1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn đông dân quá ! Làm sao để giảm bớt...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi KhaVi, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhaVi

    KhaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đông dân quá ! Làm sao để giảm bớt...



    Năm 91 khi tôi rời Sài Gòn, tôi nhớ Sài Gòn chỉ đông vào những ngày Noel, Tết Tây, Tết Ta thôi. Năm 97, tôi về thăm thấy đường phố thật đông đúc như Tết quanh năm vậy. Lúc đó tôi tưởng là sẽ không thể nào đông hơn được nữa, nhưng đến 2001 tôi về lần nữa, thấy nó còn đông hơn gấp đôi. Ôi cái thành phố thân thương của tôi!

    Vì đông dân quá nên có biết bao nhiêu là ô nhiễm. Đi ra ngoài đường ai cũng bịt mặt kính mít, chẳng biết người quen là ai.

    Bây giờ làm sao để Sài Gòn được đẹp hơn bây giờ.

    Các bạn có giả thuyết hay cách giải quyết nào không ?



    flyhigh
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Uh, chiện đó thì mình đóng thuế để nhà nước lo, hình như mấy vị nghĩ ra kế gì đâu như phát triển các vùng ven thành đô thị mới, nhưng mà cái đó về lâu về dài, biện pháp tức thời là xây cái hầm chui gì đó với âm miu dìm chết vài tên dân đen xấu số cho bớt chật đất, nhưng mà xui cho các vị ấy là..... chuyện nó thế ai cũng biết rùi

    Hanzo Hattori
  3. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Các bạn đặt câu hỏi hay quá !! Và trả lời cũng thú vị không kém !! Các bạn không cảm thấy hầu như tất cả những thông tư, kế hoạch nào của Saigon/TPHCM nói riêng và cả nước nói chung ít nhiều đều mang nét buồn cười sao ??
    _Này, một mảnh đất công viên 23/9 rộng lớn sau Tết hoang tàn như bãi rác, chợ đêm Saigon thì vắng còn hơn cái chùa Bà Đanh (chắc chùa Bà Đanh còn đông hơn !?), hầm chui Văn Thánh chưa sử dụng đã sửa chữa đại tu, vấn đề đội mũ bảo hiểm, quy định người mua hàng rong bị nộp phạt.... Quá nhiều để liệt kê !!
    _Cho nên, đừng kiến nghị nên cải cách như thế nào... Hoạ chăng, nên cải cách nhân sự hay khả năng của những người đang có quyền quyết định thi hành thì hơn !! Nhưng hãy thận trọng những lời góp ý của mình, nhớ nhé các bạn !!
    Thân ái,
    Anh Tuấn
    ..Do Not Ask Me Why..
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bàn luận trong vấn đề này phải cẩn thận đấy vì đây cũng thuộc vào vấn đề chính trị, rất là nhạy cảm. Nhớ bàn luận cẩn thận nhé nếu không bị treo là toi ! hi hi

    Nothing Impossible
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    he he cũng tại các bác cả thôi ! các bác đi bầu không đúng người thì các bác lãnh đủ thế thôi !
    xin bàn lại vấn đề dân đông, SG là thành phố năng động nhất nước và được xem là miền đất hứa ( cứ như Mỹ ấy !) bởi vậy có một chân trong thành phố này là coi như bạn đã đảm bảo cuộc sống cho mình ! đó là lý do tại sao thành phố hiện nay có hơn một triệu dân nhập cư từ tứ xứ đổ về làm ăn, học hành, sinh sống và nó là một bài toán khó cho các nhà quản lý đô thị. Thành phố hiện nay đang có chủ trương dãn dân ra các vùng ngoại thành và xây dựng thêm các khu đô thị mới (ví dụ như Nam SG) đó là lí do hàng loạt công trình phục vụ cho việc dãn dân ra đời ,ví dụ như nâng cấp các con đường, xây thêm cầu..v.v.
    nói về quản lý xong chúng ta bàn về chúng ta.
    chắc có lẽ các bạn đều đồng ý rằng dân ta thuộc loại vô ý thức nhất hành tinh, sự vô ý thức bắt nguồn từ những năm mới giải phóng khi mà người ta lo xây dựng lại đất nước mà quên xây dựng ý thức con người , và nó trở thành nếp sống không thể xoá bỏ, sự vô ý thức nó len lỏi vào tất cả thành phần của cuộc sống từ sĩ, nông đến công, thương.
    nếu như các bạn cho rằng mình là người có ý thức thì các bạn cũng sẽ được liệt vào hàng cá biệt, vì sao ư ! đơn giản thôi ! tôi xin hỏi quí vị nhá ! có bao giờ quí vị không xả rác nơi công cộng không ? có bao giờ quí vị dừng đúng cái vạch trắng khi đèn đỏ không ? khi đi trên đường gặp cục gạch giữa đường quí vị sẽ làm gì ? chạy lách qua nó hay dừng lại nhặt nó đem vào lề ! quí vị có thề rằng mình chưa bao giờ đi xe chở 3 ! rồi thì kẹt xe luôn lấn trái...v...v.....
    nếu như quí vị cho rằng những điều tôi nói là cực đoan thì quí vị đã sai lầm, vì những chuyện đó nó xãy ra nhan nhản ngoài đường và trước mắt tôi !
    tiếp theo nữa là việc đi xe gắn máy, có lẽ các bạn đều nói rằng TP này quá đông xe nhất là xe 2 bánh và các bạn cho rằng nên dẹp bớt xe gắn máy nhưng chính các bạn lại ao uớc mua chiếc xe gắn máy cho mình ! đúng không ? và đi đâu quí vị cũng lấy xe đi chứ chẳng thèm đi bộ hay đi bằng phương tiện công cộng.
    thế đấy ! trước khi nói gì về thành phố thì chúng ta hãy xem chúng ta đã làm gi cho thành phố tốt đẹp hơn chưa ! rồi hãy chê thành phố ! các bạn hãy thử đặt mình vào cái nhà quản lý thử xem các bạn có làm được không ?
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ý thức của cộng đồng là ý thức của mỗi người.
    VN không là nước đông dân nhất, cũng không là nước có mật độ dân cư cao nhất, cũng không đến nỗi nghèo nhất. Vì thế, cái chính là chúng ta tự tạo ra bộ mặt và cái nhìn của nước khác, người khác với chính đất nước chúng ta. Chỉ cần mỗi ngày, mỗi người chỉ cần dừng xe ở vạch trắng, bỏ rác vào đúng nơi, đi xe bus đi làm đi học (nếu có thể), ....thì có lẽ, dần dần, TP bụi bặm và lôn xộn này sẽ thay đổi đôi chút. Tôi không quá ảo vọng một thành phố xanh mà chi mong là mỗi chúng ta tự nâng cao ý thức của mình từ những việc tưởng chừng như không có ích gì trên thì chúng ta cũng đã góp phần làm cho cái trăn trở, cái băn khoăn này giảm đi đôi chút rồi đó....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa học Địa lý, cô giáo dạy về tỷ lệ gia tăng dân số là tỷ lệ sinh trên tỷ lệ tử. Cứ thế mà áp dụng và tính.
    Đến khi có bài kiểm tra, câu hỏi : Làm thế nào để giảm tý lệ gia tăng dân số ?
    Cả lũ cứ máy móc gào : phải giảm tỷ lệ sinh và tăng tỷ lệ tử.
    Giờ nghĩ lại, thấy cái cách tăng tỉ lệ tử khéo đến một lúc nào đấy người ta phải áp dụng, bởi sự càng ngày càng chật chội, không chỉ riêng một vùng đất, mà cả Trái đất.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sống thì chật đất, chết thù chật nghĩa trang, làm sao bi giờ?

    Nothing Impossible
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic điều này thật khó giải quyết nhỉ .. Cứ tống hết lên rừng vậy ...Chắc dễ thui mà ... nhưng còn phụ thuộc vào nhà nước cứ cho mọi người lên rừng mọi thứ họ cần ..Được ngay thôi mà ....Và vấn đề nữa cho họ di chuyển bàng trực thăng miễn phí , chắc chắn họ sẽ lên ...
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐUỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lo cho người sống trước đi mà, bao giờ chết chỉ cần thiêu là đỡ tốn đất, mà chổ gửi cốt trong chùa cũng chật rùi đó nghen

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này