1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn hay ngủ nướng (+_+)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hoakhongtim, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thèm đựơc ngủ nướng đã đời một hôm quá. h mà đựoc nghỉ, chắc mình ngủ nguyên ngày.
    sáng chủ nhật, tỉnh dậy cuống cuồng....chợt nhớ là chủ nhật. nướng tiếp, (lại) chợt nhớ hôm qua sếp "nhỏ nhẻ" :"mai đi làm nhá em" (lại) cuống cuồng mặt giời đã lên bằng cây sào
  2. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ối chời...đông quá, xôm tụ quá xá cỡ...trước giờ tòan nghĩ chắc có mình "con gái con nứa mới ngủ nướng thấy sợ, thấy bái phục luôn" ---> nguyên văn của ông anh già lẩm cẩm, chắc già quá nên ko ngủ nổi (lại phạm húy, xin lỗi các ông, các cụ)... Mà tất tần tật cái lí do được nêu ở trên đều ko sai vào đâu hết...hehhe...
    Ngủ nướng chắc là chỉ để nói cái vấn đề mình kéo dài thêm "chút xíu" thời gian mơ mộng thôi , đâu quan trọng nếu mình ko làm xáo trộn công việc của mình và mọi người...
    @HKT: mình rất hay có 1 quyển sách + 1 quyển sổ tay (dĩ nhiên có cả viết )...
    ---------- hè thì đó là 1 quyển truyện/sách hay hay nào đó, sổ tay để ghi ngày mai mình sẽ đến nhà sách ko, hay sẽ viết email cho bạn...đại khái là vậy!
    ---------- đi học, đi làm thì là sách học ah stress ha? nhưng nếu muốn xem sẽ có ngay, còn ko muốn thì vớ ngay cho vào túi đi học thôi , sổ tay để ghi lịch làm việc, có khi sáng sớm mở mắt dzậy thì sẽ muốn làm cái việc gì khác hơn (mình ko thể theo cái lịch của mình 100% ) -->sắp xếp lại 1 đôi chỗ, thế thôi, ko có gì to tát
    Ai thức thì mặc ai, ta ngủ thì vẫn cứ thỏai mái mà ngủ...cảm giác có lỗi làm mình ko ngủ ngon giấc ---> có khi lại ngủ nhiều hơn
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hay quá à, nhưng mà nè, mình bị cận, sáng mở mắt dậy không thấy gì hết thì làm sao viết sổ tay được? hic
  4. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    thì kè thêm cái kính chứ sao nữa bạn...mình cũng cận...
    bây giờ tự nhiên ngồi viết mấy dòng này lại nhớ thuở "bé" được nghỉ hè nướng đã phải biết...thức dậy là ngậm ngay quyển truyện Nhạc Phi Diễn Nghĩa...hà hà...nhớ ghê...hiện giờ còn thêm cái món internet mới ghê...mở mắt ra là mở máy, xong lại để status "Chưa chịu thức dậy mà..!" hahaha....
    Đời!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ....kạ kứng gặp nhau roài.
    ngả mũ kiến chèo hai cô nương ngủ nướng
    thui dzọt...
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hiiii.
    mỗi tuần cho phép ngủ nướng 1 ngay,,,SÁNG CHỦ NHẬT ! ngủ đến khi nào chán thì thôi , thường là 10h sang, dậy đi an sang, đi nghe rock,,,sướng , dt tắt nguồn !!! ai nói j cũng mặc kệ !
  7. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Xem nào,mình cũng ngủ nuớng mấy lần,nhưng nói thật là ko wen.Căn bản tại ngủ kỉu đấy mệt lắm,sáng dậy uể oải chẳng làm được gì,rùi luc nào cũng như thiiếu ngủ ấy.Nói chung là trừ khi mệt wá thui chứ ko nên ngủ nướng vì tự dưng mình sẽ bị lười đi đấy
  8. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    trời...bây giờ thèm có 1 ngày ngủ cho ra trò luôn... má ơi, con buồn ngủ triền miên!!! chắc để tới Tết mới được ngủ thỏai mái ko phải lo nghĩ gì hết...
    trời ơi, ai ngủ được thì cứ ngủ...ngủ chán rồi thì cũng phải thức mà làm (học) ah...năng suất có đi lên là được roài...
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    vua nướng là mình mà buổi sáng cũng chí dám nướng đến 7h30 thôi. còn lại phải dậy chà răng, tắm, ủi đồ, và.. đua từ văn thánh bắc sang phú mỹ hưng (thế nào cũng trể giờ làm)
    cứ đến chủ nhật tầm 8h sáng mà có đứa nào gọi điện thì nó bị mình coi là kẻ thù. câ phơ cà phéo gì cũng ít nhất là 10h
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hee, mình có một qui định,,,sáng CN ,,,thàng nào gọi đt...là không phải bạn tốt....tốt nhất là nhắn tin,,minh thik đọc tin nhan hơn là nghe dt reo..............
    Cứ nằm nghe nhạc đến khi nào chán thì zậy....đi nghe rock...jặc đồ,,,dọn zep...sáng CN là time bất khả xâm phạm........

Chia sẻ trang này