1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi PCL, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JungleJuice

    JungleJuice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói Saigon là đất nhiều dân chơi nhất cả nước thật không sai chút nào. Có lẻ SG đã hấp thụ lối sống Âu Mỹ sớm hơn những thành phố khác chăng? Nói về DÂN CHƠI, thật sự không ít người hiểu đúng nghĩa của 2 chữ này, và đã suy diễn rằng người vung tiền ném bạc là dân chơi thứ thiệt. Theo như mình biết, dân chơi được xếp làm mấy loại như sau :
    A. Dân chơi loại 1 (tuổi 40-55)-sành điệu, phong cách rất tây, hút cigar, biết cách ăn mặc, biết ngoại ngữ, rất rộng rải trong chuyện tiền bạc, và đặc biệt là lúc nào cũng có mấy em trẻ xinh đẹp vây quanh. Họ có club riêng, không la cà nhiều ở nhưng nơi ồn ào và phức tạp. Dân chơi loại này thì thật sự đếm trên đầu ngón tay.
    B. Dân chơi (tuổi 25-35)-Đa số là những người trẻ đã từng sống ở nước ngoài, Việt kiều, lương cao, đi xe đẹp, vẫn độc thân. Họ cũng rất sành điệu, ăn mặc đẹp và hợp thời trang. Bộ cánh trên người không bao giờ dưới $100 USD. Giày dép, quần áo phải theo mùa, chơi hàng hiệu như Armani, Hugo Boss, Banana Republic, D&G, DKNY... Loại này biết chơi đúng cách và xài tiền phóng khoáng, không mặc cả. Mí em con nhà giàu, đẹp thường thích giao du với nhóm người này.
    C. Dân chơi tỉnh lẻ-nhà ở tỉnh hay ở vùng quê, có cơ sở kinh doanh thành đạt, thỉnh thoảng lên thành phố để bàn chuyện làm ăn. Dân chơi loại này chỉ biết ném tiền mua vui trong phút giây, không cần biết lợi hại. Đi vào bar/club mà thấy mấy tay uống rượu ừng ực, la lối om xòm là đích thực dân chơi tỉnh lẻ.
    D. Dân chơi ngông-đa số là con cháu gia đình giàu, được nuông chiều từ nhỏ. Dân chơi loại này còn rất nhí, lứa tuổi thường thấy khoảng 16 cho đến 20. Bản tánh của mấy "oắc con" này thích chơi nổi, chơi cho thiên hạ lé mắt, trong bar/club thường thích bày hàng (******** XO VSOP, Courvoisier...) nhưng tệ một điều là chẳng biết giá trị và phong cách thưởng thức rượu. Chỉ biết chai nào mắc tiền nhất là em phải có trên bàn để "dằn mặt " mấy thằng bên cạnh. Loại này chịu chi và bung tiền chơi bạo.
    E. Dân chơi nửa mùa-gia đình thuộc trung bình khá, tập tành ăn chơi cho bằng thiên hạ, không chịu lép vế. Quần áo cũng hợp thời trang, nhưng là hàng nháy nhiều hơn hàng hiệu. Loại này thấy ai chơi tới đâu, thì theo tới đó, hậu quá tốt xấu tính sau.
    F. Dân chơi bất cần thân thể-mọi người có nhận xét gì, điền vào đây

  2. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói cũng có vẻ biết đấy,dân chơi này là dân chơi loại mấy thế,xin bạn đừng nói oắt con oắt kiếc gì cả,ghớm mà sao bạn kể hang hiệu ít thế,hiệu yves thì chả thấy nói fgì cả,toàn nói mấy cái hàng hiệu năm 95 thế bạn,theo tôi muốn biết dân chơi như nào thì phải đến Hải Phòng,phải ra Hà Nội.Sài gòn cũng bình thường thôi.
  3. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin 1 bài để công bố thành lâpk box mới nhé, cảm ơn các bạn!!!!!!!!!!!
    CFFC( Chatter Fpt Football Club) là câu lạc bộ của các chatter trên trang wed:www.fptchat.com. Vừa đc thành lập trên TTVN, mong đc sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Mong đc giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau
    www.ttvnol.com/cffc.ttvn
  4. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin 1 bài để công bố thành lâpk box mới nhé, cảm ơn các bạn!!!!!!!!!!!
    CFFC( Chatter Fpt Football Club) là câu lạc bộ của các chatter trên trang wed:www.fptchat.com. Vừa đc thành lập trên TTVN, mong đc sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Mong đc giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau
    www.ttvnol.com/cffc.ttvn
  5. JungleJuice

    JungleJuice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cả xe đạp cũng không có thì làm sao là dân chơi loại mấy đây? Hàng hiệu thì đại khái vậy, mà nếu có liệt kê ra chi tiết, em cũng chẳng biết hoặc cả đời chưa từng thấy hay mặc qua, kể cũng như không ??? Chà, hiểu biết thời trang của em cũng ghê ghớm nhỉ, biết là hàng hiệu năm 95. Yves Saint Laurent là tên tuổi lớn, tiếc là hàng chưa bao giờ được giới trẻ thế giới ưa chuộng ngoại trừ em này. Nếu em nói Gucci/Tom Ford thì anh đây còn nể em một điểm chỉ tiếc là trình độ em còn chưa tới ...
    "biết dân chơi như nào thì phải đến Hải Phòng,phải ra Hà Nội " cũng mấy câu nói này làm anh và mấy người bạn phải ra thăm đất Bắc cho biết, nói thật lòng nhé -quá thất vọng! Xuống phi trường Nội Bài được anh taxi giới thiệu cho một chỗ mà theo lời anh ta là "ăn nhậu tưng bừng" , tụi này đi đến Nhật Tân rồi qua phố Mai Hắc Đế (?) có thấy gì như là đã miêu tả đâu. Tìm xong khách sạn gần bờ hồ, chiều se lạnh cả bọn kéo nhau đi tìm quán Cafe, quán đông khách nhưng mấy thanh niên ăn mặc có vẻ lịch sự lại nhìn một cách không thiện cảm cho lắm. Ngồi một tí đi tìm nhà vệ sinh, tình cờ nghe 2 anh hầu bàn nói với nhau "cái ao da thằng ấy mặc ít nhất là 2 triệu" Hmm, khen thì tự nhiên khen trước mặt có sao đâu, đằng này làm ra vẻ ta đây... Tối đến cả bọn kéo nhau lên New ở Tràng Thi, công nhận lớn và đẹp, cách phục vụ rất chu đáo nhưng không dám ở lâu bởi thấy mấy bàn gần đó có cái nhìn soi mói, thách thức. Dân chơi thứ thiệt không bao giờ làm vậy cả. Cũng may là có cô bạn Hà Nội tế nhị giải thích làm đở buồn lòng. Dân Hà Nội đa số là hiếu khách và dễ thương, thiểu số còn lại là "nổ", làm ra vẻ dân chơi sành đời, cái gì cũng cho "em là nhất đấy ạ " rỏ chán.
    Nếu nói Hà Nội là trung tâm hành chánh và quyền lực chính trị thì đúng hơn. Nói về khoản ăn chơi, tsk tsk tsk...còn thua xa Sài Gòn.
  6. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hớ thôi xong rồi,em Trang kìa em chả biết gì về hàng hiệu gì cả,thôi em kém người ta thì em cứ nhận là kém đi có sao đâu,anh nghe anh tokyo thủ đô Cần thơ này nói cũng có vẻ được đấy chứ,hehe nhầm mỗi cái là nói hàng yves là hàng không dùng cho giới trẻ,có nhưng Việt Nam không có,ra bộ nào nó chao mất bộ đấy rồi còn gì,còn đồ yves mấy anh hay nên New mặc hả,nói thật toàn hàng rơm tuy giá cũng tính bằng đô,anh bên này cũng xào được 2,3 bộ nhưng không ăn thua bé Trang ạ.anh cũng tìm mỏi cả mắt rồi mà không thấy cái bộ như em nhờ anh mua đâu,thôi em chịu khó qua bên này tự mình kiếm là hợp lí nhất,anh bên này buồn nhớ em nhiều lắm.Ngày ngày toàn đánh binh xập xám với anh sài gòn dân chơi thôi,mỗi tội các anh không biết đánh em ạ,toàn phải vừa đánh vừa dạy thôi,dân sài gòn bên này đoàn kết ghê,hôm nọ tập kết được mấy cái hàng công thì bị bọn nghệ an nó giã cho nhảy tưng tưng lên,phải nhờ anh Hùng Ngọ lấy lại được một ít,để còn gửi về cho dân chơi sài gòn ở nhà chút tiền để mà đốt chứ.khụ khụ chán bỏ bu.
  7. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh cho em xin nào,em biết dân chơi Hải Phòng rồi,thế dạo này anh có khoẻ không anh,ít thấy phone về quá à.Không biết ai lập cái topic này ra thế,dân chơi với chả dân quê.
    Yeu Hai Phong nhu yeu chinh ban than
  8. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dạ em biết rồi ạ,ngày mai em sẽ chạy đi mua đồ mới ngay,em sẽ chơi GUCCI,DG...như anh gì ấy nói nhé Việt Anh,hơ có đưọc không anh nhỉ,hàng hiệu đó chắc đắt lắm sợ không đủ tiền khà khà,sành điệu quá anh cần thơ nhỉ,anh mà ra đứng cổng trường cấp 2 là khối em mết đó vì anh chơi toàn hàng hiệu mà,còn em à không dám đâu.
    To Việt Anh:anh nói thế mà cũng nói được à,em không biết đâu đấy,anh mà về lần này hổng có là em cho anh nghỉ luôn,thôi cố gắng cho em hộ em cái,ghớm anh em ân tình bao nhiêu lắm nhờ có chuyện nhỏ xíu mà không được,em cũng muốn qua bển lắm nhưng chưa học xong,anh ơi ngày kia sinh nhật em anh phone về anh nhé,e mchờ.
    Hà Nội xin là nơi ít dân chơi hơn Hải Phòng nhưng trên sài gòn 3 bậc hề hề.
  9. JungleJuice

    JungleJuice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hehe theo như cách nói và mô tả của anh Haiphong_buon_vangem, mình đoán chắc anh là du học sinh, mới qua Mỹ hoặc sống ở Mỹ chưa lâu cho nên chưa tiếp cận được hết. Hàng Yves tìm không ra không phải vì hàng quý và hiếm, đơn giản là ở Mỹ chẳng có ai ngó ngàng đến vậy thôi.
    Em Trang gì đó ơi, không phải mua hàng đắt tiền là chứng tỏ mình sành điệu. Người chạy theo thời trang nhưng không biết rỏ về màu sắc và vóc dáng mình, nhìn sẽ lố bịch. Dân thời trang gọi là fashion faux pas đấy em à. Anh không nói em sai, mỗi người có óc thẩm mỹ riêng, em thích Yves không có nghĩa là hàng đó đẹp và hàng xịn đối với người khác, có khi em chỉ chạy theo thị hiếu đó thôi. Phải công nhận điểm này, người Hà Nội ăn mặc đẹp khi đi ra phố hơn người trong Sài Gòn, có lẻ là do thời tiết khác biệt ở hai miền.
    Chà chà, không khéo thì chủ đề này sẽ châm ngòi cho cuộc chiến Nam Bắc thì khổ. Anh không có đả phá hay chê bai người Hà Nội hay Hải Phòng gì cả (chê bai sao được, cô bạn gái Hà Nội của anh sẽ bầm thịt anh đó ...hehehe). Anh nói ít mong em hiểu nhiều.
  10. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hiểu ý anh mà jung,nói thật hàng hiệu hàng rơm cái quái gì,em không thích sành điệu đâu,nói thật tâm lý như bọn em nhìn mấy cha ăn mặc sành điệu trông cứ mất cảm tình sao ấy.Đặc biệt ở đây có người như thế đấy anh jung,nhưng anh đừng bảo người ta là sinh viên du học nha,người ta sẽ khóc đó.HaiPhong_buon_vangem hay ăn vạ lắm đó.Thôi tất cả chúng ta chốt tại đây nhé,Sài Gòn là nơi có mức sống cao nhất nước,cơ sở hạ tầng thì vô địch,còn cái khoản ăn chơi ta không nên xem nó như là một cái mốt gì đó dể mà đem ra bình luận,so bì.Theo em ở bất cứ đâu cũng có người giàu người ngèo,có người thích ăn mặc đẹp nhưng có người lại thích giản dị theo từng cái gu của mỗi miền.Dân Hải Phóng ăn mặc đẹp vì Hải Phòng là thành phố biển,có rất rất nhiều những gia đình có việt kiều vượt biên những năm 89-90 đang sinh sống bên nước ngoài,hàng xách tay mới là hàng thật còn hàng ở việt nam mình bán toàn hàng rơm gắn mác,em là người đã thích gì thì thích cho bằng được,như trước dây chỉ thích hàng HongKong gắn hiệu boss nhưng từ khi quen anh Việt anh bị anh thuyết phục sang dùng hàng yves mà hàng đó ở Việt Nam thì làm qué gì có,theo em biết ông yves đã qua đời rồi,ơ thôi chết cứ mải luyên thuyên nhầm đề tài rồi,xin lỗi các bạn sài gòn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này