1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn đông!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi hoakhongtim, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đông!

    ôi, "Em ở trong này không có mùa đông, trời Sài Gòn trong xanh biết mấy..."
    này mà sao Sài Gòn mình mấy năm nay có "mùa đông" rồi nhỉ? Tui chịu rét dở lắm. Trời mà lạnh í hả? Da cứ khô lại, môi mà quên xứt líp-ice là sáng dậy ngạc nhiên "ủa? hôm qua trước khi ngủ mình nhớ là đâu có ăn trầu đâu mà?". Rồi là ui cha sợ tắm. Khiếp, cũng may là nhà có cái máy nước nóng. Chứ không như hồi nhỏ í, lại nhàu nhỉ cả mặt vì mẹ cứ giục tắm, vì phải nấu cả nồi nước í, rồi pha ra tắm... eo ui , xí hổ qua
    Sợ lạnh lắm. nhưng mà đêm ngủ thích. vì cứ là chui trong chăn, kín mít từ đầu xuống chân rồi ở ngoài quạt máy thổi vù vù... nhưng mà không khéo mắc... đêm thì chết. ngạt thò chân ra ngoài lắm
    Sài Gòn dạo này dường như càng cuối năm càng lạnh. Thế là các chị ta được dịp diện đủ loại áo khoác như miền Bắc rồi. Người cứ to uỳnh ra vì áo. Tóc thì thả dài ra cho ấm cổ. Chạy xe thì môi cứ mím lại cho khỏi run...
    Vậy đó. Nhưng mà tui dạo này cùng cực rồi. Nên không sắm được cái áo khoác mới nào cả. Ra đường cũng ngại vì không có người chở. Chạy 1 mình cũng được, cũng quen, nhưng mà lạnh quá thì giờ lại thèm có giai chở cho, để mình được dựa nữa chứ
    ôi lạnh, lạnh từ trong ra ngoài...
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    lại có mưa nữa chứ.
    "mưa phùn ướt áo tứ thân..."
    cứ như là mùa đông miền Bắc vậy đó
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    có người bảo, 1 năm Sài Gòn có 2 mùa mưa nắng, nhưng 1 ngày Sài Gòn lại có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
    đêm ngủ vào những ngày cuối năm hay những ngày mưa, trời mới đầu se se, càng về khuya càng lạnh. Nhiều hôm chui rúc luôn trong chăn mà ngủ. Thích lắm. Cái lạnh ở đây nó dịu dịu, không như ở miền Bắc là lạnh buốt. Lạnh thế nhưng chỉ được vài tiếng thì lại ấm. Vì thế nó làm người ta... thèm. Lạnh thế nhưng cũng chỉ được mươi ngày khoảng cuối năm. Bởi thế nó làm người ta... nhớ. Thế là những ngày nóng bức khác, cứ việc ước ao... giá trời được lạnh nhỉ?
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hừmh...ở đây "mưa phùn ướt áo hai dây" chứ "áo tứ thân"gì,
    giống đâu mà gống.
    Như là miền Bắc thế nào được.
    Ấy cứ tưởng tượng rồi phóng đại lên như thế chẳng qua vì quý...tớ wá đấy thôi
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    xỉu nhiều tập.
    nhưng mà màu đông lạnh thiệt đó, nhưng mà đã qua rồi. Nhanh thật. bi giờ là Sài Gòn xuân rùi cơ
    tết tết tết tết đến rồi... nhưng mà tết xong thì phải nộp bài.huhu
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Xuân rồi àh?
    Xuân vẫn lạnh. Đôi khi cái lạnh toát ra từ trong hồn.
    Ai bảo đây sứ sở của nắng nồng nàn?
    Đó chỉ là biẻu hiện, không phải bản chất.
    Lạnh lắm.
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    tròi ơi, cô ơi là cô. cô muốn lạnh thì nó lạnh, mà cô muốn nóng thì nó nóng thôi cô hiểu không?
    không nhẽ đây là cái topic cho hai đứa mình tám à. coi chừng bị treo một nút luôn đó
    Vẫn biết đôi khi cái lạnh toát ra từ tâm hồn. nhưng cũng không chính xác lắm. Vì có khi cái lạnh đó nó thường trực trong tâm hồn cô mất rồi. Tôi thi dù có biểu hiện lạnh lùng đi chăng nữa, tôi vẫn muốn tâm hồn tôi nóng bỏng, thế nên cho dù đôi lúc nó có nguội lạnh đi chăng nữa thfi tôi cũng ngay tắp lự sưởi ấm nó, để mọi người cùng cảm thấy sự nồng nhiệt, nóng ấm đó.
    cô không nhận được chút nồng ấm nào từ tôi sao?
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phải. nắng nồng nàn thế thì cái lạnh kia rõ là toát ra từ trong hồn người ta.
    Tôi lạnh? ừ thì cứ cho là tôi lạnh.
    thật lòng tôi cũng mong mình lạnh đi.
    Như cái lạnh xứ bắc mùa xuân!
    Biết cái rét ngọt mùa xuân ở bắc như thế nào không? tớ kể cho mà nghe
  9. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp 2 pà 8
    Yến Yến, coá ngừ đâm chọt kiu khoá topic nì của Yến đoá.Killlllllllllllllllllllllllll nha
    Dạo nì bùn đời mún đi xì pơm wé
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    sao lại xoá, cái nì là tui mở ra để mọi người ai thích mùa đông miền Nam (dù k có) vào thổ lộ tâm tình nghệ tĩnh... hic hic ... chứ có phải dùng để tám đâu.
    cơ mà bài này dùng để phân trần, k phải để xì pam đâu nhé,

Chia sẻ trang này