Sài Gòn - Buffet Thấy các bạn Hà Nội bàn luận về buffet mà thấy thèm. Chẳng là em cũng đang kiếm một khách sạn 5sao ăn buffet đẹp + sang + lãng mạn cho 2 người nhưng chẳng thấy ai đề cập đến Sài Gòn cả. hix. Có ai bít tư vấn dùm em cái Lúc đầu em tính mò lên Patt Hyatt nhưng chổ này không có buffet tối mới đau. Buffet trưa thì chỉ có 1 ngày duy nhất là Chủ Nhật, $28 ++. Em cũng có ăn qua Sheraton, New World, Legent. Giá cả thì tầm $25-$28 chưa tax + fụ thu. Nhìn chung mỗi nơi có ưu nhược điểm khác nhau. New World thì thiên về hải sản, tôm to bằng cả gang tay (chắc tôm hùm wá), cua ghẹ ăn thoải mái nhưng lại ít món . Sheraton thì nhìu món hơn nhưng lại không có tôm to, bạn em lại thích tôm bự bự thế mới chết. Legent thì có sushi nhưng lại không sang, không đẹp bằng Sheraton . Sắp đến ngày kỷ niệm rùi, các anh chị tư vấn cho tụi em chỗ ăn buffet đẹp + lãng mạn + quan trọng là ăn ngon ( hải sản tôm cua thoải mái, tươi ngon í ạ ). Ah, có ai ăn buffett ở Caravelle chưa ạ ? Giá cả + chất lượng bữa ăn như thế nào lun ạ ? Em cám ơn mọi người trước nha.
Mới vào Sg nhưng đi ăn buffet khá nhiều, thấy ở Bình Quới I cũng đc mà, lãng mạn mát mẻ.giá ok, nhiều món.
co cho nao tu 20 usd tro xuong ko, nam nay gia ca leo thang qua, nam ngoai di an o Omni cung chung do ma nam nay tang qua hic hic Co cho nao an tren cao ma re ti ko nhi ?
Buffet Văn Thánh : 129K/người. Đi ăn ở đây được cái không khí thoải mái, các món ăn dân dã thuần Việt. Vì có không gian rộng rãi, thoáng mát, không gò bó như ở các khách sạn 5* nên rất thích hợp đi với gia đình, trẻ em. Vừa có thể thoải mái nói chuyện vui vẻ với gia đình, lại có chỗ để tụi con nít chạy nhảy lung tung. Ah, nên đến sớm để tranh thủ chụp hình, cảnh đẹp mà . Khuyết điểm : đông, bon chen lấy đồ ăn mệt phờ người. Buffet Paris Đông Phương trên đường Cách Mạng Tháng Tám : khoảng 150K/người, các món ăn Hoa Việt. Ở đây có tôm cua nữa. Khuyết điểm : Cua chỉ dọn ra 2 lần, 1 lần 17h và 1 lần 19h -> nên đi sớm . Buffet ở nhà hàng Thanh Niên nằm bên hông nhà văn hoá Thanh Niên, đối diện Diamond Plaza, đường Nguyễn Văn Chiêm thì fải. GIá 110k/ người. Ít món, buffet mà có hột vịt lộn nữa . Em ăn thấy cũng bình thường mà không hiểu sao thấy người nổi tiếng hay vào . Em gặp được MC Thanh Bạch với 1 nhạc sĩ mà em wên tên mất òy . Windsor ở An Đông Plaza : chưa được rủ đi ăn Legen : , khách sạn 58 trên đường Tôn Đức Thắng, Q1. Khoảng 26++ (giá hồi xưa, lâu rùi chưa được đi ăn). Kinh nghiệm đi ăn buffet ở đây là ngon nhất. Sushi, món khoái khẩu của em, đầy đủ các loại . Sashimi, hải sản, tôm cua tươi ngon -> hảo hảo Được lovestrawberry sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 11/01/2008 Được lovestrawberry sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 11/01/2008