1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ĐÊM không ngủ .....................!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi thiensu_lanh_lung, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ĐÊM không ngủ .....................!!!

    ĐÊM SÀI GÒN. Đêm Sài Gòn những ngày gần đây có cái se se lạnh, có cảm giác tiết thu len lỏi qua đây. Trong thời tiết này cùng bạn bè nhâm nhi 1 ly trà nóng sẽ thú vị lắm đây. Đêm Sài Gòn có khi cảm thấy rất ồn ào, náo nhiệt; nhưng cũng có khi cảm thấy rất yên tĩnh. Đi 1 vòng ra khu trung tâm, đèn đuốc sáng choang, xe cộ qua lại nườm nượp. Quán cà fê nào cũng đông người, có những quán mở nhạc vô cùng hoành tráng, nhưng cũng có những quán yên tĩnh với giai địêu Jazz trầm bổng sâu sắc. Ai nói Sài Gòn không đẹp bằng Hà Nội, chứ tớ đi rồi tớ thấy chỗ nào cũng đẹp hết. Khi về đến Sài Gòn, cái cảm giác được về nhà mới sung sướng làm sao. Nhìn Sài Gòn lúc đáp máy bay, mới thấy đêm Sài Gòn mới thật là rực rỡ lung linh huyền ảo. Sôi động náo nhiệt mà vẫn yên tĩnh thâm trầm chính là 1 nét rất riêng của Sài Gòn mà tớ đã đi đến rất nhiều thành phố trong nước chả nơi nào cho tớ cảm giác đó. Bây giờ 11 rưỡi đêm, bước lên sân thượng, hít 1 hơi không khí Sài Gòn, Tĩnh tâm lại khoảng 5 phút thôi rồi xuống nghe nhạc Jazz thư giãn, thoải mái lắm đấy, có 1 ly cà rem ăn nữa thì không gì sung sướng hơn nữa.
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    SG đêm ko ngủ vào đây thấy cục cưng drpth@, mà chả thấy post bài gì cả.... Nhớ cưng quá ko bít hehe... .
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua nghe nhạc rock đi "thiền sư - thiên sứ",
    12h ngồi quán cà phê hay ở đâu đó đại loại, lắng nghe tiếng lòng thổn thức của skorpion "hear this voice from deep inside, it''s a call of your heart", hay cái hùng tráng của Manowar "heart this song of kourage long into the night".
    Không phải muốn tranh luận với "sư", chỉ muốn phát biểu rằng: cần phải xem xét lại khi nói "nhạc jazz sâu sắc".
    Đêm lạnh, không phải lạnh vì gió! Chợt nhớ đến bài thơ haiku của Nhật Bổn: Tên trộm đi rồi, bên ngoài cửa sổ, một vầng trăng soi" liên tưởng đến mình "Ly rượu (trà) cạn rồi, còn mình ta đó, đêm trôi"
    Thân mến,
  4. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi thiết nghĩ mỗi người 1 sở thích, mỗi người có cảm nhận khác nhau cho nên tôi đề nghị bạn vietgreat khi viết bài chỉ cần bày tỏ quan điểm của mình là đủ ko cần phải bảo ai xem xét lại sở thích của mình. Nhạc Jazz có sâu sắc hay không là do cảm nhận của riêng tôi không liên quan đến bạn. Cũng như bạn thích cái cuồng nhiệt mạnh mẽ của Rock thì bạn cứ nghe. . Trong 1 tập thể là hoà đồng với mọi người, là tôn trọng suy nghĩ riêng tư của mọi người, là chia sẻ với mọi người chứ ko phải là phán xét người khác, không phải là áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Bạn có thể đề nghị tôi nghe nhạc Rock vì rock cũng có cái hay của nó chứ bạn vui lòng đừng bao giờ lập lại cái kiểu nói là tôi nên xem xét lại cái cảm nhận của tôi.Không ai có đủ thẩm quyền và đủ tư cách phê bình sở thích của người khác và bạn lại càng không đủ tư cách khi bạn cũng chỉ bằng tuổi tôi cùng lắm hơn tôi vài tháng và tôi cũng trân trọng đề nghị bạn xem xét lại cách viết bài của bạn khi trong bài viết có ý đối thoại với người khác.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ về đến nhà là rã cả người, thành ra chẳng có đêm nào không ngủ cả! Thôi để khi nào mất ngủ sẽ viết bài cho bà con coi hen.
  6. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi tôi chưa có em, tôi thức khuya vì công việc, ngày nay khi có em tôi thức khuya vì cả hai công việc và em một đêm tôi chỉ ngủ chừng 2-3 tiếng nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thoải mái vì đơn giản một điều: một ngày ít nhất trong tôi cũng 3 ly cafe đen. và lý do chính đáng và quan trọng hơn hết là tôi có em, người con gái bất chợt đem đến cho tôi hạnh phúc, dội vào tôi thêm niềm tin thêm ý chí tôi không còn biết mệt mỏi là gì mặc dầu tôi biết sau này rất có hại cho tôi cho em... Mỗi đêm về khi thiếp đi em vẫn hiện diện trong tôi như hình với bóng không rời xa tôi trong cả giấc ngủ , điều đó khẳng định tình yêu tôi dành cho em là bất tận, là bất diện và không có điều gì có thể thay đổi được. Giờ đó trong mơ em có tôi hiện diện không nhỉ chắc có em nhỉ vì đơn giản là em ngủ trước tôi và em đã đợi anh trong giấc mơ đúng không em. Nấm của em vẫn tấp nập với cuộc sống còn cô bé của tôi ơi em đang làm gì trong lúc này vậy. Nhớ em nhiều.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 3 vừa rồi đúng là đêm không ngủ! Đêm đó đã được báo trước là không đứa nào được ngủ, nếu không sẽ bị bao nhiêu là hình phạt. Mà chơi với nhau 10 năm rồi, ai chả biết hình phạt ấy là gì. Nhẹ thôi, chỉ là bị khiêng quăng vào toilet và tạt nước. Thế mà không đứa nào chịu ngủ...
    Thứ 7 này thằng Heo lấy vợ. Vợ nó là con Quạ đen thui trùi trũi, cũng như 10 năm trước nó đã đen như con... quạ. Bởi vậy mà 5 thằng còn lại quyết định đãi nó 1 chầu ra trò để chia tay cuộc đời độc thân của nó.
    Cũng lâu rồi 6 thằng mới lại đi chung với nhau mà không có con gái đi theo. Rồi nhậu lai rai, hàn huyên chuyện ngày xưa, ngày nay, ngày sau. Bao viễn cảnh được vẽ ra cho 1 thằng sắp lấy vợ, và cái buồn của những thằng bạn thân còn lại. 2 năm rồi thằng Heo không bia, rượu vì bệnh suyễn, nhưng hôm ấy nó cũng cụng 1 chai bia cho tình bạn gắn bó lâu nay.
    Xong bia, cả bọn lại vào Gossip, quậy cho đã trước khi lấy vợ chứ. Johny Walker được đem ra, và luật là thằng nào cũng phải uống, cho dù ít hay nhiều. Cái đinh tai nhức óc của âm nhạc vũ trường làm 2, 3 thằng ngộp. Ngộp hả? Thế thì leo lên lầu 2 massage thôi!
    Vào phòng steambath, sauna rồi đến Jacuzzi, Japanese Jacuzzi (nước lạnh), 6 thằng đùa giỡn như 6 đứa con nít, làm bao nhiêu khách phải bỏ ra ngoài. Thịêt tình!
    Rồi order 2 phòng 3 khách, để ngủ luôn tại chỗ, và để cùng nhau tụ tập... đánh bài. Không ai được ngủ, nên cứ túm tụm đánh bài. Mình và thằng Thọ (vequocdoan) hùn vốn, thức đến sáng mà huề vốn, không ăn cũng không thua. Quả là kỳ công vì mấy thằng quỷ kia là trùm đánh bài.
    9g30 sáng thứ Tư mới về đến nhà. 2 mắt sụp xuống. Bước vào nhà mà nặng như chì vì quá mệt! Vậy àm tắm xong vẫn không ngủ được. Lôi 2 đĩa "God must be crazy I + II" ra xem để chợp mắt 1 tí.
    Thứ 7 này, thằng Heo lấy vợ, bỏ thằng Rắn, Hươu, Khỉ, Dơi, Cú ở lại độc thân...
    u?c boysaigon s?a vo 10:45 ngy 28/09/2006
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay máy tính bị hỏng, không online gì được vậy cả có ngủ sớm hơn được bao nhiêu đâu. Toàn xem phim đến gần 12h rồi lại đọc sách miệt mài ngủ lúc nào cũng không biết. Hôm qua đang nằm đọc sách thì nhận được tin nhắn "Chuẩn bị ngủ chưa?" Định trả lời thì léng phéng làm gì đó lại quên mất tiu. Sao dạo này đêm qua nhanh thế nhỉ
  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Em thường hỏi sao ta lai ngủ trễ thế, ta cũng không biết tại sao? Có lẽ vì ta muốn thấy một ngày của ta dài hơn và thời gian em ngự trị trong trái tim ta sẽ lâu hơn. Nhưng ta cũng muốn một ngày của ta trôi qua nhanh hơn để đến những ngày mà tin nhắn của ta thôi không chờ đợi. Ta qua mau thuẩn với chính mình phải không em?

Chia sẻ trang này