1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi skyHue, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

    Trời bắt đầu se lạnh, tôi đang tận hưởng cái cảm giác của mùa xuân sắp đến, hình như năm nào cũng vậy cứ đến mùa xuân thì không khí trở nên lạnh hơn?.

    Sài gòn hôm nay sao buồn quá, không có nắng cũng không náo nhiệt như mọi hôm, phải chăng tâm trạng của Sài gòn cũng giống như tôi???Tôi có cảm giác lâng lâng bay bổng như chiếc lá khô bay giữa không trung mắc cho ngọn gió kia muốn đưa đẩy về đâu.

    Sài gòn không có nắng không thể sưởi ấm cho những ai đang thiếu thốn một tình cảm khi phải xa người thân, xa những nơi mà mình quá quen thuộc .

    Bởi vậy tôi thường nói với bạn bè rằng Sài gòn không thể thiếu nắng cũng giống như con người không thể thiếu tình thương, bởi vì nắng mang hơi ấm đến cho tôi và cũng nhờ có nắng mà tôi có thể tồn tại ở một thành phố đầy tham vọng và cám dỗ??


    Sài gòn thỉnh thoảng vẫn có mưa, tôi có cảm giác mưa sài gòn nó khác xa với mưa ờ quê tôi. Mưa sài gòn thường là hạt mưa tức tưởi có khi kìm nén không thể mưa được, đôi lúc trời chuyển mưa mây đem xám xịt, sấm nổ ầm ầm nhưng vẫn không mưa và nếu như có mưa thì cũng vài ba phút đã tạnh. Nước mưa sài gòn có vị mặn mặn và đôi lúc nó làm cho đôi mắt của tôi cay cay và càng làm cho lòng tôi nặng trĩu tôi có cảm giác giọt mưa ở sài gòn không được trong sạch chắc có lẽ tại không khí ở sài gòn ô nhiễm hơn????..Quê tôi thì mưa như trút nước, hạt mưa thường to và tôi thấy có màu trắng xoá, Nước mưa thì ngọt ngọt ????..mưa ngây thơ và mưa hạnh phúc???..


    Sài gòn cũng giống như tôi, tôi muốn sài gòn mưa thật lâu thật to giống như bản thân tôi có thể kho?Tc thật to thật nhiều??..nhưng rối lại kìm nén trong tim bởi vì tôi còn niềm kêu hãnh của riêng tôi, tôi không muốn nươ?Tc mắt làm tôi thêm yếu đuối tôi thích được mưa, những cơn mưa như cứu cánh của tôi bởi vì trong sẽ không ai thấy rằng mắt tôi đang nhoè ướt và chỉ có trong mưa tôi mới để nước mắt mình rơi??.

    Và mỗi lần mưa tôi lại nhớ có bao nhiêu lần mình nước mắt trong mưa!!!!!!!!!
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn viết bài này với cảm xúc từ lúc nào? Chắc là không phải trong thời gian gần đây? vì bây giờ đang ở giữa mùa xuân, trời bắt đầu nóng và khô.
    Mình cảm thấy mùa này là mùa của gió, mỗi buổi trưa chiều chạy xe ngoài đường, dù là xe máy hay xe đạp, nếu đội nón sẽ đễ bị bay mất lắm. Gió cuồn cuộn, cuốn đi và thổi tung mọi thứ, lá khô, bụi bặm... nhưng nó ko cuốn sạch đi mà để lại một mớ rối tung, hỗn độn sau mỗi vết chân nó đi qua. Không như mưa, mưa làm cho những bụi bặm, những nỗi bực đoc, ưu phiền tan hết, thành nước mưa, trôi xuống cống rãnh, đổ ra sông ra biển. Vì thế mình rất thích nhìn mưa.
    Ah, SG không phải thỉnh thoảng có mưa mà có nguyên một mùa mưa hầu như ngày nào cũng mưa và cũng có nhiều cơn mưa như trút nước trắng xóa cả bầu trời như quê bạn đó.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Người sống ở SG càng lâu thì càng không thích khóc, dù có lãng mạn đến đâu.
    Mưa SG rất dơ, luôn kèm bụi và rác. Sorry, thấy Mưa là Còi cảm thấy thương những ng phải vất vả mưu sinh thôi, chứ không bao giờ yêu Mưa nổi
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!! ừh rất mát, rất thoải mái nhưng mọi nguời có biết nếu mưa thì những người kô nhà ko cửa họ sẽ ra sao kô???họ sẽ tìm một nhà nào đó có mái hiên che để đứng co ro 01 góc chờ cho hết mưa....đó là ban ngày còn ban đêm.khi chúng ta ngủ trogn nhà ,mưa lạnh có chăn , nệm còn họ....họ có ngủ được kô?hay lại ngồi co ro ở 01góc nào đó dưới mái hiên....chưa nói đến lạnh,đói...
    Mình kô muốn mưa SG chút nào ,nhất là mưa vào ban đêm khi mọi người đã yên giấc....những lúc mưa như thế mình thật sự kô thể nào ngủ được...vì còn có 02 người thân yêu nhất của mình đi giữa những cơn mưa gió ban đêm , lạnh, ...biết làm sao khi đó là cuộc sống mưu sinh ....
  6. Mới thấy cô box bài tạm biệt Huế bên kia, qua đây lại thấy Sài Gòn một chút gì để nhớ. Ở Box Đất Sài Gòn này cũng đang có 02 người con Huế xa quê và chắc cũng ít nhiều gì đó có cùng tâm trạng như cô! Nếu rảnh rỗi mời cô tham gia offline cùng đất Sài Gòn (8/3 này tham gia nhé!)
    Grừ, mụ jà Vy này chỉ được cái ....spam ko hà Ko chịu đọc kĩ bài người ta. Hề, người ta chỉ yêu mưa Huế thôi chứ ko yêu mưa Sài Gòn đâu!
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    grừ...grừ...thía ku coá đọc bài của hanah hok hở,
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Uh, trời mưa thấy thương những người phải mưu sinh, thật tội nghiệp cho họ. Nhưng mà mưa có tội gì đâu, tự nhiên thôi, ai cũng phải mưu sinh, ai cũng phải sống và cuộc sống thì ko thể thiếu mưa và .v.v..
    Đôi khi gặp mưa cũng rất ghét, uh, ghét nhưng đó là 1 phần cuộc sống của mình...
    Chỉ là vài dòng tản mạn thôi, cuộc sống thực tại ko được như vậy.
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ừh mưa kô có tội .vy cũng chỉ nói lên nỗi lòng mình thôi. hình như là hơi nhập tâm vì V nói thật , chuyện thật của mình....
    nói chugn thì đó là quy luật của tự nhiên kô ai muốn là được cả ...
  10. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mưa á ???? Đôi khi đi lang thang dưới mưa cũng hay ! ==> Về nhà nắm 1 đống ! hehe
    Mưa ! Hơi nước bốc lên cao đọng lại thành mây , bốc nhìu quá ==> mây dày hơn ==> nặng ! ==> Trút nước xuống ==> Pà coan ta gọi là mưa !
    Mưa đâu có tội ??? Chỉ có con người .... con người vì lòng tham, vì danh vọng , vì cuộc sống của chính mình mới có tội ! Khổ ! Sống vì bản thân , ai ai cũng ghét ! Sống ko vì mình trời tru đát diệt ! ==> sống như thế nào đây ???? Vi nhân nan , vi nhân nan !
    Làm người khó quá !

Chia sẻ trang này