của cơ thể, nó đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể con người. Chân khoẻ thì người khoẻ. Chân là nơi xa tim nhất nên máu tới chân lại lâu nhất.
    - Ta ngâm chân nước muối là đả thông, kích thích 6 đường Kinh ở Chân gồm: 3 đường Âm, 3 đường Dương. Đặc biệt là Huyệt Dũng tuyền của Kinh Thận......
    Giờ mình biết thêm là Ngâm Chân là giải độc tố, uế trược cơ thể. Mà ngâm mấy lần trong ngày nhỉ ???
    TB: bác Yzzum trích dẫn lời Muzzy rất đúng, mình đã dừng kéo Hoà Xà ngay và lắng nghe cơ thể cho ổn định đã sau đó mới luyện tập tiếp.
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng , để làm gì em biết không"
  4. sahajayoga

    sahajayoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xadieu à, anh thường ngâm 1 lần vào buổi tối, khoảng 10-20'' là được. Em chắc cũng chỉ cần thế . Trong lúc ngâm thì thiền một tí.
    Yzzum chính là Muzzy viết ngược đó, xadieu không nhận ra à?
  5. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chào anh sahajayoga
    em đạ từng vào trang web mà anh cho,nhưng em gặp phải một trục trặc :
    gần đây ,thỉnh thoảng khi em có dục vọng trong đầu thì đỉnh đầu lại nóng lên (làm em thấy hơi sợ),mọi chuyện bắt đầu từ khi em tập trung tinh thần nhìn vào bức ảnh của bà Shri Mataji
    (thực hành theo hướng dẫn trong web).sao mà kỳ vậy,không biết em có bị tẩu hoả nhập ma ko?có cách nào chữa ko?
    em muốn đánh thức luân xa 1,nghe nói khi ngâm chân trong nước muối nóng phải thiền định ,mà thiền định thì phải ngồi kiết già ,vậy chúng ta ngồi vào thau nước luôn ah
    em newbie mong được các anh hướng dẫn
  6. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    àh,còn nữa ,khi em tập các tư thế asana thì có cảm giác một nóng ở cả đoạn cột sống ,nó chạy lêntới gần đỉnh đầu (hình như gọi là cái chẩm ?) thì ngưng chứ không lên được bách hội ,luân xa 1 thì chưa mở ,em không biết có nên tập tiếp ko
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của cậu giống hiện tượng của mình thời gian trước kia khi lúc đó lần đầu mình Đánh thức Hoà Xà, Kéo Hoà Xà,......lúc đó cũng chỉ lên được tới Ngọc Chẩm,
    Theo tôi thì đó là hiện tượng bình thường thôi mà. Vừa rồi tôi Đánh thức lại Hoà Xà và Kéo Hoà Xà nhưng chỉ lên tới Thắt lưng( Mệnh Môn) cùng lắm tới Huyệt gì đối diện Đản Trung thôi.
    CÒn hiện tượng dục vọng gì gì đó thì mình chịu không biết....

    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"

    u?c crazy_monk s?a vo 15:53 ngy 12/05/2006
  8. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bạn NHAN mến
    người xưa nói rất đúng,mèo thì thích năng lượng xấu,bởi vì loài mèo thích nằm ở những nơi có từ trường mạnh (từ trường ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người ,gây stress,giân dữ ,u buồn)
    những nhà phong thuỷ TQ đã ứng dụng điều này rất sớm,khi xây nhà nếu họ thấy con mèo thích ở đâu thì họ sẽ không đặt phòng ngủ ở đó (nhưng chắc ngày nay thì sài la bàn rùi )
    còn con chó thì mình ko biết?
    theo mình ,thì mở luân xa 1 trườc khi đánh thức hoả xà là đúng hơn
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ô la la, ô la la ngon lành cành đào rồi anh Hà ạ!!!
    Đúng là ngâm chân nước muối hiệu nghiệm thật, bình thường em hay ngâm chân thế mà mấy hôm bị em lại quên mất. Xin vô cùng cảm ơn Muzzy và anh Hà nhé??? Em cũng chủ quan lần vừa rồi là: sau một thời gian mệt mỏi do thức đêm cày mấy Công trình, ban ngày cũng bỏ tập luôn tập trung vào công việc ( khoảng 2 tuần gì đó). Lúc đó em thấy mệt mệt cũng định Thiền một tý cho nó đỡ mệt, em hứng lại Đánh thức Hòa Xà, kéo Hòa Xà......thấy rất khó chịu như hiện tượng trên. Em biết chắc là do Hòa Xà gây ra nên phải dừng ngay để hỏi các Cao Thủ.......
    Thôi không sao đâu, chắc là do lâu ngày em không Thiền và mệt mỏi nên bị hiện tượng trên thôi
    - Lần trước sahajayoga đến nhà em đàm đạo Yoga, trong lúc cuối buổi tập em thử Đánh thức HX. Tối về tập lại thấy hơi nóng(k biết có phải Hòa Xà k) lên tới Ngọc Chẩm sau gáy.......
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
    u?c crazy_monk s?a vo 15:55 ngy 12/05/2006
  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ nói chuyện với một người bạn, tớ mới biết là không nên nghe các file âm thanh sóng não Delta, Thelta, Alpha....
    Thời gian đầu nghe thì thấy tốt, tâm an tịnh, nhập thiền dễ... nhưng về sau thì rất hại. Nghe lâu thì não mình bị thay đổi trạng thái sóng, rồi chức năng của não bị thay đổi, rồi những cái khác cũng bị thay đổi theo... Các sóng âm thanh đó ở ngưỡng nghe bình thường con người không thể nghe được. Ví dụ nghe file sóng Thelta nhiều thì ảnh hưởng đến thận.
    Nếu thiền hoặc trạng thái hư tĩnh thì não sẽ đạt sóng alpha. Nếu ngủ sâu, hoặc đại định thì não đạt sóng Delta. Lúc mơ hồ, mơ mộng, dự định tương lai thì não có sóng Theta. Lúc lo âu, sợ hãi, kinh ngạc thì não có sóng Bea.
    Mình chưa đạt được trạng thái thiền định, đại định mà cố nghe các sóng alpha, delta là đã can thiệp vào phần vô thức, làm hỏng cơ chế tự động.. Dần dần não có xu hướng là lúc nào cũng ở trạng thái alpha, thelta... Đã mất tự nhiên thì sẽ có rối loạn, bệnh tật.
    Tốt nhất là để tự nhiên. Nếu nghe thì chỉ nên nghe chú vì nó cụ thể, xác định.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này