1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn 83 có em angellandung dễ thương cực kỳ ,lại ngoan ,tui xin ngưỡng mộ em .Tình nguyện treo n

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tbm, 17/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe...bác Trưởng lão sang 82 SG đi, em làm "trương tuần" ở bên đấy hé hé...Bọn em chơi công bằng, thẳng thắn, không chơi trò"Trai làng ta quyết bảo vệ gái làng ta"..Nhưng mà hê hê...bác cẩn thận, sang đấy mà để ....mất buzi thì hê hê...mấy em Tây cười chết hí hí...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... em 19 mà là "gái" à ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Phù ,hôm nọ vào box 84 hay 85 bên Hà Nội gì đó ,mở topic nói là ngưỡng ,mộ em gì tên hitle_girl thì phải ,phù ,bọn con gái Hà Nội gớm thiệt ,nó xúm lại nó chửi cho tớ trối chết .Con gái lạ quá ,mình đã ngưỡng mộ nó còn chửi cho .Hờ hờ ,câu bài đê các bác ,7 trang rùi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    he he ...Cái này gọi là già mà còn dại...gái .Chú phải ngưỡng mộ em nào 1 cách bí mật thui,như gửi tin nhắn riêng chẳng hạn,Chứ chú cứ hô hoán lên giữa chợ thế thì trách sao mấy em gái khác kô ghen tị,xúm vào hội đồng chú.
    Lần sau ra Bắc thì nhớ cẩn thận chú nhá, con gái ngoài ấy nổi tiếng là đanh đá chua ngoa đấy.
    ...Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ ,nửa ướt xa xưa...

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê.., quan trọng là cái em Trưởng lão ngưỡng mộ nó có chửi Trưởng lão hay kô cơ chứ? Nếu bị chính nó chửi thì mới là đau đớn.
    Si l'amour existe encore
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... cái trường hợp bị em chửi lại thì trưởng lão chắc cũng bị nhiều rồi, phải không trưởng lão
    Cũng may em Lan Dung nhà ta hiền lành ngoan ngoãn (hihi... em í mà "hiền" ) không chửi lại trưởng lão.
    PS: trưởng lão í à, em Lan Dung mấy lần trước nhéo tớ phát nào ra phát đó bầm tím cả tay, trưởng lão có mà thành công thì cũng phải đề phòng món này nhá

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Haha cái này dzui à,đọc hết mới thấy hài hước,B_A đâu sao ko thấy em ừ hử gì hết?Bộ gật đầu rùi hả?
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    he he ,dạo nọ tớ qua tán em hitle_girl bên 84 Hà Nội ,đây này
    http://ttvnol.com/forum/t_137262
    sướng quá là sướng ,em từ chối tình anh nên bị admin treo nick vĩnh viễn rùi ,sướng ơi là sướng .
    À ,qua topic kia tỏ tình với Lan Dung típ đã

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Dung ơi ,năm mới anh tặng em này ,chúc em cùng gia đình mạnh khoẻ vui vẻ ,ok mọi điều ,và em iêu anh nhiều hơn nhé
    Chúc mừng năm mới tới Lan Dung

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cậu giải thích coi nào ,hôm nọ nó vào Box Quảng Bình nhận làm đồng hương tớ

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này