1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi PCL, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC THẤY EM LÀM RA CÁI THREAD NÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG NÀO< HÔM KIA Ở SÀI GÒN CHẢ CÓ 6 ÔNG QUÝ TỬ LÔI TOÀN MERCEDES, bmw, leXUS RA ĐUA CÒN GÌ NỮA, Ở HÀ NỘI CHẲNG BAO GIỜ THẤY ĐUA MẤY CÁI LOẠI XE NÀY CẢ, LÊN ĐẾN MATIZ LÀ HẾT VẸO, cÔNG NHẬN CÁC BÁC SÀI GÒN GIÀU THẬT, BÂY GIỜ MER CŨNG ĐEM RA ĐUA. EM NGHĨ CHẮC CÒN NHIỀU BÁC NỮA CUNG NUNG NẤU Ý ĐỊNH ĐUA LẮM. HẸ HẸ MÀ THÔI THỈNH THOẢNG CŨNG PHẢI CÓ NHƯNG VỤ NHƯ VẬY CHỨ, ĐỂ CHỨNG TỎ DÂN NHÀ MÌNH GIÀU CHẲNG KÉM AI HẾT, CHỈ CÓ NƯỚC MÌNH LÀ NGHÈO THÔI
    Được PCL sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 27/05/2003
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Túm lại một đống, dồn lại một nùi thì phải nói rằng dân SG mình tuy nghèo mà chơi sang thiệt đó. Tiền không biết có bao nhiêu mà ráng vay chỗ này mượn chỗ nọ để sắm cho mình chiếc xế 2 cửa đi đua chơi. Sự thật là đây nè các bác : Các loại xe đó chẳng có chiếc nào là mới toanh cả đâu, chỉ toàn là hàng xế cần hen mà thôi, chẳng những vậy, khi mua bọn họ cũng đâu có mua trả thẳng mà họ trả góp đấy thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà dạo gần đây SG xuất hiện nhiều dân chơi ngông đến thế.
    Còn bạn, bạn có muốn tự mình lái 1 chiếc xe Sport 2 cửa mui trần đi dạo vòng vòng SG không ? So easy, bỏ ra 2T , người ta sẽ cho bạn mướn chiếc xe mà bạn hằng mơ ước thời gian 1 ngày ! Tha hồ chở bồ đi dạo nhé.

    Nothing's Impossible !!!

  3. suidb113

    suidb113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đúng là nhiều dân chơi đặc biệt là " chơi ngu lấy tiếng " ,mấy anh đua xe hồi trước chỉ được vài ba dân nhà giàu biết nhau còn bây giờ thử hỏi ai mà không biết tiếng từ em bán báo đến sinh viên kỹ sư thậm chí cả chủ tịch thành phố còn biết .Chỉ cần nói tên ra là biết đi xe gì nhà ở đâu ba mẹ làm nghề gì .He...he đúng là chơi ngu lấy tiếng
  4. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói dân SG ăn chơi nhiều củng đúng, đúng là vì ở SG cái gì củng có, cái gì củng là nhất nước. Dân củng đông nhất nước, chính vì vậy các bạn trẻ ăn chơi không hẳn chỉ riêng người gốc SG.
    Không biết đếm bao nhiêu cho het' số Club, bar, cafe ở đây mà cái nào củng sang va` sành điệu hết. Người miền Nam thật ra sĩ diện lắm nên ăn sài sang và không biết tiết kiệm nhiều như người Bắc và Trung. Người ta có gì thì mình có cái đó hoặc hơn mới được nên đi đâu củng thấy toàn là xe xịn không hà. Và hình như cách sống đó củng ảnh hưởng đến những người từ nơi khác đến đây.
    Thành phố trẻ muh nên đi đâu lúc nào củng thấy cái mới, cái hay của SG, và những cái không tốt dù gì thì tôi củng luôn tự hào mình là người SG khi đi đến bất cứ nơi nào
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sao
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
  5. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    6 ông quý tử đó chẳng wa là chơi ngông thôi, nhưng người o SG không phải là người giàu nhất đâu nhé, tôi nghĩ giàu nhất chính la` HN cơ. Tôi cũng có bạn là người HN phần lớn họ đều là con nhà khá giả nếu không muốn nói là giàu, đều biết lái otô đi xe xịn mặc cũng toàn đố hiệu. Các bác thử nghĩ bên ngành Hàng không mà xem, phần lớn là người Bắc thôi, chỉ trong trường tôi học thôi củng toàn con ông cháu cha. Thế mới ghê
    Dân mình giàu, nước mình nghèo-----> hoàn toàn đúng
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sao
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
    Được thuankha sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 20/06/2003
  6. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thấy nếu nói Sì Gòn tập trung nhiều dân ăn chơi chưa chắc đúng đâu các huynh đệ ui!
    Nói cho đúng hơn thì dân miền Nam mình chịu chơi hơn những người miền Bắc. Dân Sì Gòn tụi mình chịu chơi tới nỗi có bao nhiêu tiền xài cho hết, bất chấp ngày mai sống ra sao, miễn là ZUI. Chấp nhận gọi thêm bạn, châm thêm bia bọt, mua thêm mồi để chơi cho tới bến.
    Các huynh đệ thấy đó, dân ta có câu "CHƠi XẢ LÁNG SÁNG DẬY SỚM" là zậy đó.
    Nói thật chứ dân Sì Gòn tụi mình sao chơi bằng HN hay HP, tui có biết mấy đứa ở HN nó chơi mà tui thấy hơi bị CHOÁNG : vào New Century làm 1 lần 7 chai XO. Lúc trước BLUE chưa cháy, tui thấy dân SG chỉ chơi có 2 chai là đã ngưỡng mộ rùi!
    Ko những thế, các huynh đệ cứ thử vào box làm đẹp mà coi, toàn là dân HN kể chuyện đi shopping sắm hết hiệu này đến hiệu nọ! choáng!!!
    Còn nữa, kể từ vụ Cường đô la tới giờ, trong SG mình thấy toàn BMW biển số HN trang trí hoa hoè hoa sói đâu chịu thua tay Khoa đã cô ấp! Cứ để ý mà coi!!!
    BESTFEMALE
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chậc, vậy là bạn chưa từng chứng kiến mấy tay bạn của tớ rùi, 7 chai XO là chuyện thường tình xảy ra thôi, bọn nó mua 3 chai XO loại 3 lít đấy, nhậu chưa đầy 1 tuần đã hết sạch banh, chúa ơi, ruợu mà cứ xem như nước lã í. còn về xe cộ á , bọn nó đổi xe như thay áo, xài điện thoại chưa đầy 3 tuần đã thấy cái khác rồi, ôi lắm chuyện để nói. HN thì tớ thấy cũng sang lắm , chơi cũng dữ lắm nhưng chỉ đôi lần thôi, tớ thấy trong này hầu như bọn họ chơi như thường lệ đấy, tuần nào ngày nào cũng thấy mặt mũi hắn trong quán bar cả !
    www.botay.com !!!!!

    Nothing's Impossible !!!

  8. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào ăn chơi nhất cũng là nơi có nhiều tệ nạn nhất đúng ko? Cô muội vào đó chơi buổi sáng ra đường có 2 tên đi xế nổ lượn quanh sờ cổ 2 lần cho chắc ăn, làm cô muội sợ chết khiếp. Còn muội thì bị 1 em " bi ve" trong đó chuyển đất ra HN làm ăn chài mất người yêu.
    Đúng là SG ăn chơi thật. Ặc....ặc.....
  9. vutrungphong

    vutrungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    àh mình có ý kiến cái vụ "dân giàu - nước nghèo" nghe nó...phản logic quá.
    Câu đó nếu được diễn giải hợp lí, theo ngu ý của mình , là :
    " Do người giàu còn quá ít, nên nước mình nghèo. "
    ===> miễn là xã hội phát triễn theo 1 cách công bằng, còn thì càng nhiều người giàu càng TỐT . Và hiển nhiên chẳng ai kiếm tiền để đút dzô tủ cả.
    (chuyện vi phạm pháp luật là chuyện khác rồi các bạn, đâu cứ gì phải có BMW mới vi phạm pháp luật đâu, lúc nào bần cùng cũng dễ sinh đạo tặc hơn cả).
    chúc mọi người phát tài.
    :D
    PHONG Ù
  10. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    khiếp thôi! Dân HN nghe kể mà phát kinh! Hì, là người HN mãi rồi mà bây giờ mới biết HN của mình thanh niên cũng đáng sợ thật!
    Thực ra, ở HN, đáng sợ nhất là con ông cháu cha. Giàu ngầm! (chứ không phô trương khoe của như HCM đâu!)
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này