1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn du kí - Tập 2 : Khi đói bạn sẽ ăn ở đâu ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn du kí - Tập 2 : Khi đói bạn sẽ ăn ở đâu ?

    Đọc cái topic là biết liền rồi.
    Đây là topic sẽ tập hợp những bài quảng cáo , giới thiệu và bình phẩm của các bạn về Sài Gòn.

    Tập 1 : Các quán cafe lý tưởng !!!

    ==
    Mời mọi người khai bút !!!

    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chợt Nhớ = đắt nhưng ấn tuợng. Không bao giờ quên hình ảnh cái khăn trải bàn ở đó đuợc vì ...cái áo của mình mặc hôm vào uống chả khác tí gì so với cái khăn trải bàn đầy vết café.
     
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Quán cafe à, có nhiều quán cũng hay lắm, để mình giới thiệu vài quán:
    1. Cafe Tượng đá: Nằm ở đường Nguyễn Thượng Hiền (Gò Vấp) là một quán cà fê sân vườn rất thú vị. Ở trong quán có một cây si rất lớn (vài trăm tuổi), một cây đào tiên, vài cây bàng, có một hồ cá với những con cá tai tượng to đùng, trong hồ có thiết kế phun nước như những hạt sương và có một số tượng đá được điêu khắc, chuyên mở nhạc Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Vũ Thành An, nói chung là nhạc tiền chiến..... Giá cả cũng mềm 5000VND 1 ly cafe đá (bây giờ giá có thể lên 6000)
    2. Cafe Tưởng Niệm: cũng nằm gần Tượng Đá, từ Tượng đá đi một chút rẽ qua Trần Bình Trọng (thuộc Gò Vấp) là đến. Đây là quán cafê cũng khá độc đáo: trước cổng quán có mười mấy ngôi mộ, trong quán có treo nhiều thư pháp, cách bài trí quán, ghế ngồi đặc biệt khác hẳn với những quán thông thường, trong quán có nhiều khóm hoa, cây chuối, và cũng chuyên mở nhạc nhẹ. Trời đang mưa rào vào đây uống nước là tuyệt nhất. Giá cả thì cao hơn Tượng Đá một chút 7 hay 8000 một ly càfe đá.
    3. Một quán cafê cũng không kém phần thú vị là quán ..... (quên tên mất rồi) nằm trên đường Lê Văn Thọ (Gò Vấp) cũng có thể đi đường Cây Trâm qua, ai mà đi uống thường thì chắc phải biết. Đây là một quán sân vườn thoáng mát và khá rộng lớn (có khoảng 400 bàn) nhưng có nhiều đêm không còn bàn trống. Vào Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật hàng tuần có nhạc sống hát với nhau xen kẽ với các ca sĩ được mời về, đôi khi có diễn hài kịch. Giá cả rất mềm, một ly cam vắt chỉ có 7000VND, và kem cũng rất rẻ.
    4. Những ai muốn thưởng thức một quán cafê phục vụ theo phong cách Tây Âu thì có thể vào Paloma 26 Đồng Khởi. Đây là một quán có rất nhiều khách nước ngoài. Cách bài trí quán cũng tương đối, có một quầy bar, truyền hình cáp, trên bàn có đặt những chậu hoa tươi nhỏ xinh xắn. Quán có phục vụ thức ăn theo kiểu châu Âu cũng khá ngon. Hàng đêm có biểu diễn nhạc Jazz, ban ngày khách có cảm hứng thì có thể trình diễn vài tiết mục trên đàn dương cầm, lâu lâu có thể gặp mặt một số nghệ sĩ, ca sĩ như Thanh Thảo, Cẩm Ly vào uống cafê.... Giá cả khá đắt một ly cafê đá trước 18h là 14000VND, sau 18h là 28000, Phở là 18000. Có thể thanh toán bằng ngoại tệ (Cường Đôla - người gây ra cuộc đua xe hơi vào năm ngoái - thường xuyên vào đây và chuyên trả bằng tiền Đô)
    Còn nhiều quán độc đáo khác nữa, bác nào biết nhiều thì giới thiệu chi tiết cho bà con thưởng thức.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích quán nào vắng vắng , yên lặng một chút. tưởng niệm không thích lắm ( vì ngay gần nhà tui). Nếu mà được về sài gòn chắc thích đi quán Thiên Hà ở trên quận 1 , chuyên hát mấy bài xưa xưa , Hoặc nghe nhạc jazz cũng được ở một quán khác gần đấy cũng được.
    Trên Diamond cũng có quán gì tầm nhìn khá đẹp, lại mát mẻ, chỉ tội mỗi khi hết suất chiếu film người ta ùa ra đấy nhìn xuống đường thấy hơi kì
    Nhưng thực ra thì thấy đi với bạn bè , quán nào cũng oki ko quan trọng
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  5. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    tui đọc bài nì thấy vui mà không biết của ai
    CÓ MỘT SÀI GÒN NHƯ DZẬY ĐÓ!
    Sài Gòn những ngày mưa thiệt là ... hết chịu nổi! Đường xá mà cứ tưởng những dòng kênh đen đen, hết còn cái cảnh ?ocon đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về?. Bực mình hơn nữa, trời đang nắng bất ngờ đổ mưa, cơn mưa không hề hẹn trước bằng những đám mây đen kịt như lẽ thường tình. Nếu mưa gọi là lất phất hay nho nhỏ thì ta cứ tiếp tục vù vù, mưa bự hơn thì... thì tìm mái hiên nào mà núp chứ sao! Còn bữa nào có chuyện nhức đầu với ?oem? thì... mưa cũng như không mưa. Dzìa tới nhà mới bừng tỉnh vì mẹ ta đã đón chào: ?oTrời ơi, tui nuôi nó lớn sức dài dzai rộng để nó dầm mưa ướt mẹp dzậy đó!?
    Sài Gòn sáng Chủ nhật đi nghe nhạc kèn trước cửa Nhà hát thành phố. Người già, con nít, thanh niên gì cũng có... Thử tưởng tượng có một ngày, ta chỉ tình cờ ghé ngang và kiếm một chỗ cho mình ở đó, tự nhiên có một em không đẹp rực rỡ, không thời trang lắm, cũng không lót thêm dưới gót chân một khối gỗ nhọn hoắt... em khều mình để tìm một sự đồng tình nho nhỏ: ?oNhạc hay hen!?. Trong khi ta chưa kịp gật đầu để ra vẻ đồng ý thì... ?othử ngửa mặt nhìn lên trời một chút đi? rồi ta chỉ kịp nghe tiếp những ?ophát súng liên thanh?: ?onhìn lên tự nhiên thấy trời xanh mây trắng trên đầu, tự nhiên thấy yêu đời thiệt! Tụi mình thiệt hạnh phúc vì còn tai để nghe nhạc, có mắt để nhìn trời mây, có xe để đi long rong, có tiền trong túi để đi uống cà phê... Hạnh phúc quá bà hen!?. Trời, nghe câu cuối này ta mới biết, thì ra không phải em nói cho mình nghe ?" em đang nói với bạn em đó mà! Nhưng mà trời ơi, em dễ thương quá! Nghe giọng em thì biết là con gái Sài Gòn 100%...
    Sài Gòn với những quán điện tử để ta và tụi bạn thử tay nghề mỗi khi rảnh rỗi... Khu cư xá Bắc Hải ngày đó là địa chỉ thường trú của ta. Có những ngày chơi đến mờ mắt, mẹ kêu cách nào cũng không chịu về ăn cơm. Con dế trong túi áo cứ tít tít liên tục làm thằng kế bên nó ?oquạo?... Rồi ta nhận điện thoại của em... Em tới. Và ta cũng nhất quyết không về. Vậy mà hay! Biết thằng nào có cái sung sướng như ta, chơi game mà còn có em ngồi kế bên chờ!
    Sài Gòn và mấy con đường có hai hàng cây xanh... Thói quen vừa đi đường vừa ?ohót? đôi lúc khiến người đi đường nhìn ta với ánh mắt hơi kì dị... Mà ngày nào không ca không hát chắc ta sống hông nổi! Vì vậy, mấy cái quán karaoke cũng nằm trong sổ địa chỉ của ta. Đi hát nhiều mình có, hát hai mình có, hát một mình cũng có luôn. Hông hiểu sao giọng hát của ta được nhiều người công nhận đến dzậy, trường lớp gì cũng biết tiếng hết, nhưng có một người ta chờ được nghe khen một câu lại khó quá! Không cần người khác khen ta, chỉ cần nghe em khen, vậy mà có bao giờ...
    Sài Gòn những buổi nào ta đi nhậu chung với đám bạn chí cốt... Người Sài Gòn làm cũng dữ mà nhậu cũng tới bến. Chiều chiều thử đi dzòng dzòng phố phường mà coi... bà con mình nhậu đủ kiểu: nhà hàng cao cấp có, nhà hàng vỉa hè có, nhà hàng dở dở ương ương cũng có, nhậu từ món ngon vật lạ cho tới cóc, ổi, me, xoài... chỉ cần có chút mồi với cái thứ cay cay là bàn nhậu cũng rôm rả. Giờ thì có đủ thứ bia để lựa chọn, nhè nhẹ thì Heiniken, nặng thì Tiger, uống chơi chơi thì bia Sài Gòn chính hiệu xanh-đỏ, còn cái Foster bia phong cách Úc gì đó - quảng cáo thì thấy dzui dzui chứ dân Úc thứ thiệt đâu có nghiện bia này! Lúc quởn thì cũng hay rủ vài đứa đi uống bia Pacific đầy rẫy trong thành phố... Còn có một chuyện nghe từ ông bạn ?ogià?: đời sinh viên của ổng gắn liền với bàn nhậu, ông í có hứa chừng nào tao có ?obồ? thì tao bỏ nhậu. Ai ngờ ổng có thiệt! Bi giờ nhậu với bạn bè thì ít mà nhậu với người iêu thì nhiều! ... Có lẽ ở một phương trời nào đó, mấy tiếng cụng ly cốp cốp rồi kèm theo tràng ?oDzô! Chăm phần chăm!? cũng làm mủi lòng kẻ xa Sài Gòn... Nguyễn Duy có mấy câu thơ mà chắc dân nhậu nghe đọc sẽ khoái chí lắm!
    ?oQua nghĩ chán sống nghĩa là xả láng
    Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu!
    Nhà cửa tà tà che lá dừa lá mía,
    Nón áo khỏi lo nhưng nhậu phải đều đều ?o

    Được kookai sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 21/01/2004
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3

    Bài trên này chắc đưa vào nhầm topic rồi thì phải
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 21/01/2004
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhầm, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc thôi bạn ạ!
    Mà coi bộ bác này rành chuyện ăn nhậu ghê gớm nhỉ? Tui định giới thiệu quán Tưởng Niệm, nhưng bác cũng đã nói rùi. Đành đi tìm quán khác vậy.
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại ko là quán Piano trên đường Hồ Xuân Hương chứ nhỉ???? 1 địa điểm lí tưởng và lãng mạn vời đèn cầy và tiếng piano dìu dặt pha thêm 1 chút hồng của màu tường và màu bàn ghế........ đi 1 mình cũng hay có thể ngồi si tư 1 chút, đi 2 người thì........ quá tuyệt vời, phải ko nè ?????????
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ủa hồ xuân hương có piano hồi nào vậy ta? tui biết có quán piano trên điẹn biên phủ à , cũng lãng mạn lém đó. Quán "Cõi Riêng" cũng được , đi buổi sáng thích hơn , chứ buổi tối thành cõi chung mất rồi.

    Amie
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Dương Cầm ở Điện Biên Phủ đánh đàn piano, kéo violon cũng khá hay, có truyền hình cable nhưng có điều giá của nó cũng chóng mặt, 17000 một ly càfe đá, cách bài trí thì cũng không đẹp lắm. Thêm một điều dở nữa là yêu cầu mấy bài nhạc của VN hay một số nhạc trẻ của nước ngoài thì đánh được còn yêu cầu mấy bài classic THÔNG THƯỜNG của Beethoven hay Bach, Mozart gì đó thì đực mặt ra hihi. Nói chung quán này cũng không có ấn tượng lắm vì giá của nó không xứng với cơ sở vật chất. Phải chi giá nó hạ xuống chừng 10000 một ly cafê đá thì thích hợp hơn.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!

Chia sẻ trang này