1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi skyHue, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoa (trái) nớ chỉ có vào dịp gần Tết, khoảng tháng 11 ÂL. Cứ mỗi cơn gió thoảng qua là rơi lả tả, xoay tít ... lãng mạn tuyệt vời ! SG rất nhiều đường trồng cây dầu, bởi vì thân cao, dáng thẳng, sống lâu năm (không phải như ngừ nào nói là ít trồng đâu nhé!).
    Hồi còn bé, mỗi lần đến dịp gần Tết, rủ thêm vài thằng bạn gom là dầu về đốt, đượm hương khói nồng nàn. Quăng vào đống lửa vài viên pháo nổ đì đẹt thì vui tuyệt! Thương cho bọn trẻ con giờ không có những trò vui như vậy ...
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    [blue]Hồi còn đi học, trường em cũng có trồng mấy cây dầu, tụi em hay gom mấy trái dầu đã rơi xuống, đem lên lầu 2, thả xuống sân truờng, những cánh dầu xoay tít, bay bay...ui chao, đẹp ôi là đẹp!
    Mà anh đừng nói là "thương cho bọn trẻ con bây giờ ko có những trò vui như vậy" chứ, bây giờ trẻ con có thiếu gì trò vui, những trò này chỉ là vui đối với thế hệ của mình thôi.
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa Wings tớ cũng thường lấy giấy nháp xếp máy bay, hay xếp thành cánh dầu và lên sân thượng thả. Nhìn thấy cũng nhơ nhớ áh. Chỉ nhớ là cứ mỗi kỳ Khai Trường là lòng vẫn nôn nao khôn tả, rồi đến khi hè về thì nửa buồn, nửa vui. Ngày xưa không có điện, nên hay chơi Năm Mười, tạt lon, Rồng Rắn, bắn bi,...hay ngồi tụ vào một nhà nào đó nghe kể truyện.....chẹp chẹp...lại nhờ phết.
    Trẻ con bây giờ cũng có nhiều trò hay lắm chứ: Võ Lâm Truyền Kỳ này, Warcraft này, Au***ion này, Haftlife, Con Đường Đế Vương, Hoành Sơn, và cả Đối Chiến Thuỷ Hử, Tam Quốc Chí....Kể cũng...mê phết....hí hí hí...Hanah nhỉ?
  4. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    con chào pak wings
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    cũng mong thế
    Khoe với các pak ở đây cho ganh tỵ nhá, tết vừa rồi em đi chùa thấy đốt pháo quá trời đấy, cũng lanh chanh mua một phong về nhà đốt.
    Mà ở đây đốt pháo có khác, người ta có thể cầm phong pháo châm lửa đốt, giữ khoảng 2-3 phút rồi quăng trước khi nổ gần đến tay, không như hồi ở VN, vừa châm lửa đốt là co dò chạy cả thước bịt tai lại... , còn đi ngoài đường thì sợ bị quăng vào chân.
    u?c co s?a vo 07:50 ngy 04/04/2007
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Kể tên phanh phách, ai trẻ con hơn ai nhờ?
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ờ,,,,hohohhoh,,,,
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn còn chợ đêm để nhớ nữa. Nhớ nhắm. Nhớ đôi dép mua 50 K đi được 3 hôm rách luôn... Huhuhuhu
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu cô nhảy nhót
    Cò không cần mang dép, đỡ tốn nhờ, cô nhờ
    Nhớ tiếng còi xe ở Sài Gòn. Gần thì ghét (ghét lắm máy chiếc xe gắn máy mà có còi xe tải), nhưng xa rồi lại thấy nhớ, thấy thiếu thiếu một cái gì quen thuộc
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    hum trc cả nhà đi xe máy ra Vt ý ạ, có cái xe tải chơi còi xe theo điệu nhạc, hô hô hô, méc cười lém ạ

Chia sẻ trang này