1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi skyHue, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    " Sẽ có lúc em chạy khỏi SG đầy nắng gió, cùng tiếng phố thị ồn ào. Em cần một không gian riêng, một nơi nào đó mà em sẽ thật bận rộn nhưng không còn người nào thân quen nữa. Em biết em sẽ sống được, em sẽ già đời hơn, và là một kẻ chạy trốn thực tại như một con ngốc.
    Lúc đó em sẽ còn nhớ gì về SG? Một ngôi nhà xưa kia em từng ở với không gian màu đỏ? Hay một nhân ảnh? Hoặc chỉ còn là một thứ vô hình nào đó? Vì khi bắt đầu nhận ra, em đã tự xua nó đi: rằng em ko phải là đối tượng mà anh chú ý đến. Rằng SG không còn chút gì để em nhớ, em sẽ chạy, dù chân em sẽ mỏi, và dù bến bờ kia vô định biết mấy."
    Thẩn thờ suy tư và... viết nhảm. Hé hé
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Sài Gòn co ro hờn dỗi khi nhớ về anh, nỗi nhớ của người xa người, xa bàn tay ấm. Da diết.
    Một thoáng Sài Gòn thơm mùi dạ lý khi em hít hà hương thơm từ cuốn sách mới. Trinh nguyên.
    Một thoáng Sài Gòn lựa tràn nắng gội khi tóc em bay trong chiều hè. Rộn ràng.
    ....
    Một thoáng, chỉ một thoáng thôi....
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nữa,đang ở SG mà còn nhớ quay quắt,ko biết đi xa thì thế nào,hâm thật
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Oài, ờ, ừ ha, sao hâm thế?
    Xa SG, mình sẽ nhớ nhất là... mình đã một thời đầu gấu thế nào? Vì đi xa òi, mình sẽ cố... không gấu tính nữa, trừ phi chỗ đấy cũng có 1 mụ bacha, 1 mụ vothuong, 1 Bony Dad, 1 chú Lộc và toàn thể những chị em như chị diudang, banglang, zenviet, cocan, hanah, maivy, soso... mình sẽ lại gia tăng huân chương chiến công Đầu gấu hạng Còi mất.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em xa Sài Gòn
    Em nhớ cánh hoa dầu bay
    Ngày mai em xa Sài Gòn
    Em nhớ lá me lất lay....
  6. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi , Sài Gòn ơi
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    SG có nắng có mưa .................
    Náng SG chạy trên góc phố xanh sáng mọi nẻo đường.......tìm ai chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh..............nhờ ơn tia nắng chiếc áo người yêu anh........................
  8. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hay
  9. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hay
    [/quote]
    sao pa` con không ai bình luận cho rôm rã nhĩ?
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nghĩ xem hoa dầu là hoa gì?
    con đường nào có lá me bay...
    @BC2: Welcome Dám Đốc ghé nhà em chơi
    nhân tiện hỏi thăm Dám Đốc khỏe không? vẫn còn giữ cái ghế ấy chứ, lâu quá CO không ghé nhà BN, nhớ quá

Chia sẻ trang này