1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn du kí - Tập 2 : Khi đói bạn sẽ ăn ở đâu ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất là quán Hình Như Là nằm trên đường Nguyễn Đình Chính. Quán nhỏ nhưng biết cách tận dụng không gian, chia ra làm 3 khu riêng biệt. Điểm độc đáo mà không quán nào có được là bạn có thể vừa uống cà phê vừa ngắm ....chuột. Những con chuột cống to bằng bắp tay người lớn, cứ đủng đa đủng đỉnh đi qua đi lại trước mắt ta mà không sợ tẹo nào(chỉ có ta là đang run lập cập vì sợ). À, ban đêm còn có muỗi nữa đấy nếu ngồi ngoài vườn, nghe tiếng muỗi vo ve bảo đảm không khác gì cảnh trực thăng bay vù vù trong các cuốn phim tài liệu về chiến tranh. Khiếp.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Planet là Bar, không phải quán đâu, nằm ở gần ngã 4 CMT8 với ĐBP.
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thích nhất là K&T ở Hoà Hưng , tuy nhìn hơi xô bồ 1 tí nhưng lên đây ngồi rùi (nhất là ngồi sát vách) thì cảm giác như chỉ còn 1 mình mình trên đời này, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi cả, đầu óc cứ cho trôi đi theo mây theo gió , lúc đầu chỉ mình mình biết , sau giới thiệu cho đám bạn, đứa nào cũng thích thế là bi giờ trở thành điểm hẹn chung rùi .
    còn Tượng Đá ở NTH cũng là chổ quen của tui cùng 2 ông anh vì gần trường học , lần nào đến đó cũng gọi 3 ly đen đá, mua thêm 2 trái xoài xanh cho 2 ông anh ăn , thích ngồi lên chổ tảng đá đưới gốc cây đó, rất mát + thoải mái.......
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dạo nì thấy thích lên Saigon yahoo trên lầu 2 của maximark Cộng Hoà, lên đó mát mẻ giá cũng ko quá cao lắm.... Ở trên đó nhìn xuống thấy người ta đi lại đã quá chòy lun
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Quán Hình Như Là ở đường Nguyễn Đình Chính (Phú Nhuận) cũng khá đẹp, khung cảnh êm đềm, có máy lạnh, ngồi ở ngoài vườn cũng thoáng mát, trên bàn có bình hoa tươi nhỏ xinh, dẫn người yêu vô đây trò chuyện thì có lẽ không gì thú hơn. Nhưng giá khá đắt và ghét nhất là khi ra lấy xe phải mất 2000, đó là cái điều bực mình không chịu nổi.
    Quán K&T nằm ở đường Hòa Hưng (dẫn vào trại giam Chí Hòa)cũng hay. Vào đây có thể ngồi ở tầng 3 hoặc tầng 4 (ngoài trời) và còn tầng thượng giành cho các cặp. Nhưng muốn đi lên phải chun vô cái thang máy nhỏ xíu, mà hình như là không có cầu thang bộ (cháy nhà không biết nhảy đường nào). Nước và phung cách phục vụ bình dân. Khoái nhất là ở dưới tầng 3 có một vách nhỏ gắn sỏi, khi nào ngồi cũng ráng gỡ ít nhất là vài viên.
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hix hix,
    Bây giờ đã hiểu tại sao chú em drpth@ lại được đi học ở India rồi.
    Chắc là ba mẹ chú cho chú qua đó , để chú không có chốn ăn chơi
    Chổ nào cũng biết hết !!!

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  7. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    thế biết quán G7 ko? tớ thấy cũng được , nhưng không thoải lắm , máy lạnh lại lạnh quá ; cứ lạnh là ghét
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ko bít ah? thế thì mình còn ko bít đi chung nữa ah????? nhưng phải lãng mãn chút ahm chịu ko nè ??
    to rose: wán hình như là buổi chiều là tốt nhất, ko có chuột, với lại wán ấm cúng nhưng đừng đi **** chiều và sáng (chật như nêm và khói thuốc tùm lum), ở đó chỉ hay 1 cái là có cuốn nhật kí thui!!!!
    to ai đó: planet trên CMT8 cũng như Window 2 trên Nguyễn Văn Trỗi thui ah, chán ngắt, rộng wá nên loãng
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tướng tá dzậy seo đi nổi với tui

    Amie
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    quán K&T bi giờ chỉ mở lầu 4 và 5 + cái phòng ở tầng trệt thui hè , lầu 5 đâu phải dành cho tình nhân, tình nhân là phải dắt lên 1 cái cầu thang , tạm gọi nó là sân thượng vậy .thang máy ở K&T mới sửa lại cũng OK lắm và nó có cầu thang bộ đấy bác à, chỉ tại bác ko biết thui , cũng nhờ hồi đó tui đi uống ở đây bị cúp điện nên mới biết có cầu thang bộ thui hè hehehe
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...

Chia sẻ trang này