1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn 83 có em angellandung dễ thương cực kỳ ,lại ngoan ,tui xin ngưỡng mộ em .Tình nguyện treo n

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tbm, 17/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Phù ,mệt quá ,vừa lần ra được cái nick thưở nào ,vô đây thử cái đã
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    Actually I miss you all the time
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trưởng lão, tớ nhớ cái avatar lần trước của nick misi là hình 1 cô bé nào đấy trên cartoon mà lị. Khiếp, đến cả Miêu đại hiệp mà còn phải đi theo giám hộ Trưởng lão thì phải công nhận Trưởng lão nhà ta sáng giá quá chứ lị.
    Si l'amour existe encore
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hihihi,mấy admin lùng gắt quá ,mời các bạn trong box đọc thơ tớ vừ sản xuất ,hơi chuối
    Con mèo
    Nhà tôi nghèo lắm à
    Hôm nay ăn cá khô
    Lỡ ra ngoài một tí
    Thế là rỗng luôn nồi !!!
    Dung không thương thì thôi
    Còn xúi mèo làm vậy
    Tình tôi khổ lắm rồi
    Lại thêm cồn cào đói
    Hôm nay
    Bẫy mèo tôi giăng sẵn
    Diệt con miu nhà nàng
    Giăng cả bẫy tình nữa
    Cho Lan Dung vào luôn


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé
    Cô hàng xóm
    Tôi có cô hàng xóm
    Trông dáng người dễ thương
    Nhưng mà khó bắt chuyện
    Dù cách một bức tường
    Vườn tôi toàn hoa hồng
    Tôi tặng cô cả bó
    Nhưng mà cô e lệ
    Chỉ lấy có mỗi bông
    Hôm nay tôi chuyển nhà
    Cô có buồn không ta ?
    Nghe tiếng người thút thít
    Ra ai đang khóc mà

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Ái dà da...!!! Thì wildgirl đâu có đá động gì đến chữ IU đâu nì? Tự you nói í chứ?! Lêu lêu wildgirl á! Hihi...You càng làm cho wildgirl mắc cười hơn nữa đó!
    tội ngịp con cá nhỏ xí xi chẳng đủ cho ta ăn .Hahaha...cá á! wildgirl nói cho you nì rút kinh nghiệm nghe! Muốn câu cá thì cũng phải có cần câu, có mồi và...thời cơ nữa à! Chứ đừng nói đến chuyện...ĂN cá á! Dể bị mắc xương lắm lắm á!Hihihi...Huống hồ...wildgirl chứ hông phải cá, hông chỉ là bị..mắc xương thui đâu à!
    Nè! Nội cái...you tranh chấp với wildgirl về chuyện nì cũng đủ làm cho..."em" angellandung của you chán phèo you luôn rùi đó!
    [/blue]
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tự treo nick để lấy lòng người đẹp thì...hihihi...đó là do "hắn" mún mà! Mà..."hắn vẫn còn nhìu nick để...bàn cãi í chứ!!!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thôi ,tuyên bố không tán gái nữa nghe .Bi giờ ta làm thơ ....tặng cho ta nhé ,các vị chủ nhà cho mượn đất tẹo nhé .Hề hề ,mình cứ tương thơ chúi vô đây coi ai làm gì được ,hề hề Bức ảnh
    Bức ảnh em tặng
    Anh treo trên tường
    Khi nhớ khi thương
    Tha hồ mà ngắm
    Từ ngày lấy vợ
    Ảnh cất đi rồi
    Chờ vợ đi vắng
    Lén xem trong rương
    --------------------------------------------------------------------
    Cơn mưa
    Cơn mưa rào đổ xuống
    Được cùng em trú mưa
    Trời tạnh em đi mất
    Cõi lòng còn tiếng mưa !

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có một lần
    Có một lần dại dột
    Tôi lỡ nói lời thương
    Nhưng em không nghe thấy
    Tôi liền viết lên tường
    Dòng chữ viết trên tường
    Không ai nhìn thấy cả
    Có lẽ gió cùng sương
    Xóa lời thương đi mất
    Tôi là người dại dột
    Em nghe nói gì rồi
    Và thấy dòng chữ nữa
    Trong một chiều gió mưa...
    Dòng chữ không còn nữa
    Lời thương xoá mất rồi
    Nhưng trong lòng tôi đó
    Vẫn còn bóng người xưa

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Thể dục
    Vì thể thao nên anh đi xe đạp
    Thế mà em cứ tưởng anh nghèo
    Tán tỉnh hoài em chẳng thèm theo
    Lại ôm eo cái thằng đi xe máy
    Hôm nay lười anh lôi Mẹt(Mercedes) ra chạy
    Thấy em cùng người ấy giữa đường
    Xe như rùa trông mà phát thương
    Em ơi em qua đây ngồi cho sướng

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... thơ thì lúc nào cũng được hoan nghênh chuối cũng được nhưng phải có mức độ, các em còn nhỏ dại mà trưởng lão

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này