1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi PCL, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

    các bác có đồng ý với em như vậy không ạ

    give me an oral pleasure
  2. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
             Sài Gòn là đất nhiều dân, chịu chơi nhất cả nước.
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu
    Được ha_ma_beo_u_nu sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 23/10/2002
  3. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hà mã cũng nằm trong số đó ??
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  4. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi co gi cho em vao sai gon hoc hoi kinh nghiem voi nha,
    give me an oral pleasure
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    bác muốn học hỏi cái gì cơ?
    DuK.
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thế nào gọi là ăn chơi ạ :D

    fIre wAlk wIth mE
  7. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Khoản chơi thì TRap chưa được rõ, còn khoản ăn uống nhậu nhẹt thì cũng thường thôi.
    Rõ ràng miền Nam có nhiều đồ nhậu hơn miền Bắc, nhưng chủ yếu là đi theo hướng đa dạng chứ không phong phú như ngoài Bắc. Hình như người miền Nam thích sưu tầm của ngon vật lạ hơn là tìm cách chế biến thêm nên lúc mới ăn thì thích, ăn nhìu thì chán. Cái gì cũng chua chua ngọt ngọt=>>> ba bữa thấy ngán. Được cái các món phụ gia trong Nam được chăm chút nhều hơn, nhiều lúc ngồi vào bàn ăn chẳng biết cái nào đi với cái nào. Nhậu đã ngà ngà thì tất cả đều đi cùng nhau.
    Tiếp đến là khoản uống, người miền Nam hay uống bia chai, không ướp lạnh nên phải cho thêm đá. Có mỗi cái vại be bé mà cũng cho một cục đá to đùng. Một chai 333ml = x vại, nên nhìn qua thì tưởng dân nhậu miền Nam uống chiến lắm. Đến khi lâm trận mới biết là cũng bình thường. Chỉ đến vại thứ hai là bia đã thành trà đá, chẳng còn vị gì cả. Trước khi vào Nam mình bị nhắc đi nhắc lại là uống vừa vừa thôi không có say quá hỏng hết công việc, thực tế không quá nỗi bi đát như vậy. Bản lĩnh dân nhậu miền Bắc được thể hiện không tồi.
    Người miền Nam cởi mở hơn miền Bắc =>>> ngồi nhậu cùng dễ hoà nhập. Mới gặp mặt có một lần ngoài Bắc nhưng vào Nam đã có thể chung độ nhậu, bàn chuyện trên trời dưới đất- điều khó thấy ngoài Bắc.
    ( Viết đến đây thôi đã, giờ lo chuyện ăn uống đã).

    g_Trap

    The Man for All Seasons.

  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa nhậu như bác trap bao giờ cả. có lẽ vì tớ ko thích uống. ngồi với bạn bè thì cũng chỉ uống cho vui thế thôi. hihi, chỉ khi nào có thằng nào say quá muốn nghỉ lấy hơi tí thì tớ mới uống giùm nó 1 chút thôi.
    DuK.
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thật sự là em chả hiểu cái bác ở đây nói ăn chơi là ăn chơi như thế nào , nghĩa từ này hỉu rộng ra thì ...

    Nhi.
  10. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ăn chơi của giới tre sài gòn đó, theo tôi tính toán, giới ttrẻ sài gòn đứng sau họ dường như là một thế lực tài chính rất mạnh nên họ sống rất sung sướng, tiêu tiền thoả thích, nhiếu lúc tôi còn có cảm tưởng nhw không bao giờ hết tiền, tiếu đên mức mà người nước ngoài nhìn thấy còn fải sợ hãi , nhưng cũng có cái dễ hiêu là sài gòn là nơi làm ăn phát đạt nhất cả nước, với lại sau mấy vụ đổ bể của các mafia như Minh Phung va Nam CAm thì người dân mới thấy xã hội có nhiêu người giàu đến như thế nào, những gì mà tôi vói các bạn biết co khi chỉ là một phần rất nhỏ về thế giới hào hoa cua đất Sài Thành thui....
    give me an oral pleasure
    Được PCL sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 08/11/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này