1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN CÓ AI QUÊ Ở CẦN THƠ KHÔNG???

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyentiendung291982, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentiendung291982

    nguyentiendung291982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN CÓ AI QUÊ Ở CẦN THƠ KHÔNG???

    SỐNG XA QUÊ HƯƠNG CÓ AI TỪNG NGHĨ GÌ VỀ QUÊ NHÀ MÌNH KHÔNG.
    SỐNG XA QUÊ HƯƠNG CÓ AI TỪNG NGHĨ GÌ VỀ NGƯỜI YÊU NƠI QUÊ NHÀ KHÔNG? NẾU AI CÓ MỘT TRONG NHƯNG TAAM TRẠNG NÀY THÌ HÃY BÀY TỎ RA ĐI

    dung
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Xin chào!
    Quê tớ không ở Cần Thơ mà tớ sinh ra ở đấy, vậy có được ''bày tỏ tâm trạng'' ở đây không vậy?
    Nghĩ gì về Cần Thơ ư?
    Phong cảnh nên thơ, trữ tình, mát mẻ... Đẹp nhất là Bến Ninh Kiều, an ninh và lịch sự (ngồi chơi đến khuya mà không bị mời mua Chewing Gum), Bến Bạch Đằng ở Sài Gòn cần học hỏi kinh nghiệm...
    Con người đôn hậu, hiền hòa, vui tính...Tớ ấn tượng nhất là từ ''từa lưa'' mà ai ai cũng dùng để chỉ đủ thứ chuyện , giống như từ ''Xì Trum'' hay từ ''búa xua'' mà SG tớ hay dùng... Mới đầu không biết cứ thắc mắc hoài, sau nghe riết cũng thấy quen tai.
    Nói đến Cần Thơ, không thể không nhắc đến GẠO.
    ''Cần Thơ gạo trắng nước trong..." . Nếu có dịp ghé qua Cần Thơ hãy nán lại dùng một bữa cơm... Tiệm cơm ngon nhất có lẽ là tiệm cơm Thiên Hoa (đối diện bến Ninh Kiều), tớ thích nhất là cơm chiên thập cẩm ở đó, ăn ngon tuyệt ,... tớ ăn cả tháng trời mà không thấy ngán.Còn một số quán khác bán hủ tiếu, phở, bún cá, bánh cống... nổi tiếng ở CT tớ cũng có thử qua nhưng thành thật mà nói không ngon bằng Sài Gòn, phải nói ở Cần Thơ chỉ có cơm là ngon thôi.
    Đặc biệt nhất là chợ Cần Thơ, bán rất nhiều thứ thực phẩm tươi sống ( cá, cua, tôm... nhảy lung tung trong các rổ, thau nhìn thấy thèm luôn). Tớ thích nhất là Ba khía ở đây, trứng đỏ ối, to kềnh và người bán sẵn sàng bán riêng trứng Ba khía (tuy giá có cao hơn chút chút nhưng vẫn quá rẻ so với Sài Gòn và ở mấy chợ nhỏ SG không ai chịu bán trứng riêng như vậy cả, hic)... Đem trứng Ba khía về trộn đường, chanh, ớt, tỏi băm nhỏ...ăn với cơm gạo trắng Cần Thơ thì không nơi đâu bằng, nhớ Ba khía Cần Thơ quá các bạn ơi! Bây giờ bắt đầu mùa mưa lại là mùa Ba khía về đầy chợ đây!
    Tớ thích nhất chuyến đi ''Chợ nổi Cái Răng'', thuê chiếc ghe và lênh đênh giữa sóng nước mênh mông, đói lòng thì mua tô hủ tiếu nghi ngút khói và vừa ăn giữa muôn trùng đợt sóng nhấp nhô vừa ngắm mọi người trao đổi hàng hóa, chợ miền sông nước hấp dẫn quá, món hàng nào cũng được treo trên cây cắm trên mỗi chiếc thuyền... Khi thấy bọn tớ khiếp sợ la lên khi thấy 2 cái ghe sắp đụng nhau ai cũng cười (cứ nghĩ phen này về chầu hà bá, cái xuồng máy chạy nhanh như ăn cướp vậy, làm ghe bọn tớ chòng chành tưởng như gặp bão lớn...) thế mà không hề gì ... chỉ cách nhau chưa tới 1 ly nhưng sao họ điều khiển khéo quá, ghe thuyền như mắc cửi cứ thế ngược xuôi, không có tai nạn nào xảy ra cả, thán phục!...
    Các điểm truy cập Internet ở Cần Thơ thua rất xa so với Sài Gòn, tớ chỉ chấm điểm truy cập ở đường Lý Tự Trọng, còn chỗ ở gần đài truyền hình tuy nhiều máy nhất CT nhưng máy quá cũ và đường truyền kém... mấy chỗ khác thì quá nhỏ.
    Đi sâu vào các vườn rất vui ( được ăn trái cây thỏa thích: cóc to như cái chén, chôm chôm, ổi, cam,... ) nhưng cũng rất sợ phải qua mấy cây cầu khỉ. Tớ khoái nhất được đi hái cành lá sua đũa về rồi ngồi lột vỏ cho dê ăn, đi bẻ mướp bán (có 500 - 600 đ /kg hà, tự nhiên lúc đó tớ thấy dân mình bị bóc lột gì đâu, hái trái cực dã man mà bị đầu mối mua rẻ rề,khà khà...).
    Giao thông ở Cần Thơ quá rắc rối, đèn đỏ không được quẹo phải? Ngộ quá vậy? Đường xá nhỏ xíu mà lượng xe cộ qua lại quá nhiều, có cái là chưa thấy đua xe (không biết có không) và cái cần nói đến là ở Cần Thơ còn quá nhiều con đường tối (như đường vào khách sạn thủy tạ lớn nhất Cần Thơ, quên tên mất rồi - tớ thấy ếch nhái khá nhiều mà không thấy lực lượng chống tệ nạn xã hội xuất hiện).
    Cần Thơ là một trong những điểm du lịch lý tưởng của khách nước ngoài và cả du khách trong nước, tớ mong CT mãi đẹp và sáng trong.
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 14:55
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ. Bây giờ thì đang sống và làm việc ở noi khác. Đối với mình, Cần Thơ là cái không thể thiếu được. Tuy có những cái không băng các địa phương khác, nhưng nét đăc trưng nhất là hiền hoà, đất cũng vậy, con người cũng vậy.
    Bây giờ thì Cần Thơ đang phát triển nhanh, bạn không theo dõi thì không nhận thấy đâu. Khi nhận ra, bạn chợt ồ ngạc nhiên.
    Internet ở Cần Thơ bây giờ nhiều, nở rộ như hoa. Tốc độ truy cập cũng có sự khác biệt.
    Box Cần Thơ bây giờ được bố trí PHÒNG TIẾP KHÁCH nữa nhé. Các bạn ghé thăm rồi cho ý kiến.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ

Chia sẻ trang này