1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi skyHue, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    theo cái hiểu biết nông cạn của iem thì hoa dầu hình như là còn là hoa chong chóng , cái đó nó rụng từ trên cây xuống thì nó xoay tít như cái chong chóng ý ạ, chả biết có đúng ko nữa á, nếu sai các pak bỏ quá cho iem với ạ
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    @ Còooooooooooo! Hihi... tớ tưởng Cò bị sáo măng rồi cơ đấy... hihi...
    Những ngày nắng đi trên con đường Lê Duẩn, ngay cạnh Công viên 30/4, bạn sẽ thấy những chiếc chong chóng nhỏ xíu xiu bay bay trong gió. Tớ gọi đó là hoa dầu... Vòng vài vòng xe ra đường Nam kỳ Khởi nghĩa, rẽ sang đường Lý Tự Trong, lòng xôn xao nhớ câu thơ: "Sài Gòn những hàng me song đôi. Cho nên dạo phố phải hai người". Lòng nhớ ai đó mênh mông.....
  3. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    thế là iem nói đúng đó chứ ạ..... hí hí hí
  4. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trùi SkyHue o sai Gon 5 nam roi ma van chua nhìn thấy Hoa mà sonaki va BC nói hixhix tiec that bua nao sonaki chi cho Chi nha. thanks nhiu
  5. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    hoa đó cũng ít thấy lắm á,,,....................trc ở trg cấp 3 ủa iem có 1 cây, ko thì iem thấy ở trên Võ Thị Sáu, gốc qua khỏi ngã tư Trần Quốc Thảo đến Bà Huyện Thanh Quan cũng có đó ạ...........ok hôm nào chị iem mình đi hén, nhìn nó xoay tít như cái chong chóng, đẹp lắm á
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cả 1 con đường Nguyễn Văn Cừ bắt đầu từ vòng xoay toàn là cây nè nè... hồi đó mỗi lần đến mùa, tan học về thấy trái đó rơi quá chừng... mà cái đó là trái chứ đâu phải hoa đâu snk.
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    cái đấy ng ta gọi là hoa chứ có ai gọi là trái đâu hả chip...........
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bé snk nói đúng đó. Hoa dầu chứ k ai gọi là trái dầu đâu. Còn về thực vật học nó là trái hay hoa thì... tui hổng bít.
    @skyHue: Đọc bài của sky xong tự nhiên muốn đc ngắm mưa Huế quá! Huế mộng mơ, cổ kính, trầm mặc... Thích thích là. (Nhưng Tết vừa rồi Huế nóng quá chừng ) Nhất định mùa mưa năm nay fải ra Huế mới đc.
    Tớ vào hóng hớt tí cho nó xôm. Bác nào cùng họ Lê, cùng cung Bảo Bình, cùng muốn kết bạn thì vào box Làm quen rút ngắn khoảng cách chơi với nhà em nhá.
    Quảng cáo xong rùi. Té đây
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mai xa Sài Gòn hẳn em sẽ nhớ lắm. Nhớ con đường Tôn Đức Thắng mát mẻ giống đường Hà Nội. Một chút cong cong nơi cuối đường gần xí nghiệp Ba Son làm lòng người rộn nhịp xe lăn. Mùi khói vương mùi thơm thơm của bò lá lốt làm lòng người dậy đói. Nhớ nhà. Nhớ mẹ. Đi lên một đoạn, gần đến trường rồi, xe bỗng im bặt và đứng im.... Trời ơi, muộn học mất. Dắt xe chạy như điên vào trường. Chú bảo vệ tròn mắt: "Quái, như mọi lần là nó phóng thẳng vào kệ mình hét toáng lên cơ mà". Quay lại cười khì, hì, xe cháu hết xăng chú à...
    Yêu sao mái trường của em, dù những ngày này đầy bụi bặm, ồn ào... Trường đang xây.
    Nhớ! Sài Gòn!
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là có chú nên mụ mới Gấu đấy!

Chia sẻ trang này