1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi PCL, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndb

    ndb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của chú Duy đúng là hay nhất trong topic. Tôi không phải là người SG nhưng tôi đã sống ở đây lâu lắm rồi. Vào topic này, quả thật tôi cũng hơi buồn như chú Duy. Người SG phải tự hào là vùng đất năng động nhất nước chứ không nên tự hào là "chơi đẹp" hiểu theo nghĩa của các bạn. Nếu ai cũng "chơi đẹp" như vậy thì qủa thật tôi không thể tưởng tượng nổi tương lai của SG sẽ ra sao....
  2. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Post for Le Dinh Duy;
    -----------------------------------------------------------------------------

    Vậy Thắng Vạng có nhớ Bích Quân trong cư xá Bắc Hải không ?
    Năm đó, trường Nguyễn Du tổ chức đua xe đạp chậm . Thắng 12 A 7 về sau cùng, tức là được cuộc, thắng . Nhưng khi gần về tới đích, Thắng nhảy xuống hô lớn : "tao thắng rồi ." Thầy Luân nói : "Không ai thắng giải cả, vì theo luật thi xe đạp chậm thì người nào về sau cùng mà chân không chấm đất thì mới được . Em tuy về sau, nhưng lại nhảy xuống xe, coi như cũng thua ..."
    Lời qua tiếng lại, Thắng nhảy vào đánh thày . Các bạn nghĩ là xã hội VN ta, kính sư như phụ ... thế mà ban giám hiệu chỉ kiểm điểm, coi nhẹ như tội ... đi học không đeo phù hiệu . Lúc đấy, nó kẹp cổ thầy đánh, thật không ra thể thống gì nữa ...
    -------------------------------------------------------------------------------
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Sao phitzu lại "post for Le Dinh Duy" ? Theo tôi, phitzu không phải là anh Duy, không biết anh Thắng và lại còn xạo sự nữa.
  4. ucr13sgn

    ucr13sgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao phitzu lại "post for Le Dinh Duy" ? Theo tôi, phitzu không phải là anh Duy, không biết anh Thắng và lại còn xạo sự nữa.
    [/quote]
    Phải hay o fải cũng đâu có sao, phitzu viết hay và đúng đó chứ.. Thường thì người ta có rất nhiều khái niệm "chơi" muh. Mình cá là người khởi xướng chủ đề này cũng không xác định rõ ràng được "chơi" = xả láng sáng về sớm ? chơi đẹp? chi đẹp ? -----------------> dân chơi = người ăn chơi ( còn người thì còn chơi, chơi chết bỏ) hay là dân chịu chơi= người biết cách chơi và chơi đẹp Bởi vì o xác định rõ khái niệm dân chơi..nên mỗi người mỗi ý.. tranh cãi là đúng rùi..
    Theo mình nghĩ, giống bạn hà-mã , SG là đất nhiều dân, chịu chơi nhất cả nước --> biết cách chơi, biết cách hưởng thụ
  5. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    ------------
    Sao phitzu lại "post for Le Dinh Duy" ? Theo tôi, phitzu không phải là anh Duy, không biết anh Thắng và lại còn xạo sự nữa.
    ------------
    Bạn mến,
    first thing first: sa.o -- not xa.o :-)
    Nếu bạn có anh chị gì đó học ở Nguyễn Du, Q. 10 vào khoảng năm 1980-83, bạn hỏi thì họ nhớ ngay thôi mà . Duy nói với tôi là vụ ấy sảy ra khoảng 1981, và thầy Luân hiện vẫn còn đang dạy Văn tại Nguyễn Du mà . Tôi và một vài người bạn khác, thỉnh thoảng vào đây post bài hộ Duy mà thôi .
    Duy nói Thắng bây giờ đang làm ở Bộ Thể Dục Thể Thao, nhưng chuyện cũ, không nên nhắc tới tên học và nơi công tác làm gì ... Thầy Luân thì vẫn mạnh khoẻ, nếu bạn có tới Nguyễn Du thăm thầy thì cho Duy gửi lời hỏi thăm .
    below is from Duy again:
    Tôi sinh ra vùng Bảy Hiền, ngã ba ông Tạ . Khu này nổI tiếng là dữ dằn hồi trước 1975... Có Sơn Đảo là một du đãng hào hoa trấn ở đây . Anh Sơn bị đày ra Côn Đảo, và là người đầu tiên dùng bè trốn, vượt biển về đất liền, nên được giới giang hồ gọi là Sơn Đảo .
    Tôi nhớ lúc còn bé, có lần anh tôi phóng xe máy, đeo kính đen, giả làm Sơn Đảo để loè mấy anh choai choai trong quán cafe Mây Chiều . Ai ngờ, anh Sơn đang ngồi ngay quán đối diện (Ngự Uyển). Anh chạy qua, đánh anh tôi một bạt tai, nói : Anh đánh chú không phải là vì chú giả anh, mà là vì du đãng thứ thiệt phải binh vực kẻ yếu, không đi hù dọa người khác như chú .
    Sau này, nhà văn Duyên Anh trong Điệu ru nước mắt đã viết về Trần Đại, và Trần Đại chính là cuộc đời anh Sơn Đảo .
    Lúc ấy, nếu bạn là văn nghệ sĩ, nếu mất xe máy, chỉ cần đăng báo, là sẽ có người mang lại trả . Đó là vì lúc đó xa~ ho^.i đàn áp du đãng dữ lắm, và chỉ có cánh nhà báo là hay binh vực du đãng, nói rằng họ nổi loại là vì xã hội, chứ không phải do họ muốn thế ...
    Nổi tiếng nhất là vụ Lâm chín ngón (các bạn theo dõi Năm Cam, sẽ thấy Năm Cam có đề cập tới anh Sơn và Lâm) đàn áp bạn hàng chợ . Đây là những người nghèo vào q. 5 sinh sống, và du đãng chỉ bắt địa dân có tiền do hối lộ, chứ không nên đụng tới dân nghèo . Vì thế, anh Sơn đã nhiều lần xích mích với Lâm chín ngón .
    Hôm mùng 2 Tết, anh Sơn lên nhà 1 cô vũ nữ chơi, thấy đàn em của Lâm đang làm tiền, bắt địa cô này . Anh Sơn bạt tai hắn ta và đuổi về Tối hôm đó, Lâm thuê 2 người lính trong đội người nhái (SWAT team) thanh toán anh Sơn .
    Anh đỗ xe mô tô trước Queen bee, 2 người lính này giả say đi vào, tới sát chỗ anh rồi rút khẩu shotgun cưa nòng ra bắn . Anh Sơn mặc áo chắn đạn nên chỉ bị thương nhẹ, anh chạy ra ngoài, và theo lời báo chí thì anh dùng tay không đánh gục 2 người lính nhưng không giết họ, anh còn để lại tiền và kêu xe chở họ đi bệnh viện .
    Tối hôm đó anh Sơn đi cùng 2 người bạn ra thanh toán Lâm tại Cấp ..
    Lúc anh Sơn chết, đám tang anh lớn nhì Sài Gòn, chỉ thua đám tang hoà thượng Thích Tâm Giác . Hàng ngàn người thương mến anh, những người nghèo được anh che chở suốt từ chợ Hoà Hưng, Ông Tạ, Bình Tây, xóm củi ...đứng dàn 2 bên đường tiễn anh, lúc ấy là đường Nguyễn Tri Phương, giờ là 3/2 .
    Nhưng anh chết không phải là do Lâm 9 ngón . Vụ này khi khác tôi sẽ kể ...
    Trở lại chuyện du đãng, ngày xưa du đãng, dân chơi là thế . Họ là những thanh niên sống ngoài vòng pháp luật, nhưng không nhất thiết là những tội phạm . Như Hùng, biệt hiệu James Dean Hùng là dân Đại học Văn Khoa Sài Gòn ...
    anh Hùng rất đẹp trai, nên giang hồ gọi anh là James Dean . Chắc các bạn biết ca sĩ Nguyễn Hưng ? N.H. là con bà vũ sư Ánh Tuyết, là đàn em của anh Hùng đấy . N.H. vai thứ 3, gọi anh Hùng là sư thúc . N.H. dạo ấy đâu có hát hò gì, nhờ anh Hùng dạy nhảy, N.H. giật giải đơn Nam Cha Cha Cha tại Đêm Mầu Hồng, rồi phất lên từ ấy . Sau này N.H. sang được Canada cũng là do đàn em anh Hùng bảo lãnh qua .
    Các bạn thấy đấy, họ sống với nhau tình nghĩa lắm . Tôi nhớ có lần anh Hùng tới xóm chơi, cả lũ chúng tôi đổ ra xem mặt anh . Anh cho chúng tôi kẹo chocolate ... Thấy có đứa hút thuốc lá, anh giận lắm . Anh thường khuyên đàn em tránh xa ma túy . Lúc đấy , mấy bà chị trong xóm tôi mê anh lắm, còn các bậc bố mẹ thì cấm chỉ, không bao giờ cho con gái mình nhắc tới chữ James Dean Hùng . Họ đồn là anh thích ai, sẽ sai du đãng tới bắt về . Nhưng theo tôi biết, không hề có chuyện như thế .
    CÓ lần, Quang Nhà Xác (ở nghĩa địa Đô Thành cũ, giờ là khu vực đường Trường Sơn Q. 10 (phitzu)) hãm hiếp 1 cô nữ sinh, báo chí đã đăng tin là anh Hùng xử Quang Nhà Xác bằng cách ... thiến anh ta . Chuyện này tôi biết có thật vì tôi học chung lớp với em của Quang . Quang làm nghề rửa xác trong nghĩa địa , và tính ác lắm . Có lần tôi đi hái hạt nổ , bị Quang bắt, anh ta nhốt tôi xuống một cái mộ xây sẵn, tôi khóc khản cả tiếng rồi anh mới thả .
    Duy la.i no''i la.c dde^` ro^`i, xin lo^~i ca''c ba.n ...
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Dân chơi thứ thiệt phải là dân biết kiếm tiền và xài tiền do mình làm ra
    co?n các Ku chơi nổi nga?y nay đa phần là con cưng của các ông bà to, nhiều tiền nhưng không lo giáo dục con cái,
    hay con các quan chức tham nhũng kiếm tiền bẩn nên cũng chảng bít coi tiền ra sao thôi.
    Hiệp 2 của dân chơi cũng có nhiều : vào tù, đi đày ở nước ngoài ( 1 dạng du học cho khất mắt) , .....
    hãy nhìn lại những người nghèo không đủ tiền lo mỗi bữa ăn hàng ngày, em bé không đủ sữa, trẻ em không được đi học , rồi hãy đánh giá mình có phải là dân chơi hay không các bạn ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này