1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn kỳ thị Bắc Kỳ - Truy tìm nguyên nhân tâm lý !!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi PuPeo, 02/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn kỳ thị Bắc Kỳ - Truy tìm nguyên nhân tâm lý !!!

    Ấn tượng của tôi cách đây hơn 10 năm vẫn không phai mờ. Hồi đó là lần đầu tôi vào Sài Gòn chơi, tuổi thiếu niên mới lớn rất hồn nhiên vô tư, vẫn nghĩ rằng sẽ có một chuyến đi vui vẻ và biết thêm về đời sống con người của nhiều vùng đất nước...Nhưng thật không ngờ, suốt cuộc hành trình xuyên Việt, qua nhiều miền tổ quốc, nơi để lại ấn tượng xấu nhất trong tôi lại là Sài thành.
    Hồi đó tôi cũng không hiểu tại sao, mỗi khi nhóm người Bắc đi ra đường, vào quán ăn, hay tới những nơi vui chơi công cộng, thì đều bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm. Kể cả những người chủ quán có tuổi, đối với tôi lúc đó còn đang là một cậu bé, vậy mà họ vẫn bắn ra những tia nhìn lạnh lùng cay độc, thái độ cư xử không giấu được ý muốn xua đuổi. Sau này nhớ lại, tôi thấy những cử chỉ thái độ đó chẳng khác nào người Hồi giáo ở MaLaysia nhìn người ngoại quốc. Sau cách đây vài năm, lại có dịp vào Sài Gòn, tôi thấy tình trạng này vẫn không thay đổi. Và ngày nay, không người Bắc nào lại không biết tới sự kỳ thị đó của dân Sài Gòn. Và gần đây, tôi còn được biết thêm tới thuật ngữ : " Bắc Kỳ 54, Bắc Kỳ 75 " của dân Sài thành.
    Đối với người Bắc bây giờ, dù là thanh niên hay trẻ em, hầu hết những ai vừa vào Sài Gòn ra, đều có chung cảm giác nặng nề, chán nản, và ấn tượng không tốt về thái độ cư xử với đồng bào của phần đông người dân trong đó.
    Vì đâu mà phần lớn người Sài Gòn lại như vậy ? Nguyên nhân lịch sử ? Hay vì là nơi kinh tế phát triển nhanh nhất cả nước nên họ sinh ra sự kỳ thị nặng nề như vậy ?
  2. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn gặp phải tình huống nào đó để lại ấn tượng quá nặng nề chăng? Nên tôi nghĩ bạn hơi cực đoan trong nhận định.
    Khi ở Việt Nam, năm nào tôi cũng vào Sài Gòn chơi ít nhất 1 lần, tôi có khá nhiều bạn bè và họ hàng trong đó, hơn 1 nửa là người Bắc vào Nam sinh sống. Tôi cũng có 2 anh bạn rất thân người Sài Gòn. Hơn nữa, hiện giờ số người gốc Bắc vào lập nghiệp, sinh sống nhiều lắm. Và tôi chưa từng bao giờ gặp phải trường hợp nào để lại ấn tượng là người Nam ghét người Bắc như bạn nói.
    Tuy nhiên, tôi biết hiện tượng bạn nói là có thật, và có rất nhiều nguyên nhân từ lịch sử để lại, đến giờ đã bớt nhiều.
    Ngày trước bờ cõi nước ta chỉ trải đến Thanh Hoá, rồi người nhà Nguyễn mở rộng nước vào miền Trung. Sau đó Nguyễn Ánh là người có công mở rộng đất nước tới các tỉnh phía Nam. Từ xa xưa, các vùng Bắc, Trung, Nam của ta đã bị chia cắt bởi những thế lực phong kiến khác nhau. Nhưng có lẽ người Nam chưa ghét người Bắc từ đó, nếu có chăng chắc chỉ là không rất thân thiện.
    Nguyên nhân lớn nhất có lẽ ai cũng biết, đó là chế độ "chia để trị" từ thời Pháp thuộc, cắt đất nước thành 3 miền Bắc Trung Nam để dễ bề đô hộ. Đặc biệt miền Nam đến thời Mỹ Nguỵ, một bộ phận dân miền Nam được sống sung sướng hơn (những người dân thành thị Sài Gòn, có học vấn và làm cho Mỹ). Nếu như Mỹ Nguỵ có ác chăng, tàn sát đẫm máu thì là ở những vùng ngoài Sài Gòn hoặc ven Sài Gòn, ít khi ở trong nội thành. Mặt khác Mỹ Nguỵ thường xuyên tung những tin đồn thất thiệt về ********* (hiểu là người Bắc), như kiểu ********* ác lắm... Trong thời chiến đúng là cũng có những khi bên mình bắn người, hay ném lựu đạn... nhầm vào người dân thường miền Nam, trong chiến tranh sao tránh được. Và cuối cùng, từ ngày 2 miền thống nhất, đặc biệt những năm đầu cuộc sống người dân thành thị Sài Gòn khổ hơn hẳn khi Mỹ đang chiếm cứ. Vì vậy một bộ phận thị dân Sài Gòn trước kia vẫn mang trong suy nghĩ mối ác cảm với người Bắc.
    Tuy nhiên mọi việc đã qua lâu rồi, số người hậm hực với người Bắc chắn chắn bây giờ không còn nhiều, bởi tôi vẫn lang thang khắp phố phường Sài Gòn và luôn thấy mọi người niềm nở chào hỏi bình thường, mà giọng tôi là giọng Hà Nội 100%. Còn nói là do kinh tế trong Nam phát triển mà kỳ thị người Bắc thì theo tôi không có lý, bởi miền Nam cũng có những vùng nghèo, còn TPHCM so với Hà Nội thì cũng chỉ giàu hơn chút xíu. Mà hì, trên thực tế tôi nghe ngóng nhiều người nói thì hầu hết các đại gia trong Nam hiện nay đều là gốc Bắc, vậy lý do này càng ít khả năng xảy ra.
    Tình huống không vui bạn gặp phải cũng đã 10 năm qua, bây giờ mọi việc chắc chắn đã thay đổi nhiều. Bạn nói "Không người Bắc nào lại không biết tới sự kỳ thị đó của dân Sài Gòn" hay "thái độ cư xử với đồng bào của phần đông người trong đó" ở thời điểm hiện tại theo tôi là không còn đúng nữa, thời điểm trước đây 10 năm thì có thể.
    Hiện giờ, nói chung người dân Nam Bộ, tôi thấy họ chất phác, vui vẻ, xởi lởi có khi còn hơn người Bắc. Tôi dám nói mạnh vậy bởi tôi hay đi, tôi đã đi gần khắp đất nước, và đi thường xuyên chứ không phải chỉ đi qua 1 lần cho biết, và tôi cũng thường ở cùng người dân các nơi.
    Rất mong có lần nào đó bạn trở lại miền Nam chơi, để thấy dù là Nam hay Bắc, thì bây giờ chỉ là người Việt Nam chào người Việt Nam thôi . Nếu những tàn dư tâm lý cục bộ địa phương nặng nề do kẻ thù gây nên trong quá khứ vẫn còn, thì chúng ta nên cùng nhau đẩy lùi nốt nó đi chứ
    Được gai_ma_hong sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 02/05/2005
  3. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thấy thì câu hỏi của bạn đưa ra khá cực đoan và không thuộc lĩnh vực tâm lý học, vì vậy tớ xin phép khóa lại, nếu có thắc mắc gì các bạn có thể post trong [topic] 486092[/topic]
    Tớ cũng đã vào Sài Gòn năm 98, và hiện nay tớ cũng có rất nhiều bạn bè người gốc Nam, chưa bao giờ tớ gặp phải hiện tượng kỳ thị nào cả. Việc bạn nói có thể là có thật, nhưng không phải là nhận định chung của tất cả mọi người. Nếu bạn muốn bàn luận thêm về vấn đề này, có lẽ nên post bài này ở box Lịch sử văn hoá.
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn!
    Tên chủ đề là truy tìm nguyên nhân tâm lý, nhưng phần cuối lại hướng nguời đọc đến nguyên nhân lịch sử, đồng thời tự đưa ra một nhận định áp đặt chủ quan. Vẫn biết là các nguyên nhân không tách rời mà có liên hệ với nhau, nhưng sự áp đặt lộ liễu những nhận định chủ quan cực đoan(nhận định của tôi - dumb) cùng với sự thiếu nhất quán làm cho tô pic không mang nội dung tâm lý như tiêu đề của nó.
    Nếu bạn thể hiện chủ đề trên góc độ xây dựng( do đa số người ngoài nhìn vào đánh giá) nhằm hiểu rõ và cải thiện tình hình mà bạn nêu ra( nếu có) tôi nghĩ những chủ đề như thế này sẽ rất được hoan nghênh.
    Chúng tôi hy vọng bạn tiếp tục tham gia diễn đàn. Nếu có gì chưa cảm thấy thoả đáng, bạn có thể post vào tôpic mà mà mod narcissus đưa ra.
    Thân mến.
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 05/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này