1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn hay ngủ nướng (+_+)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hoakhongtim, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connhockhochiu

    connhockhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Oái! tớ cũng là dân HCM nè, sao tớ không ngủ nướng nhỉ!?!
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nướng cũng tốt đấy chứ, miễn là đừng lâu quá , ko thì cháy mất. Sáng tỉnh giấc mà thấy còn mệt và thèm ngủ quá thì ko nên dậy vội, nằm thêm vài phút nữa sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
  3. pizzaphomai

    pizzaphomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lâu lâu ngủ nướng một bữa cũng thích lắm chứ, tỉnh dậy sẽ thấy tỉnh táo và đầy sức sống hơn.
    Nhưng chỉ lâu lâu thôi nha, ngày nào cũng vậy là tiêu đó, vì thời gian buổi sáng rất có ý nghĩa..................
    But có những lúc muốn ngủ nướng cũng không thể, không phải vì không có thời gian, mà là vì vừa mở mắt ra là đã thấy .................nhớ một người...................., chỉ muốn bật dậy khỏi giường thật nhanh
    I wanna call the stars
    Down from the sky
    I wanna live a day
    That never dies
    I wanna change the world
    Only for you
    All the impossible
    I wanna do
  4. bigpig1703

    bigpig1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình là thành viên mới gia nhập sáng nay.
    Vô tình thấy được chủ đề này, "khoái" quá!
    Số người thích ngủ nướng đâu phải là ít nhỉ....he he...
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nhà bận việc. phải thức đêm vài hôm, cũng có hôm được ngủ. nhưng mệt quá. hôm sau mình ngủ một giấc đã đời đến 10h mới dậy. ui cha. hôm nay mình xinh ghê, mắt 2 mí rõ ràng nhé hì, ngủ đến xưng cả mắt, hic... chán đời gì đâu đấy
    thật ra thích ngủ nướng vậy thôi, nhưng nếu có nhiều việc thì điều kiện lại không cho phép ngủ nướng... nên vẫn cứ mãi thích ngủ nướng
  6. kulgal_j

    kulgal_j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hì , nói đến ngủ , thì chắc là hết 80% ghiền rùi mà , mình thấy chỉ có mí bác 5x , 6x là hông thích ngủ nướng zì muốn nhìn cõi đời thêm vài giờ ( hix , bậy nhỉ ) !!!
    Kakakà ... Ừm , dù zì mình cũng có kinh nghiệm trong zụ nì rùi , cho hoakhongtim 1 bí quyết nha , dzễ ẹc , sáng sớm , khi đồng hồ reo tiếng đầu tiên , mở mắt ra ( hay mắt nhắm mắt mở cũng được , hehè ) tắt đồng hồ , chui vào nhà tắm , undress ( hahà ) rùi tạt vài gáo nước lạnh vô người , bảo đảm tỉnh ngủ ! ( Hông thấy trong phim , mỗi lần tra tấn tù nhân mà tù nhân xỉu , ngta hay lấy nước tạt sao , hehe ) .
    Chúc hoakhongtim sẽ dậy sớm nha . Mà mình ( trộm ) nghĩ , ngủ nướng cũng đâu có sao , dậy sớm cũng đâu có gì làm , đi ăn sáng + uống café lại tốn thêm tiền , hehe !
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    i cha, vây chắc bệnh chết quá. xúi bậy không hà. HKT sức khoẻ yếu lắm. sáng tắm sớm vậy là chết sớm luôn đó
    à, HKT cũng nghĩ ra cách này nè. Sáng dậy không phải đi làm nhưng việc nhà cũng ứ đó. Sáng dậy cầm chổi quét nhà từ trên xuống dưới, bảo đảm vừa tập thể dục vừa được tiếng ngoan nữa (hèn chi ngày xưa hay học cấp 1 có bài tập đọc kể về cô bé sáng dậy sớm quét sân, ngắm khung cảnh yên bình,có con mèo cùng đùa vui... lại được mẹ khen con gái ngoan, mọi người nhớ không?)nói vậy chứ chưa làm vậy bao giờ.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thiên hạ đệ nhất làm biếng tham ăn và ở dơ
  9. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi không ngủ giậy sớm ( mà theo mọi người nói là mình đua với ông mặt trời xem ai khét hơn ) , hùi xưa cũng siêng như ai giậy sớm tập thể dục ăn sáng ( xong lại lăn ra ngủ ) nhờ vậy lên kí quá trời luôn ( ai muốn lên kí thì làm giông emgái nè còn bây giờ ngủ nuớng chắc là cái tật rùi , hôm nào giậy sớm lắm cũng phải 8 .30 am
  10. Ro_oR

    Ro_oR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nướng, ai chả khoái...lâu làm tí cho nó dỡ nghiền, dần già thành quen. Mà quái lạ, càng lớn người ta càng lười hay sao í, lười -----> ngủ nướng

Chia sẻ trang này