1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai, cười lên anh nhé...

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi ngoctuth, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctuth

    ngoctuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sai, cười lên anh nhé...

    Tui post bài này lên vì có ng` yêu cầu, hic, ngại type wá chời :(
    bài này của Renix Proradfire :)
    " Nếu tối 30/10 bạn có đến triển lãm Giảng Võ để tham dự 4AM Festival, hẳn bạn sẽ không thể nào quên được những bộ Cosplay được thiết kế cực kỳ công phu của các thí sinh dự thi. Riêng tôi, tôi ấn tượng nhất nhất là bộ Cosplay của FUJIWARA NO SAI. Đơn giản chỉ vì tôi yêu anh - một bóng ma vật vờ suốt 1000 năm.
    Ngày hôm ấy, một trong ba thí sinh mặc Cosplay của Sai đã lọt vào vòng hai, và ở vòng này, thí sinh được chọn sẽ phải trả lời cậu hỏi để thể hiện sự hiểu biết của mình về nhân vật. Tôi đã mong chờ câu trả lời ấy, câu trả lời cho câu hỏi:" Theo bạn tại sao Sai biến mất, sự biến mất của Sai như thế liệu có hợp lý không ?" Nhưng rồi tôi cảm thấy hụt hẫng. Không phải câu trả lời của thí sinh mang số 02 không đúng, không hay mà vì nó không hoàn toàn giống như tôi nghĩ, và thực sự nó đã không sâu sắc như tôi vẫn tưởng tượng trong mỗi giấc mơ về anh - SAI !!
    Sự biến mất của Sai có hợp lý không ??
    Câu trả lời là CÓ
    Vì sao lại như vậy? Bởi vì đã đến lúc anh phả ra đi, để Hikaru lại một mình, để cậu tiếp tục dấn thân trên conđường đã chọn bắng chính đôi chân của mình....

    Nhưng nếu như thế, một câu hỏi khác lại được đặt ra: "Vậy sự tồn tại của Sai có ý nghĩa gì?" Xin thưa rằng, đừng bao giờ phủ nhận sự tồn tại của SAI.
    bạn còn nhớ trong Garasu no Kamen chứ? Khi Maya và Ayumi diễn vở kịch " Hai Công Chúa". vai diễn của Ayumi quá ấn tượng và dường như đã lấn át Maya. Tất cả mọi người đều nghĩ thế trừ một người - cô Tsukage; Cô ấy nói: " Bóng tối luôn cần phải có ánh sáng mới tồn tại được". Và đúng là như thế, chỉ với một chi tiết rất nhỏ, Maya đã làm bừng lên ánh hào quang, xua tan cái không khí lạnh lẽo đang đè nặng lên khán phòng.
    "Bóng tối luôn cần phải có ánh sáng mới tồn tại được."
    Câu này phải chăng nói đến anh - SAI ??

    Trong tiếng nhật, Hikaru có nghĩa là ánh sáng và Sai có nghĩa là bóng tối. Sai là một bóng ma vật vờ đã một nghìn năm mà không thể siêu thoát, bởi vì anh còn nặng tình với cờ vây! và thật may mắn cho anh, anh đã gặp được Hikaru để anh lại được tiếp tục chơi cờ. Hình bóng của anh ẩn hiện qua những nước cờ mà Hikaru đi thay anh. Vậy thì không phải sao? - bóng tối tồn tại được nhờ ánh sáng, anh tồn tại được nhờ có Hikaru.
    Sai tồn tại suốt một thời gian dài đằng đẵng, bởi vì anh vãn còn canh cánh trong lòng một nỗi khát khao - khát khao đạt được nước đi thần thánh. Nhưng anh còn tồn tại vì một lý do khác nữa - anh tồn tại vì Hikaru.
    Anh là người thầy của Hikaru, là người đã đưa cậu nhóc ấy đến với cờ vây, dạy cậu những nước cờ đầu tiên. Anh là người bạn luôn song hành chia sẻ buồn vui với Hikaru về tất cả mọi chuyện và đặc biệt là về cờ vây.
    Nhưng đến một ngày nào đó, khi Hikaru đã đủ trưởng thành thì cậu sẽ phải tự đi trên con đường của chính mình, đi bằng đôi chân của mình và chỉ một mình cậu mà thôi.
    Và chính vì thế mà anh biến mất !!
    Anh ra đi bởi vì anh đã hiểu rằng sự tồn tại của mình là để đưa Hikaru đến với cờ vây, và anh cũng hiểu rằng anh biến mất là để Hikaru hiểu rằng cậu không thể mãi dựa dẫm vào anh, cậu phải là chính mình.
    Lần cuối cùng anh xuất hiện là trong giấc mơ của Hikaru - Anh đã cười! Bởi vì anh ra đi thanh thản. Trong giấc mơ ấy, anh đã trao lại cho Hikaru cây quạt đã đồng hành với anh suốt ngàn năm qua. Anh đã tin tưởng Hikaru, anh trao lại cho cậu cả niềm tin, cả hi vọng và khát khao của anh - anh trao lại cho Hikaru con đường đến với nước đi thần thánh. Hikaru là Sai của tương lai. Qua khứ rồi sẽ hải qua đi để tương lai mở ra trước mắt....
    SAI ! Anh có biết không ? Em đã khóc bao nhiêu lần khi anh biến mất. Em khóc vì anh mãi mãi ra đi, em khóc vì không còn được thấy anh nữa, không được thấy những lúc anh nóng nảy, những lúc anh như trẻ con hay những lúc mắt anh rực lên ngọn lửa quyết tâm chiến thắng... Nhưng em mừng cho anh, bởi vì cuối cùng anh đã hiểu được lý do anh tồn tại, và anh đã ra đi thanh thản - anh cười mà.....
    Đọc Hikaru No Go, lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh là khi anh trao lại cho Hikaru chiếc quạt rồi biến mất, tôi đã khóc. Khi lắng nghe ca khúc Ending trong anime Hikaru, khi trông thấy anh dần dần tan biến nhưng vẫn nở một nụ cười - tôi đã khóc. Khi thấy anh trên sân khấu ngày 30/10 trong dáng điệu chơi cờ của thí sinh số 02 - tôi đã khóc. Và giờ đây, khi viết bài này, tôi lại khóc.... Tôi khóc, bởi vì tôi yêu anh - Sai !
    Cho dù tên anh có nghĩa là bóng tối, với tôi, anh vẫn là thiên thần, anh trong lòng tôi vẫn là tình yêu bất tử.
    Sai - Anh không hề biến mất, anh luôn ẩn hiện trong mỗi nước cờ của Hikaru, và anh luôn sống trong lòng em. Bởi vậy, Sai của em: HÃY CƯỜI LÊN ANH NHÉ
    [​IMG]


    Được ngoctuth sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 25/12/2005
  2. ngoctuth

    ngoctuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Fù fù, xong rồi, mỏi tay wá
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bé Renix này ở trong Gia đình truyện đúng ko bạn? Renix có phải học CNN ko nhỉ?
    Tớ thì tớ cũng nghĩ như bé vậy. Sai biến mất là hoàn toàn hợp lí... Có thể đến 1 lúc nào đó, anh sẽ lại trở về để dẫn dắt cờ cho 1 cậu bé nào đó.
    Hôm đó tớ cũng đi xem nhưng thấy chán quá nên bỏ về, ko xem được phần trả lời câu hỏi, tiếc ghê...
  4. Akira_shinta

    Akira_shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Oé!!!! Hay quá!!!!! Cám ơn ngoctuth đã post bài này lên, cám ơn rất nhìu đó!!! Hix, ko ngờ là hay đến vậy, ko có từ gì diễn tả nữa...... Cám ơn U rất nhiều
  5. ngoctuth

    ngoctuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế hết buồn vì Sai biến mất chưa.
    Tình hình là phải có thêm cái gì chứ cảm ơn không thì ..... chẹp chẹp
  6. Akira_shinta

    Akira_shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Oé!! buồn thì vẫn buồn chứ, nhưng cũng thấy vui vì bài viết này quá hay, nói lên được ý nghĩa về sự ra đi của Sai nên càng làm người khác cảm động hơn....
    Ah!!!! tui vote cho U 5* rùi , coi như cảm ơn đi...
  7. ngoctuth

    ngoctuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Some info about u chẳng hạn
  8. Akira_shinta

    Akira_shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Oé!!!! Còn muốn gì nữa? Hay để tui up lên tặng U mấy hình Sai nhé? ^___^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế nào? mấy hình này tui up hết trên phòng tranh manga rùi, bây giờ lại up lên đây, coi như đáp lễ nhé^^
  9. hannah312

    hannah312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Wow, ai mà hâm mộ Sai giống mình thế nhỉ.
    Hihi, khâm phục thiệt, post 1 bài dài dã man, một điều mình ko bao giờ làm nổi --->
    Nói vậy chứ Han cũng chẳng thích cho Sai biến mất đâu, buồn thúi ruột. Mà xem truyện vui nhất là thấy mặt Sai mờ.... Nhưng công nhận là Hikaru no go hoàn hảo thiệt rùi, chẳng qua là thấy hơi bất công cho Sai thui mờ, chờ 1000 năm chứ ít gì, .... Dù sao thì cũng yêu Sai nhứt......^_^ Cũng đừng trách có ngươig như Han, suy nghĩ nông cạn hehe, không thích cho Sai biến mất, thương Sai lém... *_*
    Cố lên!
  10. Renix_Proradfire

    Renix_Proradfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ack!
    Tui ko biết là mọi người lôi cả bài của tôi sang đây để post cơ đấy -.-
    Ờ! Đính chính lại là tui có ở bên CAC. Nhưng nhà tui là ở ACC. Nếu có muốn thì qua đó -.-
    Miễn bình luận về bài viết này của mình. Thấy mọi người bảo là bài này ko hay bằng bài review về Partner -.-
    * ĐIên, lâu ko vào đây wên xừ cả nick lẫn pass >< *

Chia sẻ trang này