1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn du kí - Tập 2 : Khi đói bạn sẽ ăn ở đâu ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    K&T không nên là nơi để suy tưởng hay dắt người yêu đến tâm sự vì nó ồn ào và dễ phân tâm quá! Còn cầu thang thì OK, muốn đi bộ cũng có, nhưng khi có cháy nhà thì thua, vì nó hẹp té. Khi tầng trệt chưa dùng để làm nơi uống nước, vẫn còn là 1 cái bàn Bida, thì tui đã không biết bao lần lội bộ bằng cầu thang vì cúp điện.
    Nhưng với tui bây giờ chỉ còn Tưởng Niệm. Nơi đây tui có thể ngồi im lặng để hổi tưởng và suy nghĩ, để cảm thấy thanh thản khi quên đi những căng thẳng, những mất mát...
    Tối thứ 7 nào tui cũng ghé đó với Boysaigon@. Hy vọng là sẽ gặp được 1 ai đó cùng ý tưởng. Thấy ổng dạo này xuống quá rùi!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy tới MissSaigon đi. Ngay hồ Con Rùa ấy.
    Chẳng hiểu tại sao, tanit@ lại thích cái quán đó như thế.
    Nhưng chỉ vào quán, khi mà có chổ ngồi ngay cửa sổ, và nhìn thẳng ra hồ con rùa. Nhìn xuống hồ, nhìn dòng người. Nhìn ra khi vực nhà thờ đức bà.
    Và nhìn em. 1-2-3. Tắt đèn
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Anh nói vậy thì oan cho em quá, tại em có một số thằng bạn nó rành lắm, khắp Sài Gòn, đường lớn, hẻm cụt nó đều biết hết nên em bị ảnh hưởng một chút đấy mà.
    Anh nói vậy mấy em gái tưởng em ăn chơi thứ thiệt, làm em không cua được em nào nữa.
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ chuyển qua tập 2 đi, nói về những quán ăn.
    Bất cứ quán nào, lớn hay nhỏ gì tùy, miễn sao đạt một trong những tiêu chuẩn ngon, bổ, giá cả phải chăng. Có thể là một quán cơm, quán phở, một quán bún ốc, hoặc một quán bò bía - gỏi cuốn, hay một xe nước mía ngon, một quán chè, hay một quán cháo lòng, hay chỉ là một xe hủ tíu... Bất cứ thứ gì, giới thiệu cho bà con có cơ hội thưởng thức.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    okie ,
    Chuyển qua quán ăn nha.
    1. Điểm hẹn cho những nhân viên văn phòng.
    Nhịp Sống Sài Gòn - đường Bà Huyện Thanh Quan, gần Tao Đàn
    Đây là một quán nước, những buổi trưa có cơm văn phòng. Và bất cứ khi nào đói, vẫn có thể các món ăn , chủ yếu là món mì.
    giá cả phù hợp.
    Ko gian tương đối.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  6. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    , cho làm phát thứ 2 hén
    khoái en "cháo lòng" trên đường Nguyễn Thị Minh Khai í, tuy là trong hẻm thui, nhưng giá cả phải chăng dzà ngon nữa
    còn 1 chỗ cũng lè cháo lòng nhưng ở trên đường Võ Thị Sáu, ngon ko kém nhưng mắc hơn
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ đường lắm,đại để là từ 29 BHTQ ,chạy ra,quẹo trái ...đi thẳng....quẹo trái...
    Bán bánh mì voi thit bò,mỗi lần đói qua đó chơi 4 ổ...2 li trà đá...và ngủ cũng đã lắm
    Giờ biết được cái quán đối điện gần 222 Trần hưng dạo...bán cơm 18/24 ăn được lắm...khi nào 10 giờ đêm cũng còn cơm nóng cả...Nhìn cái đĩa thịt bò của nó mà hết hồn...ăn 3 đĩa cơm mà đĩa thịt vẫn còn (chắc tại mình ăn ít)
    Nói chung giá mềm,được lắm à
    Biết có nhiêu đó à...anh em bổ xung thêm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hay là ăn bánh xèo ở cạnh công viên Lê Thị riêng, đường CMT8 ấy. Hình như đó cũng là chỗ quen của 81Sg ấy nhỉ? Bánh xèo miền Trung, ăn vào vừa giòn vừa ngon. Giá cũng rẻ. Nhỉ?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    PHỞ! PHỞ!
    Một món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
    Một món ăn ngon, bổ và cũng là một liều thuốc chữa trị bệnh cảm cúm, những chứng mệt mỏi, và cái điều tất nhiên là trị triệu chứng...... đói.
    Một món ăn mà những người nước ngoài đã từng thưởng thức đều rất ấn tượng và không thể quên được, 2 nhân vật tiêu biểu, điển hình đó là Cựu Tổng Thống Mỹ Bill Clinton và Siêu Đầu Bếp - Tiến sĩ Ẩm Thực Martin Yan.
    Vâng, Phở có mặt mọi nơi, hầu như là mọi hang cùng ngõ hẻm trên nước Việt Nam. Và hiện nay nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã và đang quảng bá món ăn độc đáo này ra thế giới.
    Một số quán tiêu biểu ở khu vực Phú Nhuận:
    1. Phở Bắc Hương: Từ ngã tư Phú Nhuận đi về hướng Phan Đăng Lưu chừng 50m, đối diện nhà sách Phan Đăng Lưu. Quán mở cửa bán buổi sáng và chiều tối. Giá bán là 9K 1 tô. Xung quanh có một xe nước mía và một quán sinh tố khá thơm ngon, đối diện còn có một quán mì hủ tíu của Tàu cũng rất đặc biệt. Dừng xe trước cửa quán là ngay lập tức có người sắp xếp xe và hướng dẫn bạn đến bàn.
    2. Đi ngược lại từ ngã tư Phú Nhuận về hướng Hoàng Văn Thụ chừng 50m là quán Phở Quyền. Một quán cũng có truyền thống từ rất lâu, phục vụ lịch sự, không gian rộng rãi và sạch sẽ. Với giá bán là 13K (bây giờ có thể là 15K), bạn sẽ có một tô phở to đùng, ăn hết tô phở là bạn sẽ chẳng muốn ăn thêm một món gì khác.
    3. Nếu bạn muốn thưởng thức một hương vị phở có nhiều chất béo, hãy ghé phở Trang. Đi từ hướng ngã tư Phú Nhuận về Phan Đăng Lưu chừng 1.5k bên tay phải. Đây là một quán phở do chính người Bắc nấu. Một tô phở đầy ắp thịt, cọng phở to, hương vị đậm đà nhưng với giá bán chỉ có 7K (bây giờ có thể 8K)
    Trên đây là 3 quán phở lớn và tiên biểu ở khu vực Phú Nhuận, tất nhiên là còn nhiều quán phở ngon khác nữa. Mỗi buổi sáng mà có một tô phở chất lượng làm điểm tâm cộng thêm một ly cafê đá thì tinh thần sảng khoái, và mọi công việc trong ngày đều êm đẹp và trôi chảy nhỉ!!
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cháo cháo cháo
    Đi nhậu khuya về mà có chén cháo trắng ăn nhỉ
    Ăn xong không ai còn thấy gì nữa...phê quá rồi còn biết gì nữa
    Không rành lắm...biết mỗi quán cách nhà 100 bước à,giá hơi cao nhưng biết sao được...Xỉn vào thì chỉ ...Cháo cháo cháo
    Bài viết ăn theo drpth

Chia sẻ trang này