1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn du kí - Tập 2 : Khi đói bạn sẽ ăn ở đâu ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Em thì ăn nhậu cũng biết sơ sơ, nếu gọi là rành thì cũng không hẳn như thế. Đi uống cafê hay uống beer thì cũng toàn vào những quán quen thuộc thôi. Em chỉ đi những quán nào ấn tượng như là khung cảnh đẹp, thoáng mát, giá cả phải chăng, đồ ăn thức uống ngon miệng, phục vụ lịch sự
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cực ghét Dương Cầm, vì ở đó muỗi nhiều lắm. Và vì nó nằm trên trục đường Điện Biên Phủ , nên xe cộ ồn ào chịu ko nổi.
    Có 3-4 tay chơi nhạc cụ ở đó, đôi khi toàn chơi bài quen biết ko ah. Yêu cầu hoài, hổng có bài nào mới
    Gì đâu ,toàn là silent Night, romeo and juliet !!!
    Cơn gió nào khiến anh leo tường nhà em mà bỏ chạy !!!
    [blue]
    Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
    [/blue][/size=4]
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nhạc thì tui hổng biết nghe,cafe thì hổng phân biệt được,cảnh trí thì chỗ nào cũng như chỗ nào,chỉ có "tiếp viên" là tui biết phân biệt thui---->chỗ nào có mấy em xinh xinh,nhất định là chỗ lí tưởng....tránh nắng,đục mưa+uống cafe chỉ là phụ.
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nếu như taolao@, Thế thì đi uông bia tiger còn sướng hơn.
    Có ai biết quán Cõi Riêng thứ 2 ko nhỉ ???Quán Vô Thường ấy, ở trên đường Lê Văn Sĩ
    [blue]
    Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
    [/blue][/size=4]
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng biết, Tanit cho TL địa chỉ đi.
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hey Quick@! Quán Thiên hà tuyệt vời nhỉ.Nhìn vào tôi tối, âm u, nhưng bên trong ấm áp cực.Không khí hay hay...R cũng thích quán đó lắm.
    Quán Thiên hồng trên Tú Xương nghe đâu là bà con với quá Thiên hà đấy. Uống cũng được, phong cách na ná thế...
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Well
    Cool topic
    Cafe thì bibica chỉ biết có 2 quán à
    Một là quán Nhân Văn gần trường ĐHKHXH&NV vì lần đó họp mặt anh em hay tới đó...
    Hai là Nhịp Sống Thành Phố 29 Bà Huyện Thanh Quan...quán này giá hơi đắt,uống không ngon,được cái quen không khí ở đây,vào uống thấy thoải mái....gần như lần nào nhậu xong cũng ghé đây uống cái gì đó
    Mấy quán khác thì ghé 1,2 lần và không có ấn tượng lắmSang quá cũng ngại,quậy quá cũng ngại,lịch sự quá cũng ngại,bình dân quá thì đau bụng...nói chung mỗi người một gu
    Thanks tanit,topic rất tuyệt
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Còn một quán này nữa cũng được lắm, đó là quán Rose, nằm trên đường Kênh Nhiêu Lộc, khu vực Miếu Nổi, gần chung cư Miếu Nổi 18 tầng và cũng gần chỗ 3 tuần trước bị cháy nhà, không biết có quán có bị ảnh hưởng gì không! Quán này nước cũng được, có truyền hình cáp, ngay kế bên có 2 bàn bida và có bán đồ ăn sáng, buổi tối ngồi quán này rất mát mẻ, nhìn ra đường có nhiều em xinh xinh qua lại và lâu lâu có đua xe (chắc bây giờ Công An dẹp hết rồi). Giá cũng rẻ, 5000VND một ly càfe đá. Nhưng có điều là phục vụ rất "độc đáo", em tiếp viên mặc áo dây, váy trên gối ra hỏi một cách rất hay là "uống gì?", nếu mình mà nói bông đùa "sao em dữ quá vậy?'''' thì em sẽ trả lời rằng "nói vậy quen rồi, uống gì nói lẹ đi, không thì đi vô à". Rồi khi đem nước ra em đặt cái đùng một phát rồi em ngoảy ngoảy đít đi vào, vui lắm. Nói chung cách phục vụ này cũng khá thú vị, tại vì phục vụ lịch sự thì thấy quen lắm rồi, nhưng cách này mới lạ. Bác nào thích thì thử đi rồi chọc chọc mấy em vài câu thử xem (không biết em mà mình nói bị đuổi việc chưa)
    DON''T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 25/01/2004
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    thế có ai biết quán Cõi Riêng 3 chưa ?
    đó là quán Khúc Ban Chiều, nằm trong 1 con hẻm trên dường Ngô Thời Nhiệm, gần cafe Cảm Xúc, nghe nói buổi tối ở đây chơi nhạc hay lắm ( tui chưa đi),
    giá cả cũng xứng đáng với những gì bạn nghe thấy và cảm nhận khi vào quán !!!
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 25/01/2004
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ahá
    Mới thêm 1 quán Planet trên đường CMT8, gần đường Điện Biên Phủ.
    Thông báo quán trước, để viết bài sau.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!

Chia sẻ trang này