1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn chúng ta trong mắt một người bạn nước ngoài!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vanuyen1311, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải có gì để kêu chứ
  2. hung_ngminh

    hung_ngminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cũng là nhận xét về Sài Gòn nhưng tôi lại nhận được những ý kiến rất hay từ một người bạn Đức. Trong một lần lang thang ngoài Trung tâm Sài Gòn, tôi quen một anh bạn Đức là chuyên gia về dự án nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đều ngạc nhiên là anh ta rất giỏi tiếng việc và yêu Sài Gòn đến lạ kỳ
    Anh gọi món giò thủ là món Như Lan vì lần đầu tiên anh ăn ở tiêm bánh mì Như Lan và anh thích chả giò của ngừơi Việt,
    Anh yêu con gái Sài Gòn và thích trò chuyện với ngừơi dân bản địa. Anh cũng góp ý về văn minh đô thị Sài Gòn nhưng lại bị thu hút bởi văn hóa cà phê của ngừơi Sài Gòn. Tui thấy cũng hay chú. Sẵn có topic về chủ đề nay nên kể các bạn nghe vậy.
  3. hocmon

    hocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm nhận được là mình rất yêu SG mặc dù tôi chưa đi xa nơi đây bao giờ. Tôi yêu những buổi chiều tan học cùng đám bạn đi ăn uống đâu đó. Tôi yêu những hàng cây me xanh lá trên những con đường. Tôi yêu con người SG, cho dù họ đến từ nơi nào đi nữa, nhưng khi tới SG họ trở thành những con người cởi mở và thân thiện. Tôi yêu nơi mà tôi có thể nói chuyện thoải mái, có thể thắc mắc, có thể nói ra suy nghĩ của mình mà không cần e dè khuôn phép.
    Ai nói SG là ồn ào náo nhiệt nhỉ, vẫn có những con đường rợp bóng cây thưa thớt người qua lại. Tôi không nhớ chính xác [mắc cỡ quá,vì tôi ko thể nhớ nổi tên đường] nhưng nếu muốn mấy bạn có thể khám phá mấy con đường nhỏ nhỏ trong khu vực Lê Duần, Hai Bà Trưng với Tôn Đức Thắng.
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Cá Heo : mình thấy bạn Vuthaihoa viết đúng quá chứ .... Cá heo viết cũng không sai nhưng cách bạn nghĩ cũng chưa hay lắm, bạn Cá Heo cứ đưa ra những lý luận so sánh cái "xấu" của 2 bên ....
    Hãy nhìn nhận sự thật để sữa đổi chính mình , mặc dù đúng là "một con chim én không làm nên mùa xuân" nhưng không vì vậy mà mình không là "chim én" ....
    Trên là quan điểm của mình ... mong cùng chia sẽ với các bạn.
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ***g đèn xếp!
    Những chiếc ***g đèn xếp dường như không thể vắng mặt mỗi mùa trung thu - Ảnh minh họa
    TTO - Mở bưu phẩm vừa nhận được, cũng như mọi năm, chiếc ***g đèn xếp luôn nằm ở vị trí trên cùng. Vậy là đã 3 năm em không được đón trung thu cùng anh!
    Giờ này Sài Gòn đã bắt đầu chuẩn bị đón trung thu. Nơi đây, em chỉ cảm nhận được trung thu của quê nhà qua những chiếc ***g đèn xếp anh gởi sang. Ở miền Đông Bắc này chỉ có cái lạnh bao phủ quanh năm. Thời tiết cả năm dường như không có sự thay đổi, không có từng mùa riêng biệt và càng không có được mùa thu với đêm trung thu trăng sáng vằng vặc.
    Tuổi thơ của em trôi qua với những đêm trung thu trăng xuyên qua những tàu lá dừa trong vườn nhà ngoại. Ngoại thương đứa cháu ngoại côi cút nên dành hết mọi tình thương cho em. Bao giờ cũng vậy, khi gió trời chớm sang thu là ông ngoại lại đi chặt và vót những cành trúc để làm ***g đèn cho em. Năm thì ***g đèn hình ông sao, năm thì ***g đèn là cô **** xinh xắn, lúc lại là chú thỏ tinh nghịch. Những chiếc ***g đèn được ông ngoại bọc bằng giấy kiếng đủ màu sắc đã cho em một tuổi thơ thật êm đềm.
    Rồi lớn lên, ngoại cho đứa cháu cưng lên Sài Gòn ăn học. Và cũng từ đó, em có anh! Anh thay ngoại đem lại niềm vui cho em khi mùa trung thu về. Trung thu ở Sài Gòn không giống những trung thu trong ký ức của em.
    Trước trung thu khoảng một tháng, các đường phố ngập tràn những cửa hàng với ***g đèn đầy màu sắc. ***g đèn hầu hết là hàng Trung Quốc sử dụng pin để chiếu sáng thay cho đèn cầy trước đây và rất hiếm mới tìm được những ***g đèn thủ công làm bằng tre bọc giấy kiếng của miền quê. Rồi những dãy phố trưng bày bánh trung thu trong những tủ kiếng rực ánh đèn. Nhiều nhãn hiệu bánh chen chúc nhau, cái nào cũng có màu đỏ và vàng chủ đạo để thu hút khách.
    Cứ đến trung thu, anh lại chở em đi mua ***g đèn. Em luôn chọn ***g đèn xếp bằng giấy vì ở nó còn giữ một chút gì đó nét dân dã, tuy đơn sơ nhưng không kém phần lãng mạn. Anh thường đưa em dạo khu vực quận 5 với những dãy phố đèn ***g đỏ rực hai bên đường, xem những đội lân múa rồng rắn qua các cửa tiệm của người Hoa. Rồi mình ghé một quán café tĩnh lặng, ngồi thưởng thức trà với bánh trung thu (thay cho bánh đậu xanh lột da của tuổi thơ em) trong ánh nến của chiếc đèn ***g xếp.
    Cuộc đời như vòng lăn của bánh xe! Rồi một ngày, em phải sang đây đoàn tụ với người mà sâu thẳm trong tiềm thức em gọi là mẹ. Bà muốn bù đắp và đem lại tương lai tươi sáng cho đứa con gái bao năm bị lãng quên. Ngày đi cũng là ngày đầu thu, anh chỉ kịp gửi cho em một chiếc ***g đèn xếp.
    Ba năm ở quê người, đêm trung thu chỉ một mình em thắp những chiếc đèn ***g và ngồi ngắm cho đến khi đèn cầy cháy hết. Dĩa bánh tây và bình trà trên bàn trở nên nhạt nhẽo và vô vị! Em nhớ da diết ánh trăng vằng vặc vườn nhà ngoại, nhớ mùi vị của bánh đậu xanh lột da và da diết nhớ những đêm rằm tháng tám có anh!
    Từ khi xa quê, em có thói quen xếp và cất giữ những chiếc đèn ***g của anh. Em đếm thời gian qua những chiếc đèn ***g. Cứ mỗi năm, đêm trung thu của em lại tăng thêm một ánh nến.
    Chỉ còn 2 năm nữa là em học xong và có thể quyết định tương lai của mình! Như vậy, đến khi thắp đủ 6 đèn ***g vào đêm trung thu thì em sẽ gặp lại anh. Hãy chờ em trở về để cùng đón trung thu quê nhà anh nhé!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay em cũng vừa đọc bài này. Vào đây lại thấy. Vậy cuối cùng là nàng của bác viết hay bác viết?
  7. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Pate thôi.
  8. anhduc2506

    anhduc2506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  9. anhduc2506

    anhduc2506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này