1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn 83 có em angellandung dễ thương cực kỳ ,lại ngoan ,tui xin ngưỡng mộ em .Tình nguyện treo n

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tbm, 17/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi...?! Cái gì dzậy? Đừng có thừa nước đục mà...buông thêm vài cái cần câu nữa à nha! wildgirl chứ hổng phải...angellandung đâu á! Hihihi...có tin là wildgirl sẽ..."hú" một cái là...cả BOX xử đẹp you luôn hông???
    ...[/b]

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã tự treo nick rồi bộ cần phải xử nữa sao ???
    Mà sao giờ vẫn chưa thấy em Ăn-dzồ lên tiếng nhể ? ở Box tiếng Pháp có cậu đã từng bị khoá nick vì "tỏ tình không đúng nơi qui định" (người khoá truongdu), hê hê... trưởng lão cẩn thận với cái nick tbm nếu là em ăn-dzồ của trưởng lão mà phàn nàn (nếu không phàn nàn thì không sao) thì tớ cũng đành phải chém cái nick tbm nhà bác.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ơ ,ơ ,đúng là ăn dưa bở ,ghét ơi là ghét .Nói là ngưỡng mộ nhé ,chứ không phải là iêu .Lêu ,lêu lêu .Ta mí nói thế mà tưởng ta thừa nước đục thả câu ,ui ,tội ngịp con cá nhỏ xí xi chẳng đủ cho ta ăn .
    Hê hê hê ,các cậu Box 83 đừng có chủ nghĩa bản làng thế ,ai lại đòi hành hung con trai nhà lành ,tán tỉnh đúng mực bao giờ .La la la

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 18/01/2003
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhưng em học ở HP muh, keke, nhưng cũng ko sao, anh em mình vẫn thảo luận được hết, cái Angel sẽ ko vào đây đâu, nó đọc rùi, nhận xét là chán òm, hị hị, thôi em đi ngủ đã, hẹn mai chiến tiếp
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này? Tại hạ kô đọc nhầm đấy chứ Trưởng lão?
    Mà hồn thơ của Trưởng lão lai láng thật. Gặp em nào cũng làm thơ được cả.
    Si l'amour existe encore
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tớ bó tay với trưởng lão luôn

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê hê
    Đùa tẹo cho văn nghệ văn gừng thôi mà ,em Dung nhờ .Chứ em Dung còn bé tí tì ti ,ai tán tỉnh bao giờ ,phải không nào
    Tặng các bạn trong Box bài thơ tớ vừa làm dziệc xong ,à quên ,phải nói là tớ rất hâm mộ em Dung nhà các cậu
    Chẳng vô cớ đâu
    Có một lần anh để quên chiếc mũ
    Ở căn nhà cái cô ấy chứ ai
    Thế mà ngay buổi sớm hôm mai
    Anh hỏi ,nàng trả lời : không biết !
    Ơi cái mũ chao ơi là tiếc
    Không phải đâu : đáng mấy nghìn đồng ?
    Mà là sao ,em có hay không ?
    Bởi là vì cái tấm lòng em đó !
    Ra cái cô dáng người nhỏ nhỏ
    Cái mặt hiền trông thế mà gian
    Thiếu mũ rồi ,khi nắng chiếu dã man
    Lúc lang thang dưới trời mưa buốt lạnh
    Rồi một hôm anh chợt nhiên đổ bệnh
    Nằm liệt giường liệt chiếu tương tư
    Ồ ai kìa ,ai đến trông như
    Là cái cô lấy mũ mình dạo trước
    Cô nhẹ nhàng tay nâng thuốc nước
    Đổ vào mồm : chóng khoẻ anh nha !
    Ui trời ơi ,nghe nói mắt hoa
    Thế rõ ra âm mưu nàng rất được
    Đúng là mẹo thần sầu quỷ chước
    Đến Khổng Minh cũng phải chạy dài
    Anh mới trả lời : anh hổng có phai (fine --do vần điệu nên chơi English tạm ,không đúng nghĩa mấy he he he )
    --"Cô ơi cô cho tui hôn một cái
    Nếu không cho ,tui ra đi mãi mãi
    Chết bi giờ ,cô hết gặp nữa luôn"
    Cô ấy khóc, nước mắt mưa tuôn
    Cúi xuống nhẹ ....hôn anh một ...nghìn cái
    Ui ,thế là anh tưởng như sống lại
    Nhảy phát vèo bay ra khỏi cái giường
    Đời từ nay thế là lên hương
    Cám ơn nhé một lần anh quên mũ
    ..............................................
    Phù 14/2 này phải tổ chúc chiến đấu thôi ,cô đơn nhiều quá rùi he he he he


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 19/01/2003
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to kiralify: Này nhé, đồng chí mún làm giề thì làm nhưng nhất định là ko được sử dụng những từ ngữ nhí nhố quá đâu nhé, dù có là sư phụ thì em cũng téng liền đấy, chỉ vì hùa theo mấy bài viết của sư phụ mà nó giận em tím tái hết cả mặt lại đấy, hehe, nó là em gái em đó, nhớ kĩ đó, sư phụ mà vớ vẩn là ko xong với em đâu,
    to angel..: anh xo zi nhé, vui thôi muh
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  9. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hị hị...tưởng chú tdna trốn ở đâu, té ra chú chui vào đây tán em BlueAngel. Nếu anh nhớ không lầm thì hình như chưa lần nào chú thất bại thê thảm, out ngay vòng đầu như lần này ?
    Anh khuyên chú nên kiếm đường khác mà xoay, chú cứ thơ chuối thế này thì chả cưa cẩm được em nào đâu ! Thời buổi ngày nay, (đa số) các em là "practical" lắm, anh thật !
    Mà này, chú thích tán tỉnh ...gì đó thì kiếm cái nick nào khác mà làm, như tdnalovexxx chẳng hạn, chứ cứ đem cái nick mod này ra mà "lang thang" hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi "mất chức" lại trách anh không báo trước !
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... bác Mèo nhắc nhở rồi đấy nhá trưởng lão, bác Mèo làm gì mà giám sát trưởng lão dữ thế . Trưởng lão tới nơi hẻo lánh này tưởng là chạy được các quan to rồi chứ ai ngờ vẫn còn bị nhắc nhở
    PS: trưởng lão lấy nick tbm tán em đấy chứ, dưng mà tự treo rồi

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này