1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn chúng ta trong mắt một người bạn nước ngoài!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vanuyen1311, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @tigon84 : đồng ý , nắng ở HN hâm hấp , nườm nượp và nóng , ngột ngạt hơn SG
    @vanuyen1311 : chạnh lòng hả ? Việc j chạnh lòng nào . Đó cũng là 1 điểm nhấn của SG . SG cụng ly : ''zô zô " , SG nhậu sáng đến trưa ....
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trong lòng Tp HCM, một thành phố trẻ, năng động và đang phát triển với tốc độ khả quan...
  3. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Kết luận em đang ở trọ.
  4. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    ANh bạn người nước ngoài của bạn có cái nhìn thiển cận quá! Chẳng ai đi ấn tượng như thế bao giờ? Nhậu thì ở đất VN này, đâu đâu chẳng có nhậu.
    Dân HQ cũng nhậc ác chiến đâu kém dân VN.
    Còn Philippine đó, đánh bom, bắt cóc hoài, có ai nói với anh ta là ấn tượng nước anh ta ở khoản đó không?
    Đi đến nước nào thì phải có cái nhìn đầy đủ và tỏ ra có hiểu biết về văn hoá bản địa chứ!!! May mà mấy đứa bạn nước ngoài của tôi không như thế...
  5. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhập gia tuỳ tục
    Đáo xứ tuỳ dân

    [​IMG]http://vpsion.org
  6. Chính xác là nhậu không có gì là xấu......chỉ sau khi nhậu mới xấu
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nòi gì? ngươ?i nước ngoà?i.Huongnhu ngươ?i nước trong hf?n hò?i nè? mà? nhì?n càc ca,càc boy ...nhẶu cùfng thẮy kỳ? lf́m.
    TP sèf 'èp hơn trong mf́t ...ai nẮu...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm cuối năm.Lợi dụng học thêm đi chơi luôn thể!SÀi Gòn nô nức quá chừng.Tung tăng như trẻ nhỏ.Chạy chân sáo.Ca vang .Cúi đầu với người biết mặt.Mỉm cười với người ko quen.Nói chuyện liếng thoắng với một nhóm thanh niên du lịch "ba lô".Xé sổ,trao đổi email.Tạm biệt!Trước khi đi một cậu định "kiss".Một tay che mặt,một tay chìa ra.Một cái bắt tay thật chặt.Miệng lẩm bẩm một câu ko biết phải dịch thế nào.Bạn gào trong đám đông"what?".Huongnhu lúng túng:"Let me see...I think..."Tứ hải giai huynh đệ."Bạn cười lắc đầu.Rút tay khỏi tay bạn chạy ào đi.Một cái bắt tay với một người xa lạ trong một đêm cuối cùng của năm!
  9. blon

    blon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, Sài gòn chỉ là 1 phần của TPHCM thôi vì hồi xưa người ta nói là Sài gòn - Chợ lớn là 2 phần riêng mà. Theo tôi, SG-CL chỉ là phần đất nằm ở Q1, Q3, Q4, Q5, Q10 mà thôi, còn TPHCM = SG+phần còn lại theo hiện nay. Mà tôi nghĩ, thành phố càng nhỏ càng dễ quản lý, dễ phát triển, dễ xây dựng, có sao ở VN mình các xếp thích "to" thế. Nhỏ mà đẹp vẫn thích hơn to đùng mà xấu hoắc chứ nhỉ. Về Củ chi mà cũng gọi là dân thành phố thì botay.xxx
  10. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhậu cũng là một nét văn hóa của Sài Gòn. Thử hỏi ở các nước khác, vào các CLB hay quán rượu cũng đều có người vào nhậu bất kể sáng tối đấy chứ.

Chia sẻ trang này