1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài gòn hò hẹn nhau ở đâu nhỉ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn hò hẹn nhau ở đâu nhỉ

    Khi được hỏi câu hỏi trên ,đa số các bạn trả lời rằng sẽ hẹn bạn gái mình đi uống nước....một số quán cafê sinh viên .....rẻ và yên tĩnh...nhưng lại nảy sinh ra một trái ngược vì nếu ta đi một dọc ra bến bạch đằng ,tôn đức thắng,trường sơn,..v.....v thấp thoáng trong các bóng đêm vẫn còn bóng dáng các bạn trẻ ..vậy đâu là nơi hò hẹn lý tưởng
    một số cho rằng yêu nhau thì dắt nhau đi xem phim,hoặc coi ca nhạc ..nhưng quả thật với giá sàn vào khoảng 17000 thì thật sinh viên không kham nổi ..còn phim hả trước đây chưa có phong trào phim hàn quốc thì quả thật nơi đây là chỗ tụ tập lý tủơng còn bây giờ sau khi nâng cấp giá vào rạp hơi mắc lại chuyển sang chiếu theo suất khong chiếu suốt ngày như hồi trước nữa
    tuy nhiên vẫn có một số rạp chỉ tuỳ vào khả năng tìm kiếm và lội phố của bạn thôi
    Công viên : trăm lần không nên ,ngàn lần không nên ..tệ nạn xã hội ...ăn mày ...móc túi ,trấn lột là chuyện xày ra thường ngày .một số công viên chì an toàn vào buổi sáng còn buổi tồi hả ....những bóng ma thập thò khắp nơi ...nếu bản lĩnh bạn cao cường ...mấy đẳng karate thì ko sao đâu
    Ra đường :giải pháp tốt nhất hiện nay
    bến bạch đằng ;bạn sẽ bị quấy rầy bởi một lực lượng vé số ,singgum ,hột vịt lộn ,bánh tráng ..cà rem ...nhưng được cái là đúng giá..không bị chém ....bạn mà vào sở thú là sẽ
    được thưởng thức cây carem 50000 hoặc cây singum 10000 ngay .
    đoạn xung quanh sở thú ;vừa hôn nhau vừa xem đua xe ,xem cảnh sát rượt bắt ,xem xe hon da tông vào xe tải máu me tùm lum...lâu lâu còn bị mấy anh công an hỏi giấy tờ mời về đồn ...hò hẹn ở đây cần có sự may mắn
    mấy chỗ ở các quận không số :bình phường nếu bạn thấy vậy ..quả thật theo tôi nghĩ lúc hôn nhau thì không cần biết tới người khác
    coffe ;một số quán rất lãng mạn như miss sàigòn....thư giản ..tình nhân ...có nến cháy lung linh ....đèn mờ mờ ...thật lãng mạn ...hôn nhau trong ánh nến và nhạc bethtoven thì còn gì hơn nữa
    các quán cafê ven sông như :Dọc kênh nhiêu lộc ,sông sài gòn rất đẹp và cũng rất lý tưởng
    nhất là quàn Gió trên sông sài gòn
    Thanh đa :cái này em sẽ viết riêng khi có dịp ..tệ nạn khá nhiều nhưng không phải là không có chỗ đàng hoàng ..có điều khi lên đây nhớ xem kỹ con xe nhá ...thay đồ hoặc mất con ic là chuyện thường
    Best trong dạng này : coffe Riverside ,Seventeen, câu lạc bộ hàng không (cái này thì number one giá thì 150.000 1 ly coffe )
    Vũ trường ,bar thì em lâu rùi ko đi ,cái này phải nhờ bác william nguyen viet vậy bác ấy hay dắt babe vào mấy chỗ đó lắm
    Các bác có gì thắc mắc thì bàn tiếp với cháu
    Mong rằng các mod hiểu ý cháu qua bài viết này
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Phihai trở lại với HCMCC! Tin mừng đó nha.
    Hải ơi! Có một bài hát của nhạc sỹ Quốc Bảo
    Chờ em nơi thềm trăng lãng mạn lém!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hay quá ha nhưng tớ thấy đâu cần phải thế. Nếu mới chỉ làm quen thì không cần đi đâu xa hãy chinh phục tình cảm những người thân trong gia đình ngươi iu đã vậy điểm hẹn lý tưởng nhất chính là nơi đó. Khi đã yêu nhau thì không gian, thời gian va cả địa điểm nữa chỉ là tương đối. Tớ sẽ luôn thấy cuộc sống mọi lúc mọi nơi luôn đẹp vì tớ bên nàng.
    Nói vậy thôi chứ khi yêu tình yêu se làm con người ta trở nên lãng mạn hơn và càng tuyệt vời hơn nếu trong khung cảnh hữu tình. Tớ sẽ cố gắng ghé thăm các nơi bạn gợi ý để xem cảm xúc thế nào.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không biết thiên hạ nghĩ sao chứ hẹn hò mà ra Cầu Sài Gòn hay những cây cầu trong thành phố đứng thì thật là "lãng" nhiều hơn "mạn". Bởi mỗi lần một chiếc xe tải đi ngang qua quất tung bụi lên thì chắc là cảm xúc nó trôi tuột đi hết rồi còn gì!
    Gladiator
  5. dan_phuong_new

    dan_phuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xúi người ta ra cầu mà hẹn hò, không phải vụ bụi bẩn mà có thể người đi ngang qua tưởng 2 người có ý tự tử thì khổ, hìhì
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Còn một địa điểm mà không ai thèm nhớ.
    Ra đường, cafe, rạp cine, vũ trường, bar... cả cầu Sài Gòn nữa, thía không ai hẹn về nhà à.
    Vừa chào mấy phụ huynh nhá, lên phòng muốn hôn có sofa, muốn coi film có sẳn TV, đầu dĩa, muốn nhảy thì turn on music, muốn uống thì có tủ lạnh, còn muốn lãng mạn thì tắt .dèn đee........(nghỉ gì đó) ........bật nến lên, còn muốn hóng gió thì leo lên sân thượng (thả diều còn được nữa là).

    Hanzo Hattori
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích hẹn nàng ở những quán bar piano, cùng ngồi bên nhau và lắng nghe những nhạc phẩm bất hủ .... ôi thật lẵng mạn ....
    All for you
  8. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Qua khu đô thị mới Nam Sài Gòn
    BAYVEO
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    còn chỗ nào khác nữa o ạ? mấy chỗ kể trên đi hết rồi, chán! :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  10. nmucccg-Binh

    nmucccg-Binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao không thử đi picnic hay đi chơi xa, vui lắm mà, đúng không hả Tú (cutie_...... - hoangchuong@) ? Hoặc là đi câu cá gần gần ở TP.HCM cũng được. Đói thì đi ăn, theo mình nghĩ nếu là buổi sáng hay trưa thì chui vào KOK hát với nhau hoặc là ngồi uống cafe piano là tuyệt vời nhất !

    Benny

Chia sẻ trang này