1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi PCL, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hầy, em là người HN, nhưng mà đang sống trong SG. Khách quan mà nói thì SG ăn chơi dzữ hơn HN nhìu. Các bác thử nhìn vào số lượng quán Bar với vũ trường trong này thì biết là hơn HN mấy chục lần ròi.. Nhưng mà trong này đi chơi thì toàn những người có khơ khớ tuổi thôi hà, em đố các bác ở HN mà lên New tìm được ông nào cỡ 4x đấy.. trong này thì đầy ra, thành phần 30-40 này là chủ yếu đóng góp cho những quán Bar. Ở HN ăn chơi thì toàn những ông choai choai, chưa làm ra tiền, lấy tiền gia đình đi chơi thôi (em cũng ko giấu em từng là 1 trong những thằng choai choai nầy).. Trong SG có thể là dân chơi nhiều nhất vì xã hội phát triển nhất VN, đông dân nhất VN, phần quan trọng nữa là Việt Kiều rất nhiều, người Việt sống ở nước ngoài mà về VN thăm đất nước thì còn việc gì ngoài đi chơi, tiền họ thì nhiều.. Mấy bố này đốt tiền cũng ghê phết đấy, chứ mấy thằng cha Tây thì keo bẩn lắm nên cũng chẳng ăn vàng ăn giải gì đâu.. Mấy ông tổ lái xe hơi vừa rồi thì chẳng qua là húng lên nên mới thế thôi, nhưng mà cũng khó để HN có 1 nhóm chơi với nhau mà thằng nào cũng có xe riêng như thế. Sĩ diện thì chưa biết là HN với SG ai có tính sĩ diện hơn ai, em thì lại nghĩ là HN đấy. Ví dụ nhé: ở HN bác lên New, bác uống Remy VSOP nhưng bàn bên cạnh uống Club thế là bác có thể cay cú mà gọi XO để oai hơn bàn bên cạnh (thể nên 7 chai XO chưa là cái đinh gì), trong SG thì đâu có ai quan tâm đến khâu oai đó đâu, bác ngồi uống beer cũng được, có đủ tiền để trả cho mấy em gơ thì vẫn có gái đẹp ngồi cạnh bác như thường. Trong SG đi chơi được cái hay là phục vụ cực kỳ tốt, ko cần phải bo cho 1 đồng thì nhân viên vẫn luôn luôn túc trực xung quanh bàn bác, chứ ko như HN, vào mà ko gọi rượu thì đừng mong có thằng nào nó châm thuốc cho, ko bo cho nó thì cũng còn lâu nó mới quấn khăn giấy xuống dưới ly rượu cho các bác nhé.. Nói chung là tàn nhẫn lắm...
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tán thành cái câu chuyện của bác Han-thê-suk đó, bác ý nói đúng nhất đấy, bên nào cũng chịu chơi, cũng ăn chơi sa đoạ dữ lắm nhưng quan trọng là đồng tiền ăn chơi đó là ở đâu ra mà thôi, không chỉ đơn thuần là nhiều hay ít, không đơn giản là thường hay chơi mà là đồng tiền đó là của chính nó làm ra hay sáng sáng thường hay xoè tay vòi tiền xin mẹ nữa,

    Nothing's Impossible !!!
  3. mysotis

    mysotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - Gia Định ăn chơi
    Đi ngang đi dọc đã đời du côn
    Câu thơ xưa rồi nhưng có lẽ đúng đến tận bây giờ!
    Có lẽ người Sài Gòn nên tự hào ở đặc điểm khác: Trung tâm KT lớn nhất nước, con người chân thành và chăm chỉ! Đúng không các bạn?
    Tiếng nói của Một người Hà Nội.
  4. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các ông cứ thấy không nói gì tưởng hay,sài gòn hay hà nội thì cũng về nhì hết,đỉnh nhất thấy chỉ có dân chơi hải phòng thôi.Chẳng phải là chơi đồ hiệu,vào sàn bú rượu tây,uống thuốc lắc,rít tài mà mà là dân chơi,dân chơi như thế thì về quê,dân chơi cũng chẳng phải là xe đẹp rồi đua như chó.Dân chơi Hải Phòng thể hiện như một con nguời có phong cách văn hoá phương tây,cách tiêu tiền như dân dầu mỏ và bản lĩnh của dân chơi sẽ được thể hiện rõ nhất khi xảy ra xung đột,không phải là đánh nhau đâu nhé,khi đó bản lĩnh được thể hiện một cách rõ nhất,dân chơi sài gòn hay hà nội chơi nhiều rồi cũng về bám váy bà già hay ông già ở nhà xin tiền rồi lại đi tiếp,thế thì chỉ là vớ vẩn thôi,dân chơi Hải Phòng khi tiêu tiền không phải nghĩ,có lần tôi vào sàn gặp đúng hôm một dân chơi hứng lên bao hết cả sàn,mà các bác biết rồi đấy,sàn nhảy một đêm thì số tiền là bao nhiêu vậy mà khi nhìn lên thì dân chơi này tầm khoảng 16,ăn một bộ véc y ves đen,khuôn mặt búng ra sữa,được biết hôm đó là sinh nhật girlfriend của cu cậu,cu cậu làm vậy chỉ mong tất cả mọi người cho cu cậu 7 phút không nhạc,không nháy đèn để có thể hét lên bài happy birthday cho cô bạn,và cô bạn kia thì thôi rồi,14 tuổi mà đẹp lộng lẫy nghe đâu là việt kiều nhật về chơi mấy tháng hè,cả sàn choáng chỉ biết vỗ tay tán thưởng ầm ĩ,tôi nghĩ một lần gây ấn tượng như tay này có lẽ để lại được ấn tượng lớn.Mà cái kiểu này ở Hải Phòng thường xuyên diễn ra,còn nhớ cái lần chú Tuấn Bò tung 100 ngìn đô la từ trên tầng 8 của khách sạn tray xuống đường phố gây cho tắc ngẽn đường trong bao nhiêu tiếng đồng hồ,đó chỉ là những phút hứng lên của dân chơi hải phòng,dân chơi Hải Phòng bây giờ nhiều là thanh niên trẻ nhưng có cơ sở là những công ty làm ăn rất phát đạt do ông bà già hướng cho nên xin các bạn đừng ngạc nhiên nếu gặp những giám đốc khi marketing người hải phòng chỉ tầm 18,19 nhé .
  5. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp vangem ! không ai nhắc đến Hải Phòng hết nên cu cậu mới nổi nóng dử vậy !! Mà dân HP chính hiệu sau khi đọc bài của vangem chắc cũng buồn lắm . Hãy xem lời lẽ đầy hằn học và thô tục thì biết , lỡ người ta nghĩ : tất cả dân HP đều sử dụng lời lẽ như cậu thì sao nhỉ ! hay Cậu còn tự hào nếu người ta ngĩ như vậy ?
    Nếu đúng như theo Cậu nói thì dân chơi HP hoặc là đám trộm cướp mới tung tiền kiểu như thế ( mà làm sao Cậu biết ấy là 100 nghìn Dola ? ), hoặc dân chơi HP là cái thứ cứ có tiền là muốn làm gì thì làm .
    Rất mong mấy thằng nhóc 18, 19 tuổi HP vào Sài Gòn làm ăn đấu đá chơi . Dân Sài Gòn dạo này chơi dữ quá nên hết tiền rồi , rất cần tiền của mấy thằng nhóc HP .
    Về tầm và mức độ các loại ăn chơi thì khỏi bàn cãi Sài Gòn là số 1 . Cứ nhìn quy mô , số lượng và mức sống của dân Sg thì rõ, đặc biệt là các quận nội thành thì biết , hơn nữa dân SG ít bị bệnh sĩ , nên lúc nào cũng vui .
    Còn HP chả bằng một quận nội thành Sài Gòn mà bày đặt lên tiếng !!
    Nói thêm , Các bạn có nhận ra điều này không ? Chỉ ở Đất Sài Gòn mới thể hiện cái Chơi được, dù bạn ở miền nào , có bao nhiêu tiền ...không cấn biết , muốn CHƠI hãy đến Sài Gòn .
  6. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hố hố Lại nằm mơ giữa ban ngày,Sài Gòn à còn kém cả Hải Dương mà còn đòi đọ với Hải Phòng.Sài Gòn đi nhiều lắm rồi,dân chơi sài gòn hả kém lắm,gọi là đua đòi tí cho nó máu thôi,dân chơi Sài Gòn mà ra Hải Phòng thì chắc là ngất,ngồi trật tự luôn.Hề hề chú HaiPhong_buon_vangem nói chỉ được cái quá chính xác thành ra mang tiếng dân Hải Phòng mình tiêu tiền như rác,coi khinh đồng tiền mà đúng là như thế thật.Dân chơi Hải Phòng thì chỉ những người cũng là dân chơi mới biết còn mấy cái bé này thì biết cái gì.
  7. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người bắt đầu coi ăn chơi là biểu hiện của giàu có thì phải? Nghĩa tiêu cực hay tích cực vậy?
    Mèo con có 1 người bạn. Cậu ấy đi xe Cup 50, ăn mặc giản dị, lúc nào cũng là người nộp tiền học muộn nhất lớp... Cứ nghĩ chắc gia đình cậu ấy khó khăn, về sau mới biết nhà cậu ấy rất khá giả: có 4 căn nhà 4-5 tầng cho thuê trong khu trung tâm tp, 1 nhà cũng phải mấy chục triệu/1 tháng.
    Đặc biệt có 1 đứa bạn học ngày trước học cùng trường với meocutduoi, nó suốt ngày kêu nghèo kể khổ. Về sau, trước lúc tốt nghiệp mới biết nó là con trai bộ trưởng bộ Công nghiệp!



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  8. lop_truong_12b1

    lop_truong_12b1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mèo lại nhầm nhọt rồi,có nhiều tiền mà không chơi thì để làm gì,nhà giàu chết có mang đi được không.Người Hải Phòng làm ra tiền không phải để đếm mà là để chơi,trẻ không chơi già đổ đốn con cháu nó khinh cho,đừng bao giờ nhắc những người đó ra đây làm gì mèo nhé.
  9. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ.Sao cứ thích phủ nhận sự thật nhỉ,bên đại lục về nhìn dân chơi Hải Phòng còn tè cả ra quần nói gì đến mấy bạn thành phố Hồ Chí Minh ra.Dân chơi Hải phòng bên này cũng là nhất các bác Sài Gòn ạ,thôi các bác chịu khó phấn đấu đi không thì nhì cũng không có chỗ mà đứng đâu đúng không các bác Hà Nội nhỉ.hê hê hê ăn ngủ nghỉ là phong cách của người Hải Phòng mà,Hà Nội thì cũng chỉ ăn cấm chỉ nghỉ Gia Lân mà thôi,hú hú hú các bác Hà Nội có công nhận ĐỒ SƠN là thiên đường cô gái nhảy không,thôi an ủi các bác Sài Gòn cho các bác đứng nhì sau Hải Phòng,dân chơi Sài Gòn nào ra Hải Phòng về đều có suy nghĩ khác hẳn lúc chưa đến lần nào như bác Hiệp Phò Mã con vua Năm Cam đầu gấu Sài Ghềnh đấy.
  10. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiệp phò mã hả,ối xời có lần ra minh khai nhìn thấy Văn Lố sợ vãi tè.
    Yeu Hai Phong nhu yeu chinh ban than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này