1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN ẨM THỰC LANG THANG KÝ

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi yentu3217, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có phải tiệm bánh mì mà Hnhu có lần đề cập ở đâu đó trong box. Tiệm nằm ở góc ngã tư Xóm Gà, Lê Quang Định _ Nguyễn Văn Đậu, phải không ạ?
    Hì, tiệm đó Hnhu hay đi ngang lắm. Nhìn, thèm, mà...hổng ăn!
    Thích bánh mì Hoàng Hoa. Ngon tuyệt!
  2. daisy1807elm

    daisy1807elm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thanks Hnhu nhìu nhé....ngã tư xóm gà hơi xa trường tớ...người ấy đi bộ chừng vài phút là đến trường rùi....Hì...bánh mì không xuất sắc, nhưng tấm lòng mới wan trọng.....Sẵn dịp....mách giúp tớ những nơi bán bánh mì ngon ngon luôn nhé...tớ sẽ lần theo dấu vết..kể cả bánh mì tươi..hì
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trường gì hả bạn?
    Ở đó, cấp THCS có Ng V Bé, Yên Thế. Cấp THPT có Phan Đăng Lưu, Trần Hưng Đạo. Người ấy học trường nào? Hnhu sẽ truy...tiệm bánh mì đó và...ăn bánh mì ở đó giùm bạn. Hì.
  4. comtamhg

    comtamhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử thêm cơm tấm vào thực đơn của bộ môn ẩm thực này xem sao? Đảm bảo các bác sẽ thấy không hổ danh là môtk trong những món nổi tiếng của đất Sài Gòn
  5. daisy1807elm

    daisy1807elm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thanks hnhu nhìu nhìu nhé..nhưng tớ sẽ tự tìm..chúng ta tiếp tục "bình lựng" ẩm thực nhé...thứ 7 này tớ ghé 10X..mong là "mưa vẫn mưa bay"....hì....zậy mới đúng điệu...hok bik có gặp bạn ở đó hok ta?
  6. daisy1807elm

    daisy1807elm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em nhớ hok lầm thì bác chủ có liệt kê "cơm tấm" rùi thì fải....hình như o trang 6, trang 7 gì đó...bác xem lại nhé...chúng ta là những nghệ sĩ vì ẩm thực là nghệ thuật, là văn hóa...hì
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chà, hok thấy bạn daisy tường thuật lại chuyến viếng thăm 10X nhò :-?
    Có rau cỏ như bạn muốn kg?
  8. daisy1807elm

    daisy1807elm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi mấy bác...Em vừa ghé 10X tối wa nà....Không thất vọng, nhưng mà lòng thì ngậm ngùi...Em xin tường thuật lại:
    Gần 8g, lấy xe lang thang vòng vèo đường phố Sài Gòn...mong một cơn mưa vội vã...mà trời lại tươi rói......
    8g hơn một tẹo, bến đỗ là 190 NKKN....thấy trước quán có treo một tấm bảng, có ghi chữ "CLOSE"...bự chà pá...Rùi thấy hai bên cửa có hai em đẹp trai ngồi ghế rung đùi chờ đến lượt được nhân viên gọi vào....Thấy ta, em nghĩ mình chắc cũng cùng cảnh ngộ....Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của chú giữ xe. Em liền vay tạm cái ghế của chú ...và cũng rung đùi ngồi ngắm xe cộ wa lại nóng lòng chờ đợi đến lượt mình...
    20 phút sau, xí được một chỗ gần trung tâm.....khoảng hơn 5 phút nữa..nhân viên mới đưa cho em cái mờ_nu ...Níu không la ó, chắc cho em đợi nữa quá.....Thờ ơ với "thượng đế" ghê luôn.. Gọi một cái truyền thống.....rồi đảo mắt một vòng tìm lá lụa, đọt điều...đem zìa cho bác nà......Chỉ toàn là salad, bẹ xanh, húng cây, dấp cá, tía tô và chấm hết...Cái quyền "thượng đế" cho phép em làm một cuộc in_vets_ti_gây liền...Đón nhận câu trả lời đầy lúng lúng của em trai phục vụ là "hết rùi"...Em hỏi tiếp, và nhận được thông tin: lá lụa, lá cách gì gì đó chỉ có lúc 5g_6g pm thui....mà mỗi tháng thì có một lần......Bó tay, cái yếu tố làm 10X đặc sắc, không đụng hàng mà bảo là "hết rùi"..chấp nhận được hok nhỉ?......Bánh đã được dọn lên, tạm tha cho em trai phục vụ....Em bắt đầu "sực", thú thật là đói cồn cào luôn mấy bác...
    Bánh đúng là vàng ươm, là giòn, là không dầu mỡ....mà khi ăn em có cảm tưởng là giống bánh đa mỏng hơn bánh xèo....Tôm, thịt, củ sắn, đậu xanh bốc khói ngùn ngụt mà lại lạc lõng với bánh....Đúng như bác chủ nói, bánh làm cho kịp để phuc vụ những "thượng đế"...chứ chưa thể hiện cái tinh hoa mà báo chí tôn vinh...Đến nước mắm nhé, bình thường hơn những gì có thể bình thường, màu sắc, độ sánh không thu hút..Em không hề cảm nhận được vị ngọt đậm đà của nước dừa lẫn nước mắm, nó nhàn nhạt và làn lạt sao ấy....Gãy gánh giữa đường, em "gác kiếm" rùi gọi tính tiền....
    Hì....vẫn phải chờ..Mặc dù quầy tính tiền sau lưng, nhân viên lượn lờ, quán đã vắng.....quan sát kĩ cái đồng hồ, đến phút thứ 7 em trai ban nãy mới xuất hiện và đưa em cái bill.......
    Ra zìa lòng vẫn còn vương vấn, giá mà vừa bước ra mà gặp bà Mười thì biết đâu mai mốt ghé lại khác......Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy chú giữ xe là nhiệt tình..hajz...Hok có được 1 chầu 10X free rùi...hix
  9. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có phải bạn nói bánh mì Huỳnh Hoa ở Lê Thị Riêng k0 ? nếu đúng vậ thì mình cũng thấy bánh mì ở đó số 1, cực ngon
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    OK! Bạn nói đúng gùi. Họ có nhiều điểm bán! Thế mới là...bánh mì.
    Còn bánh xèo bà Mười Xiềm ha! Hôm chước dzìa nhà gủ chị đi ăn. Chị nói : Hông, dzô đó ăn bánh xèo, thà chị ngồi dzỉa hè ăn bánh xèo miền chung, thích hơn!
    Sáng nay, học nhạc từ nhạc dziện dzìa. Có nhớ, dự định đi thử bánh xèo MX chứ, nhưng nghe chị nói, hông hứng. Với lại, ông chời...hổng có mưa! Hì.

Chia sẻ trang này